1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ, cao thủ bái phục.
    chuyện này là của em nhá. Chí phèo nhà em có mấy ông bạn thân, đi đâu cũng nói dối vợ là đi với chí nhà em, khốn nỗi chí nhà em lại được cái tin tưởng của các chị, thế là một hôm em phát hiện ra chồng em đang nói dối việc đi với một anh qua điện thoại mà thực tế là đang đi với mình, em cho luôn một trận, doạ gọi điện luôn cho chị kia để chí mất luôn lòng tin. doạ thôi, không gọi nhưng kể từ đó hình như chí nhà em chừa, không thấy có biểu hiện đấy nữa. Từ đó suy ra, chỉ tin mình thôi, không tin tưởng bố con thăng nào cả. Tin được thì tin mà không tin được thì tự mình kiểm tra. Mà hình như chí nhà mình cũng biết mình không tin hay sao ý mà khi xin phép vợ đi uống bia với anh nào là đưa ngay điện thoại cho tên ý nói. Không biết là đi uống bia hay đang đi với em nào đay
    Được pecperin sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 20/09/2007
    Được pecperin sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 20/09/2007
  2. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hình như của tài tử Ngọc Bảo
  3. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thì tớ làm thế được. Còn nếu mà chồng thì...hic, không dám tưởng tượng nữa. Tớ chẳng có bản lĩnh mà bình tĩnh đến thế đâu, chắc phải chém lão ra làm 3 khúc. May mà trúng số, vớ được người khá là an tâm.
    Được baoanhtrinh sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 25/09/2007
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ có văn hoá thì xử sự như thế.. khâm phục....
    Lại nhớ đến câu chuyện của Tài Tử Ngọc Bảo.. ngày xưa... ông Ngọc Bảo là một ca sĩ đa tài, đa tình... lắm cô mê như điếu đổ... vợ ông là người đàn bà nhu mì lắm... một lần bắt gặp chồng tâm sự với 1 cô gái trong công viên.... bà đến gần và khoác lên vai ông Ngọc Bảo cái áo khoác và nói: - Trời lạnh, anh mặc thêm áo nhé...sương lạnh lắm! Và bà quay sang cô gái trẻ mỉm cười nói...: Cô đi với anh Bảo thì nhớ khuyên anh giữ gìn sức khoẻ giúp tôi :).... sau đó bà đi về.... tài tử Ngọc Bảo từ kỷ niệm đó mà trân trọng vợ hết mình...
    Ông Ngọc Bảo kể: Ngày xưa cưa cẩm vợ mình... gặp tình địch thì thường đối xử văn hoa.. không như thời nay... kỷ niệm ngày ấy khi biết người ông yêu sáng sớm hôm sau sẽ đi picnic với một công tử nhà giàu.... Ông bố trí 2 chiếc xe ô tô ở gần nhà cô gái đó... chờ anh công tử kia đánh ô tô đến của nhà nàng vào nhà... anh gọi 2 người đánh 2 chiếc xe ô tô chặn đầu chặn đuôi sát sàn sạt... rồi bỏ đi..... cuối cùng chàng công tử kia cùng cô nàng đi ra thì ôi thôi... chẳng có cách nào đánh xe ra được... gọi chẳng có ai nghe, mà ngày xưa thì làm gì có CSGT hay điện thoại di động... hì hì cuối cùng chàng công tử nhà giàu hoãn vụ pic nic.....
  5. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Ôi...em phục bác gái quá ! Em mà như thế thì chắc em ngất xỉu ốm kiệt giường roài! Ốm xong thì đường anh anh đi, đường tôi ttôi đi ( A tha hồ rước cô ấy về nhà mà ABC) hic....Mình rảnh rang làm nhiều việc khác .
    Ui trời..thực tâm là em rất yêu chồng em nhá..Nhưng mà đến thế này thì : " chồng là cái đinh nhá ! he he!"
    ( ấy là em chưa có con, còn nếu có rồi thì em thương con em bơ vơ lắm! huuh)
  6. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    sợ thật
  7. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Éc éc...Nhiều bác cao tay quá ! Em học hỏi kinh nghiệm dần dần!
  8. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    vợ tài tử Ngọc Bảo tuyệt thật
    nhưng làm cho mấy bố í mà sợ mình quá hết iu mình lun cũng sợ hihi
  9. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ghen cũng là cả một nghệ thuật và người đánh ghen là nghệ sỹ. Từ cổ chí kim em phục nhất các bác Hoạn Thư chứ em không thương gì Thuý Kiều, Thấy bác Hoạn Thư đánh ghen mà em thấy hả lòng hả dạ, đáng đời quân đi cướp chồng người khác
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm hay quá, hihi cám ơn các chị nhiều nhiều.
    Thế các chị có kinh nghiệm gì về tìm chồng không ạ, nhất là chị trúng số lấy được anh chồng ko lăng nhăng ý ạ, phổ biến giúp e với( Thế nào là người đàn ông tốt tính, theo cơ bản ý các chị) . E nghe nói 50% thành công của hôn nhân là do tìm hiểu trước hôn nhân mà.

Chia sẻ trang này