1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Nhìn nick mà đoán thì em mới sinh năm 85 thôi đúng không? Thế thì làm gì đã lo chuyện chồng con! Cứ từ từ mà yêu em ạ! Chị hơn em 2 tuổi, chưa chồng mà còn chưa thấy cuống nữa là (vì đã có kế hoạch đến năm 27 tuổi rùi, he he ).
    Về vấn đề chồng đi lăng nhăng thì tớ chưa gặp phải. Tớ cũng có tưởng tượng ra một tình huống tương tự (thỉnh thoảng rỗi hơi nghĩ vẩn vơ chứ không phải là nhận dịp vào đây mới "tức cảnh sinh tình" đâu nhé ). Nếu chồng tớ mà mò vào nhà nghỉ với em khác, thì tớ sẽ gọi điện hỏi xem lão ý đang ở đâu. Tất nhiên lão sẽ trả lời rằng lão đang ở đâu đó, làm gì đó rất quan trọng, chứ nhất quyết là sẽ không có cái từ "nhà nghỉ" rồi. Tớ sẽ bảo lão là: Thấy anh lao động vất vả, em có mua cho anh hộp tăng lực để ở dưới quầy ý. Tiền phòng thì em cũng đã trả rồi, CMT của anh thì em sợ anh quên nên cũng cầm về hộ rồi. Lát xong anh chỉ việc về thôi nhé!
    Tất nhiên nói những câu đó phải nặn ra cái giọng cực kì ngọt ngào và chân thành rồi. Sau đó còn tuỳ vào thái độ của lão mà xử tiếp.
    Đấy là với chồng. Còn với bạn trai thì chia tay ngay tại chỗ. Tớ sẽ viết một bức thư để lại cho lão tại nhà nghỉ. Là bạn trai là đã thế thì lấy về rồi khéo phải đi nuôi con hộ lão ý chứ lại!
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0

    Cô này may gặp anh chồng hơi nể vợ lại cộng thêm cái chức ở UBTP. Chứ gặp mấy đức ông cao thủ hơn chắc cũng bó tay ôm cục hận về nhà.
    Nhiều đức ông rất ngang ngược. Mặc dù vợ đến tận nơi, cư xử vô cùng văn hóa nhưng vỏ quýt dầy ông cho gặp móng tay, văn hóa gặp lưu manh cũng phải thua. Để giữ thể diện đức ông lật ngược ván cờ, quay ra làm cho vợ một bài rồi chủ động dắt vợ về để dậy. Chắc chắn người vợ có văn hóa thì không có phản kháng ầm ĩ. Về nhà còn làm mặt lạnh, khó chịu về cách cư xử của vợ nữa. Chiêu đó gọi là "vừa ăn cắp vừa la làng". Chính nhân gặp tiểu nhân cũng coi như gặp hạn. Chưa kể cô bồ cũng không phải vừa thì ... hic... hic ....
    Đời nhiều cảnh ngộ, học gì thì học nhưng cũng phải tìm hiểu partner cho cẩn thận rồi hãy áp dụng. Không khéo người lại mượn dao cắt tay mình.
  3. lovestrawberry

    lovestrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Phục chị H này
  4. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bạn biết nhiều. Nhưng đính chính cái nhé, cao thủ = ngang ngược = lưu manh à?
    Vì thế mà ngay từ khi chọn chồng nên chọn người có học, có văn hóa thì hơn. Chứ đàn ông mà có chút "cao thủ" lưu manh trong người thì lương tâm nó móm hết răng rồi, không cắn rứt được nữa đâu, vợ càng văn hóa càng đoan chính thì càng khổ tâm thôi. Còn nó thì vừa có gia đình "hạnh phúc" vừa sống Sở Khanh thỏa mãn bản năng được. Làm người mấy chục năm rồi cũng chết, nó thì có tất cả còn vợ thì cố quên đi mà sống. Là tôi thì quên đi, chỉ sống một lần thôi phải sống cho ra sống, mẹ đố thằng nào bất công được với tôi.
  5. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Ý bác là Gái Có Công Thì Chồng Chẳng Phụ đúng ko ạ?
    Nhưng ở đời nhiều chuyện hài hước lắm đấy!
    Đôi khi Gái Có Công Mà Chồng Nó Vẫn Phụ thì mới trái ngang.
    Nhưng lắm bà vợ cũng nhiều chiêu lắm ạ!
    Như một bà Vợ mà em được biết, chồng đi cặp bồ thế là chị gái ở nhà biết. Chồng thì đang đương chức đương quyền chị gái lên báo cáo với Cơ Quan đoàn thể, thế là xong. Chồng về nhà.
    Đấy Vỏ Quýt dầy có móng tay nhọn đấy! Chị gái thà cho chồng ở nhà con hơn chồng chức quyền mà bồ bịch. Nhưng nói thật cách xử lý tình huống của chị gái này kém quá! Xấu Chàng Thì Hổ Ai???? Đem nhau ra Cơ Quan mà giải quyết. Nói chung về vấn đề bồ bịch thì có nhiều cách xử trí. Mỗi người một suy nghĩ mỗi người một cách xử lý tình huống khác nhau.
    Nhưnng phải tay em á! Em cho đi luôn
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như của bác thì tớ cũng gặp rồi, những ai khôn khéo thì mới làm đc như vậy. Mình đánh giá cao những ai làm như vậy, vì người ta ko ghen tuông mù quáng nghi ngờ ko căn cứ, nếu biết chồng mình có tin đồn như vậy mà mình cũng cảm thấy thì nên điều tra bắt tận nơi, như vậy ông chồng chẳng thể chối cãi mà còn khâm phục vợ mình biết ccách xử lý tình huống, tất nhiên lần sau chẳng ông làm giám lặp lại, có lặp lại thì tinh thần lúc nào cũng fẳi căng lên càng mệt hơn, tốt nhất là ở nhà với vợ cho lành
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn này nói nghe nó làm sao ấy...
    Chị H này là siêu rồi, là bởi chị ấy có tìm hiểu partner của mình nên mới làm thế
    Chứ ví dụ như anh T nhà chị H này thuộc diện đàn ông như bạn nói, thì chị ấy lại chọn cách trị khác, dại gì dùng cách này
    Thế nên cái đoạn kết luận ban đầu của bạn, hình như nó hơi vội vàng
  8. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của chị. (thâm niên hôn nhân mới có 4 năm thôi a) thì tính cách của các đấng phu quân 90% thể hiện từ khi đang tìm hiểu nhau. Chỉ có điều mình phải tinh ý thì mới nhận ra được, thế nhưng đa phần các đôi khi yêu nhau thì mọi thứ đều là mầu hồng nên có những trường hợp không nhận ra được. Thôi thì chịu khó đi chùa lễ phật cầu mong cho gặp phải người chồng tốt thôi chứ chẳng có cách nào đâu
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ là ai tìm kiếm, lựa chọn mà cũng đúng được như ý sao? Nhiều người lựa rất kỹ, tưởng an tâm mỹ mãn rồi đến ngày vẫn phải ôm đau buồn đó.
    Cho nên đó là nhân duyên của mỗi người, đâu phải ai cũng muốn là được. Không phải "may" gặp duyên sao? Nếu như mình nói sai, tại sao chính các bạn lại có những dẫn chứng chứng minh điều mình đã nói? Chính bạn cũng thừa nhận phải không?
    Hình như các bạn không hiểu vấn đề mình đưa ra. Mình đề cập đến khía cạnh khác của tình huống để nhiều người lưu ý. Ở Diễn đàn này rất nhiều người thích tán dương theo việc gì đó, chứ không xem xét sâu rộng vấn đề ở nhiều góc độ. Diễn đàn phục vụ rất nhiều người và nó cũng gây ảnh hưởng nhận thức đến nhiều người (không loại trừ cả sự ảnh hưởng theo tâm lý đám đông). Nếu thiếu cái nhìn toàn cảnh và thực tế sẽ dễ làm người ta ngộ nhận.
    Có lẽ các bạn không hiểu đúng ý mình cho nên bắt bẻ câu từ. Đối với mình chuyện đó không quan trọng. Mình hoàn toàn có thể biện luận để các bạn không thể bắt bẻ nhưng điều đó để làm gì? Mục đích chính ở topic này là gì vậy? Những tranh luận không hữu ích thật tốn thời gian.
  10. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Với xã hội hiện nay, việc có những quan hệ ngoài luồng không có gì là xa lạ, điều này có thể xẩy ra với mọi gia đình, mọi người đều có thể lâm vào những tình huống dở khóc, dở cười. Mục đích chính là chúng ta sẽ xử lý những tình huống đó như thể nào cho hợp lý và kín kẽ, có người ghen thì ghen để đó thôi chứ vẫn chừa đường cho nước rút, có người thì giải quyết dứt điểm ngay tại trận, nhưng ghen như thế nào là ghen có văn hoá, ghen cũng phải có trình độ ghen, làm cho kẻ phản bội gia đình kia vừa đau vừa thấm.
    Nói chung ghen thì không khó, nhưng ghen ntn mới là điều chúng ta bàn ở đây. Tất nhiên việc ghen ở đàn ông và đàn bà khác nhau, chúng ta thử lấy những việc thực trong cuộc sống mà làm chúng ta cảm thấy "đấy mới là ghen" để cùng trao đổi. Mình là mình cực kỳ phản đối việc ghen theo kiểu xã hội đen, kiểu xé quần xé áo trước thanh thiên bạch nhật, kiểu tạt axít....Kiểu này không giải quyết được vấn đề j, mà biết người đánh ghen từ đúng thành sai, có khi lại phải đi tù liệu có đáng không nhỉ.

Chia sẻ trang này