1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thầm kín!!!!!!!!, Con trai ơi, cho con gai hoi nè!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi teddybear80, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cute9

    cute9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    cac ban noi nhieu qua
    [red]cute9
  2. Bang_chủ_Cái_Bang_new

    Bang_chủ_Cái_Bang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Oài các bác cứ quan trọng hoá vấn đề...tình cảm nó đến thì cưỡng thế nào được.....bây giờ ở đây thì mồm to lên thế thui lúc nào cùng người yêu ở 1 chỗ riêng xem nào.......he he he
    Tàn Chi Lệnh
  3. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    con trai thường rất ích kỷ nếu gặp phải một người con gái như thế ,người con trai đó chỉ có thể là người yêu tiếp theo của người con gái đó thôi chứ không fải là người yêu cuối cùng
    bạn hiểu ý tôi nói không teddybear??
    Và dòng đời cứ như thế diễn ra đàn ông ai chẳng muốn chung sống vĩnh viễn với người con gái trong trắng mà mình yêu fải không nào
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    con gái không nên làm như vậy vì nếu làm như thế thì chỉ có khổ mình thôi. các bạn gái không nên làm chuyện đó.

    Viet Hoa

  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nhiều suy nghĩ, nhiều hành động mà mãi mãi người ngoài không hiểu được, thậm chí người trong cuộc cũng không hiểu vì sao lại như thế. Nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ, sai với người này, đúng với người kia, chuyện này cũng thế thôi, mình thấy gai mắt, nhưng người ta thấy không ảnh hưởng, thấy thoải mái thì kệ người ta. Hạnh phúc trong chốc lát còn hơn không. OK?
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  6. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    hiểu gì vậy nhỉ?
    heo con xinh muốn hiểu con trai tụi anh lắm sao???
    cứ tìm hiểu anh trước đi đã nhé! he he he.. anh dễ hiểu lắm em à!
    i love you because i hate you
  7. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lại tán chuyện linh tinh rồi. Thời buổi bây giờ không còn như trước nữa. Con người có thể làm những gì mà mình muốn (tất nhiên là trong khả năng) Vì vậy, trong chuyện này, mọi cái là do cả đôi bên. Không phải một người muốn là được đâu. Các cô thấy mình sẽ bị thiệt hay sẽ bị mang tiếng khi ở chung thì không nên gật đầu đồng ý.
    Với tôi, không phải ai cũng suôn sẻ trong chuyện tình cảm. Đâu phải cũng happy forever in fist love. Con trai thường dễ tính với mình nhưng lại khó tính với người mình yêu. Như vậy xem ra hơi phân biệt đối xử. Nhưng cũng không nên quy hoàn toàn trách nhiệm cho nam giới như đa số chị em trong trường hợp này.
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi là người theo quan điểm cũ không được hiện đại như nhiều người. Mà tôi cũng có vẻ ích kỉ trong tình yêu nên không thích người yêu của mình có cái gì đấy trước . hơn nữa đối với tôi đó không phải là một lối sống lành mạnh . Nếu thích nhau thì ra mắt gia đình đi . Thử thách là điều cần thiết trong tình yêu.
    Vì vậy các bạn gái, hãy đừng buông thả mình
    hungdo
  9. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    The nho trot roi thi lam the nao..........ai la nguoi se phai ganh chiu hau qua the.
  10. huonggiang85

    huonggiang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nói gì chuyện giữ gìn chứ...chậc chậc.....
    Sống vô tư, chết từ từ

Chia sẻ trang này