1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thầm kín!!!!!!!!, Con trai ơi, cho con gai hoi nè!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi teddybear80, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hihi..mình nghĩ thực sự nó cũng chẳng phức tạp đến thế. Cái quan trọng là ý thức của bản thân từng người mà thôi. Nam nữ sống chung có vẻ là chuyện mới mẻ, lạ lẫm ở VN, nhưng ở nước ngoài thì đây lại là một chuyện bình thường. Chia đôi tiền nhà, có người tâm sự..kể ra cũng hay phải không? Nếu thấy hợp nhau, có tương lai thì lại càng hay, nếu không thì cũng là room mate cũng chẳng sao mà?
    REPENTthat's what I'm talking about
  2. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên thế kỷ 21 nó phải thế !
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nó phải thế
  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Sang năm em chuyển ra ngoài sống cùng 1 thằng 2 con nữa. Chỉ là thuê nhà ở cùng thui nhé, chứ không có làm gì đâu.
    người ta muốn sống cùng 1 nhà thì có sao, tư tưởng bây giờ khác rồi, hơn nữa ngưòi ta muốn thế thì kệ người ta, xem vào làm cái gì ngưòi ta lại bảo là ghen tị. Sống cùng 1 nhà thì hại cũng có mà lợi thì cũng có. Cái quan trọng nhất là làm sao biến cái hại thành cái lợi thôi, ví dụ như các bạn sợ người ta sống chung 1 nhà thì sẽ sống chung như vợ chồng chứ gì, chẳng sao, miễn giữ được an toàn là được. Còn chuyện sau này của cô gái thì cô ta lo, đã quyết định rồi là khó quay lại lắm.
  5. Tenchu

    Tenchu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác quan trọng hoá vấn đề nhiều quá. Người ta sống chung là chuyện bình thường. Các bác còn nêu ra "giữ gìn cho mai sau", rồi happy ending...
    Theo tôi, mình không nên câu nệ quá những cái đây. Cứ giữ mãi cho mai sau thì có mà giữ cả đời vì sẽ chẳng bao giờ là mai sau cả. Ngày mai bao giờ cũng là ngày mai. Lại còn happy ending nữa chứ, nếu suốt đời không happy thì lúc ending happy làm cái quái gì?
    Nếu họ có tình cảm với nhau hoăc họ thấy sống chung là dễ sống hơn thì là chuyện đương nhiên. Con người bao giờ cũng đi tìm hạnh phúc cho mình mà quan niệm về hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau. Một chú bé đánh giấy có thể thấy rất vui khi hôm nay chú đánh được những 20 đôi trong khi đó nhà Tỷ phú có rất nhiều tiền, có đầy đủ mọi thứ thì lại rất khó kiếm được niềm vui đấy.
    Vì vậy, đừng để đến khi những niềm vui, niềm hạnh phúc trôi qua nhé.
  6. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Các bác có tư tưởng tiến bộ nhỉ.
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    quả thật đây cũng là điều mới mẻ của ng VIỆT NAM chúng ta nhưng chúng ta là nhưng ng phương đông ,những chuyện như thế này thì những ng có quan niệm cũ vẫn ko thể chấp nhận được, dù soa các cụ vân bảo"nam nữ thụquả thật đây cũng là điều mới mẻ của ng VIỆT NAM chúng ta nhưng chúng ta là nhưng ng phương đông ,những chuyện như thế này thì những ng có quan niệm cũ vẫn ko thể chấp nhận được, dù soa các cụ vân bảo"nam nữ thụ thụ bất thân" nhưng đối với bây giờ thanh niên họ cũng đã có ý nhĩ rất thoáng ,nhất là trong chuyện "góp gạo thổi cơm chung" nhưng thụ bất thân" nhưng đối với bây giờ thanh niên họ cũng đã có ý nghĩ rất thoáng ,nhất là trong chuyện "góp gạo thổi cơm chung" nhưng cái gì cũng có giới hạn mà ,mong rằng các bạn nữ và nhất là các bạn nam ko để nó đi quá xa là được
  8. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn là đi đến đâu cơ?
  9. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Híc, vui quá ta, Tớ thấy là hơi nhạy đấy, may ra chỉ có...tớ mới tránh được thôi hì hì( thử thì biết) .
    Tớ có em gái,mấy cái chuyện đó thì tớ quản lý giám sát chặt lắm vì có phải thằng B nào cũng như mình đâu.
    Híc, nói phét cứ như: bố con chó bông, ông con chó cún ấy cá bác nhỉ?
    Tớ đang ở 1 mình , ai có nhu cầu chứng minh xin liên hệ.
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  10. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hoà thượng chào hàng khiếp phết nhờ.
    Thế mới biết. Thời buổi cạnh tranh lành mạnh mà, phải không ạ.

Chia sẻ trang này