1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thầm kín!!!!!!!!, Con trai ơi, cho con gai hoi nè!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi teddybear80, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Con gái giữ gìn là chuyện tốt
    Có lỡ ra cũng có người chịu chấp nhận.Tuỳ hoàn cảnh mà xem xét thôi.Tui cũng ko để ý quá kỹ những chuyện như thế đâu
    "1chai 1 túi loạn giang hồ;Tình sầu muôn thủa rượu 1 xô;Sayđến phơi gan cùng tuế nguyệt;Tỉnh rượu lại mơ mộng hải hồ"
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đồng ý với anh, thời buổi này, việc ấy cũng cần nghĩ thoáng 1 tí, nhưng 1 tí thôi, nhiều quá thì, hic, VN chưa hội nhập kịp phong cách phương tây đâu.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  3. swindnhatrang

    swindnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui không ủng hộ cái dụ này, phải rõ ràng chứ, nói 1 đường làm 1 nẻo cho coi

    Crazy Boy
  4. ktrungtv

    ktrungtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ai nghĩ thế nào thì tuỳ , còn tôi là 1 thằng con trai không bao giờ chấp nhận người yêu mình đã có thời gian sống như vậy với 1 đứa khác .
    Hoàng Kiên Trung
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    có chuyện thầm kín nào thì cứ hỏi friend này nhé!
    i love you because i hate you
  6. thich-the-thao

    thich-the-thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác có vẻ rôm rả wá hen. Nhưng tôi nghĩ trong vấn đề như thế này cũng ko cần phải nói ra thì có thể thấy người chịu thiệt thòi nhất là chị em rồi. Thế nên thấy cái thiệt thòi như thế tốt nhất là chị em nên tránh ngay chứ đừng đưa đầu vào rọ rồi sau này lại than khóc, lúc ấy thì muộn mất rồi. Con trai mà gần con gái thì đến thánh cũng phải chịu chứ nói chi con người.
    Tôi nói chỉ được đến thế thôi vì vấn đề này wá nhạy cảm, chị em tự thấy lợi, hại như thế nào thì tuỳ chị em quyết định.
  7. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén "
    tất cả là người đâu phải thần linh đâu chứ .
    http://www.VnRockWorld.CoM
  8. anhlan

    anhlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    thời này chẳng tin được bọn con gái, mà bọn con trai cũng ngày càng củ chuối, một số bạn không sảy ra vấn đề gì, nhưng nếu các bạn thực sự giữ gìn thì đã không làm thế, thiếu gì cách giúp nhau vượt qua khó khăn mà phải xài cách này...quả là quá củ chuối !

    http://anhlan.us
  9. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Tui ủng hộ quan niệm sống chung! Vì tui đã từng ởcùng...với chị gái, mọi việc đều có chị ấy lo.
    Tui yêu cô bán quán ăn bởi vì cô ta sẽ xới nhiều cơm, gắp nhiều thịt cho tui..
    Tui rất quý cô chủ nhà bởi vì thỉnh thoảng cô ấy mang sang chỗ tôi nhiều thứ ăn được..
    Nếu ai đó hỏi tui sống cùng chị em để làm gì? Thì kẻ đó thật đại ngốc!
    Ở ta không theo kịp Phương Tây cách sống này, nhưng về nạo, hút thai thì nói đến Việt Nam các nước không khỏi gật gù thán phục.
    Khi có thực sự quý nhau thì mới sống với nhau, nếu không có chuyện gì xẩy ra thì lỗi tại đứa con trai. Chắc nó có vấn đề về sinh lý, hỏng hóc một số chỗ nào đó..

Chia sẻ trang này