1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật 100%

    Hai vợ chồng bác X đang sống với nhau rất hạnh phúc thì đột nhiên có tin đồn đến tai bác X gái là bác X trai có mèo,thế là sau một thời gian điều tra theo dõi bác X gái đã biết được tên tuổi, địa chỉ của con mèo kia, Thế là một hôm khi bác X trai và mèo đến nhà nghỉ thì điện thoại kêu''

    Bác X gái: alo, anh yêu a? anh đang ở đâu thế
    Bac X trai: anh đang hop, lúc khác anh gọi lại cho em nhé
    Bác X gái: Thôi anh ơi, để lúc khác họp, bây giờ thì về đã, em đang chờ anh ở nhà để xe, (tất nhiên là nhà để xe của nhà nghỉ rồi)



    Các bác nghĩ sao về chuyện này, thật 100% nhé, không hiểu mình vào hoàn cảnh đó em có được một nửa cái bình tĩnh của bác X gái không nữa
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hihi, bình thường. Hoạn thư thời @ giờ có nhiều cô còn không thèm động thủ mà khiến chồng bê bết! . Đáng đời mấy thèng "đổ đốn".
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bác gái cao tay.đại cao thủ!
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em fải học tập bác gái mới đc
    em cứ nghĩ, mình mà rơi vào hoàn cảnh này chắc rối tung hết, lúc đau khổ khóc lóc, lúc vật vã, lúc dằn vặt, lúc thù hận...
    ôi zời ơi.......Hỏng !
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    khó mà cũng k0 khó.
    --Khó với ng` k0 bình tĩnh , k0 kiềm chế đc. chữ "Sân" (tức là nóng giận) làm cho đầu óc ta k0 đc. sáng suốt , dễ hành động sai lầm . Hành động sai lầm là chữ Si (tức là ngu si). Vừa k0 giải quyết đc. vấn đề , mà có khi làm vđ trở nên càng thêm rắc rối , có khi lại phản tác dụng .
    --Còn k0 khó khi ta giữ đc. bình tĩnh . Cân nhắc sự việc đúng hay sai tránh gây hiểu nhầm . Trưòng hợp này đã rõ 100% chớ nên quá tức giận mà dùng cái hạ sách của kẻ tiểu nhân thì ...có khi ta lại là kẻ chiến bại.
    Mà nên tính Thưọng sách để hành xử , như vậy mới là cao thủ , mới khiến kẻ địch tâm phục khẩu phục ta đc.
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    cái này thì tớ biết nhé. Con bạn hồi đại học với tớ,nhóm chơi thân 5 đứa với nhau ( bây giờ lấy chồng rồi) cái thời còn sinh viên ý yêu 1 thằng học xây dựng. Yêu cũng được 1 thời gian dài thì phát hiện ra thằng này bắt cá 2 tay. Con bạn tớ cao thủ lắm nó làm quen với con bé kia, tất nhiên con bé kia chẳng biết gì cả(quen qua lớp học trang điểm ). 1 buổi tối nó hẹn thằng này đi xem phim xong hoãn không đi, theo dõi biết ngay thằng này đến nhà con bé kia. Nó nt anh đang ở đâu. " không đi xem phim nữa, anh ngồi nhà bác anh chơi, buồn quá". Nó thản nhiên bấm chuông cửa nhà em này đi vào
    . Buồn cười hơn là em này hớn hở ra mở cửa và vào nhà giới thiệu đây là bạn trai em .
    Đến giờ vẫn phục con bạn mình sát đất Nó mới sinh thằng con trai được 3 tháng rồi, iu lắm.
  7. thuphuong_23985

    thuphuong_23985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế các chị cho e hỏi với ạ, nếu là chồng lăng nhăng thì vì hạnh phúc gia đình, vì các con bỏ qua nhưng nếu người yêu lăng nhằng thì thôi chứ các chị nhỉ, e nghĩ thế có đúng ko hả các chị
  8. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu, nghiện roài thì sao bỏ được.
  9. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ôi..em cũng biết được chuyện như vậy ạ. Đọc đọc trên báo hẳn hoi nhá. Bác này hình như là nhạc sỹ hay nghệ sỹ gì đấy...cũng khá nổi tiếng là đào hoa. Tới khi phóng viên phỏng vấn tới vì sao bác vẫn hạnh phúc với vợ như thế khi tuổi đã thất thập.....thì bác ấy kể" vợ tôi rất hiền và lo cho chồng. Dù tôi có thế nào ở ngoài thì tôi vẫn về với bà ấy, vẫn phục cái sự nhẫn và thương cái sự nhịn". Bác ấy kể: " Hồi trẻ, bay **** lắm...có vợ rồi mà hết cô này tới cô kia...chưa kể là các fan nữ hâm mộ. Có lần, tôi đang ngồi uống cafê với 1 nàng cũng khá tình cảm.
    Bỗng đâu, thấy bà nhà đi tới. Tôi còn chưa biết xử trí thế nào thì bà ấy đã nói với cô kia : " Lần sau, em có đi với anh ấy nhớ đem theo cái áo ấm cho anh, em nhé. Anh ấy là chúa đoảng, cứ hay quên. Em nhớ nhắc kẻo anh ấy ngã ra ốm". Nói xong, bà bỏ đi về như ko có chuyện gì. Cô gái kia cũng xấu hổ quá. Còn tôi, khi về đến nhà thì vợ chẳng đả động gì tới. Nhưng sáng ra, tôi nhìn thấy mép áo gối ướt sũng vì nước mắt. Hỏi bạn, vợ mình như thế thì mình bỏ là bỏ làm sao được/!"
    Đường thiệt quá nhiều cao thủ
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    sợ thật đàn bà dễ có mấy tay

Chia sẻ trang này