1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chà, cô bạn của bạn này quả là tài và "bản lĩnh"! Tớ thích những người như thế!
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Phải thế, phải làm thế cho đôi gian phu dâm phụ chừa đi, tớ là tớ ủng hộ kiểu như thế này, chứ lại không ủng hộ các bà cứ nhảy sồn sồn lên, tấn công thân thể người ta. Cứ ngọt nhạt thế, nhẹ nhàng thế, nhưng mà người trong cuộc thấy nhục ra phết đấy.
    Cách mà bạn của ebunba cũng hay đấy, chứng tỏ bản lĩnh cao cường.
    Chứ cứ như người đàn bà trong topic này
    http://www9.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/953770.ttvn
    nhẹ nhàng thật đấy, nhưng không quyết liệt hỉ.
    Được chubbybear sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 20/09/2007
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    .
    Yes hình như là Tài tử Ngọc Bảo thì fải ?
    Mình cũng đc. xem bài báo đó . Cảm động lắm .
    Phục sát đất . Giá mà về sau mình cũng kiếm đc. ng` vợ như vậy nhỉ
  4. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Khì, nói là các bà vợ ấy giỏi hay cao thủ thì cũng đúng mà cũng ko đúng .Vì sao ah??? Vì trong cuộc sống gia đình nhiều kho muốn làm rùm beng lắm nhưng vì con vì cái vì tiếng vì tăm.... nhiều lắm . Để giữ đc hp người phụ nữ là nghệ sĩ và cái tài giữ chồng là cả 1 nghệ thuật .
    Tôi cũng mới lập gđ thôi nên cũng hiểu đôi chút, khi yêu muốn bỏ nhau đã khó nói chi đến lấy nhau có con có cái muốn bỏ là đc .Nhiều khi thấy bà chị dâu nhà chồng dậy mình cách giữ chồng mình nghe phát sợ .Nếu mình là ông ấy có lẽ mình té từ lâu roài . Bà ấy bảo đừng cho chồng đi đâu chơi 1 mình ==> cái này ko thể vì ai cũng có tự do cá nhân, ngoài lúc lo cho gđ ,con cái,người ta cần có khoảng trời riêng và 1 chút tự do để có sức về mà chiến đấu tiếp chứ nhỉ. Khi chồng đi có việc 1 chút là ngoài gọi cho chồng bà ấy còn gọi cho bạn bè hỏi han xem anh ấy có ở đấy ko, gọi cho anh em,bố mẹ chồng hỏi rồi kể lể....Sau đó chồng về thì cãi nhau, khóc lóc.....CÁi này thì mình là người ngaòi cuộc nghe bà ấy rên rỉ còn cáu nữa là.....
    Ko nói chuyện nhà bà chị dâu, chuyện nhà mình thì chồng có việc cứ đi , thỉnh thoảng bạn bè cũ lâu ngày đàn đúm ko muốn có vợ cho tự do thì cũng mưa đi .Tiền thì cứ hàng tháng nộp đủ lương cho vợ nuôi con, lậu thì giữ lấy mà tiêu ( có quá chủ quan ko???) .Đấy vợ thế mà vẫn đôi khi giấu vợ đi chơi nhưng nói là đi công việc .Có hôm say bét nhè về nằm bắt vợ hầu .Vợ ktra điện thoại thì thấy tin nhắn rủ nhau đi uống bia .Tỉnh dậy vợ hỏi sao say thế thì vờ vịt Anh đi tiếp khách.Mình bơ,coi như ko biết .Vẫn chăm sóc tận tình .Đc thể làm càn , dối vợ cafe đàn đúm .Đợi đến 1 hôm mát trời VC,con cái vui vẻ giả vờ : Anh ơi hôm anh bảo anh đi tiếp khách với anh A thì anh ấy đến nhà mình chơi đấy.Anh đừng tưởng em ko biết gì nhé,em biết hết nhưng ko nói vì nghĩ ai cũng cần thư giãn .Lần sau anh đi đâu cứ nói thật, em có cấm anh bao giờ đâu.Chồng ko nói câu gì ,cười hihì .Sau đó tiệt hẳn thói bốc phét vợ . Đơn giản thế thôi,mình biết cách cư xử trong các trường hợp thì tin chắc ko thể xảy ra cái vụ như chị vợ tìm chồng ở KS .MÀ có xảy ra cũng sẽ xử sự như chị kia . Chẳng có gì là lạ .
