1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi doimatbuon, 05/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật 100%!

    Mí bác có biết một chuyện thật đáng thương đã xảy ra: một chàng trai( một quân nhân) và một cô gái(một giáo viên) yêu nhau thắm thiết và đã đi đến kết hôn,hôm đám thăm nhà thì chuyện mới vỡ lẽ, nhà cô gái có người thân trước kia làm việc cho quân NGUỴ , thế là bà thông gia không chấp nhận, vì nếu chấp nhận thì chàng trai tương lai không thăng quan tiến chức, thế là duyên không thành, bị từ hôn cô gái đâm ra buồn bực, hết ngày này qua ngày kia không ra ngoài, chỉ nằm trong phòng khóc lóc, tinh thần suy sục, không thiết sống nữa, mặc cho chàng trai đã hết lời khuyên bảo nhưng cũng chẳng được gì, thiết nghĩ xã hội còn quá khắc khe, chiến tranh đã qua lâu, xã hội cũng ổn định, người dân có cuộc sống ấm no, thế mà quy cách đó vẫn còn tồn tại, thật tiếc cho đôi trai gái và thật buồn cho cô gái, lúc này cô phải làm gì, đôi khi cô ấy cần sự động viên an ủi của các you đấy!
    Nếu cần biết thêm thông tin xin liên hệ với VINA@ nhà ta.
  2. omonews

    omonews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quá tội cho cô gái và đáng tiếc cho đôi trai gái, quả thật xã hội quá khắc khe, theo mình biết nếu chàng trai chấp nhận cưới cô gái thì phải bỏ làm quân nhân, mà bỏ quân nhân có nghĩa là phản quốc, tội tử hình đấy...., chỉ biết thông cảm cà chia xẻ!
  3. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Day la y kien cua tui...neu ban thay co ve hoi cuc doan mot chut thi...heehee...danh chiu vay, vi do ban tinh cua tui la vay.
    ---Neu chang trai that su yeu nguoi ta, thi nen cuoi co gai ay di. Neu can thiet phai bo nghe quan nhan, thi cung khong sao. Thieu gi viec de lam, de ma tien than chu. Con neu vi gia dinh dinh ngan can ma khong dam cuoi co ay, hi`hi`... thi tui coi anh chang ay la do bo di...cha*ng? dang de cho tui va cac ban mat thoi gian va tam y nua. Voi co gai ay, minh xin co loi an ui...mong ban hay cuong nghi len....Con nguoi ai cung phai co luc trai qua dau kho het....va do moi dung la luc ca tinh cua minh the hien ro nhat. Hay dau don, vat va nhung hay vuot qua de ma truong thanh va vung chai de ma duong dau trong cuoc song tuong lai von khong thieu gi nhung con bao? to^'' co khi con to lon hon nua day.
    Marvin
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những chuyện như thế này tôi gặp quá nhiều giữa cuộc sống muôn màu này .Tiếc là câu chuyện bác gì gì kể chẳng có hậu, buồn !
  5. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như vậy và tư tưởng hơn vậy nữa có lẽ chúng ta đã gặp quá nhiều trong cuộc sống đầy bon chen. Một câu hỏi đặt ra:
    hỡi các chàng trai: có đủ bản lĩnh để từ bỏ nghề nghiệp để bảo vệ tình yêu? nên nhớ nghề nghiệp nhiều khi cũng là tình yêu đó, nó cũng đem lại niềm vui và hạnh phúc nhưng chưa chắc nó đã theo ta trọn cuộc đời.
    hỡi các cô gái : sẽ dành lấy người yêu hay hi sinh cho họ đây? phải lìa bỏ ngành nghề là một mất mát ko hề nhỏ nhưng ko thể lấy người mình thương yêu là một mất mát ko gì bù đắp được.
    trời ơi chết mất! đúng là vô hậu!
    bác doimatbuon@ oi, vô hậu quá, đi nhậu cho rồi. chờ!
  6. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    anh khoanhiet@ hay thích đùa, nhậu hoài không chán hả, tuần hết 5 buổi nhậu rồi, nhậu cho chết hả..hihi nói thế thôi chứ nhậu ở đâu vậy nhớ rủ đi với nha..khè khè.
  7. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ặ....omonews ặĂi, chuyỏằ?n xin ra khỏằi quÂn 'ỏằTi ko fỏÊi là chuyỏằ?n gơ ghê gỏằ>m nhặ bỏĂn nói 'Âu. Thỏằc tỏ là chuyỏằ?n xin ra hay vào quÂn 'ỏằTi vỏôn có xỏÊy ra, nhặng mơnh chặa thỏƠy ai bỏằ< tỏằư hơnh cỏÊ.
  8. omonews

    omonews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    an ủi cái quái gì ?
    ..lấy làm quái gì cái thằng cha đó ...
    ...mà không lấy thằng này thì lấy thằng khác , đâu có tình yêu nào là tuyệt đối ?
    ..khi nào em đó 20 năm nữa mà không lấy được chồng thì lên đây tâm sự ... còn bây giờ biết đâu vài ba tháng đã có thằng nào đó cặp ?
    ...có cái quái gì mà tâm sự ???? chuyện thật 100% với chuyện láo ?
  10. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    pác danangman luôn mồm nói "an ủi cái quái gì ?","...có cái quái gì mà tâm sự ???? chuyện thật 100% với chuyện láo ?"
    vậy thì cái
    để làm gì vậy thế pác, mong pác suy nghĩ lại..
    Được doimatbuon sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 17/05/2004

Chia sẻ trang này