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bốc fét đi uống bia đã tốt
    chỉ sợ bốc fét để đi với gái thôi ý chị
    đến lúc ý khó mà hìhì lắm
    mà em tò mò ko biết chuyện Bác X trai với bác X gái kết cục thế nào nhỉ
    Bác X trai chừa đến già ạ ?
  6. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là tình huống thể hiện bản lĩnh trước mặt kẻ địch "trời đánh" thôi. Còn về nhà thì sao? làm sao để tha thứ cho kẻ đã phản bội lại mình như vậy? Tình yêu, nghĩa vợ chồng, bị xúc phạm quá!!! với kẻ đã sẵn sàng kặp kè này nọ với bồ rồi, thì có còn yêu vợ nữa không?có đáng để mình tha thứ không???Các bác nói em nghe với ah?
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nếu em phải chờ đợi và nhẫn nhịn tới tận năm em 60 tuổi để thằng chồng nó quay về thì đúng là những năm trước đó em sống mà k phải là người roài. Có đáng bỏ đi mấy chục năm để sống và nhẫn nhịn một thằng chồng bạc ác k nhỉ? Loại phụ tình là đáng đem băm
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    bác gái có tha thứ cho bác trai hay ko thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm .Ko thể nói bỏ là bỏ đc.
  9. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đúng là vợ chứ
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ chuyện của ông Anh...
    Lão T này làm trên Ủy Ban Thành Phố, tính lăng nhăng thì vô đối... Yêu bà chị H cũng khá lành tính, gia cảnh cũng được, nói chung là môn đăng hộ đối... Nhưng cái lành của bà này, mình học cả đời không được...
    Lấy nhau về, bà H có bầu được 5 tháng. Nghe đâu lão T này mò lên New chơi, tất nhiên có cả các Em xinh tươi đi kèm. Bà H biết tin, kéo theo vài ông em vệ sĩ đi kèm, xông thẳng vào New... Lão T choáng váng, không kịp phản ứng. Bà H rất điềm tĩnh gọi nhân viên :"Em thanh toán tiền bàn này cho chị" rồi quay ra bảo lão T :"Muộn rồi, Anh về nhà với Em..."
    Về đến nhà, bật nước nóng :"Anh đi tắm đi rồi đi nghỉ..." Lại còn lấy sẵn quần áo cho thay. Lão T cứ thế im re, cun cút làm theo...
    Sáng hôm sau, bà H dựng lão dậy rõ sớm, rủ chồng đi... ăn sáng. Cũng chả đả động gì đến chuyện kia. Ăn sáng xong, lại đèo lão đi... mua quần áo. Lão T mới bảo :" Thôi, mua quần áo làm gì?" thì bà H nhẹ nhàng:" Em muốn Anh của Em đẹp hơn. Anh của Em ra đường là phải đàng hoàng mới được..."
    Lão T lúc này ức chế quá mà không làm được gì. Nghe kể lại, lão bảo :"Thà cứ chửi thẳng vào mặt còn đỡ, đằng này, cứ như là giết người không dao..."
    Lại còn 1 lần thế này. Lão T chơi thân với 1 ông anh tên là S. Cứ mà muốn đi đâu chơi, toàn dối bà H là... đi với anh S. Một hôm, lão T về nhà rất đúng giờ. Ăn uống nghỉ ngơi xong, lên giường nằm ôm vợ. Rất ngoan. Tự nhiên bà H này dở chứng, bốc điện thoại gọi cho anh S
    - Alô, Anh S à? T nhà Em đi đến giờ này chưa về, có đi cùng Anh không? (trong khi lão T thì nằm ngay cạnh, trố mắt không biết bà ấy định làm gì?!)
    - T hả? Nó đi uống Rượu với Anh từ tối, giờ say, đang nằm ở nhà Anh ngủ rồi, mai Anh sẽ bảo nó về sớm, cô yên tâm (bạn bè bênh nhau đến thế)
    - Vâng, cảm ơn Anh
    Rồi bà H quay sang rủ rỉ với chồng : Bạn Anh tốt nhờ?!
    Chả biết sau những lần như thế, lão T còn ngo ngoe gì không!?

Chia sẻ trang này