1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Tôi không hề hiểu sai thành ý của bạn. Có điều đọc xong bài của bạn cảm thấy:
    1. Ý nghĩa của từ cao thủ có thể bị hiểu theo hướng tiêu cực. Với tôi người đàn ông cao thủ là người chèo lái được gia đình qua phong ba bão tố chứ không phải là người giỏi biến đen thành trắng.
    2. Đúng là ai cũng cần có biện pháp riêng phù hợp với cảnh ngộ của mình, nhưng bạn không đưa ra giải pháp cho trường hợp "lưu manh" mà bạn nêu. Nói về tâm lý quần chúng, đọc xong bài của bạn thì đàn ông muốn được vậy còn nữ giới thì cảm thấy hình như mình bất lực. Nếu bạn có từng đọc những bài tôi viết trong HPGĐ bạn sẽ thấy quan điểm nhất quán của tôi là nâng cao vị thế của người nữ, xã hội này vốn đã chẳng bình đẳng rồi.
  2. rosy82

    rosy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thì thấy CQ nói rất có lý. CQ đã nêu ra một tình huống hoàn toàn khác (mà lại rất thực tế) để mọi người cùng nhìn nhận. Mình thấy hoàn toàn ko có vấn đề gì! Sao bạn gì ở trên lại cứ phải đi bắt bẻ từng câu chữ như thế nhỉ? Mà nếu để mà bắt bẻ thì bạn giải thích từ "cao thủ" cũng ko đúng, như thế có quá phiến diện và áp đặt không? Đọc một bài viết trên diễn đàn nên hiểu theo nội dung tổng thể thì hơn là đi sâu vào phân tích cách dùng từ của người ta, gây loãng chủ đề và lãng phí thời gian. Chỉ là một ý kiến nhỏ, xin đóng góp!
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cãi nhau với ai cả. Bài viết của tôi là cảm nhận của riêng tôi, bài viết của bạn là cảm nhận của riêng bạn.
    Tiếp tục topic đi nhỉ.
  4. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi gặp hoàn cảnh này, tôi cũng sẽ học tập cách xử lý kiểu Hoạn Thư. Nhưng mà tôi thấy cách này ko hiệu quả lắm, các cô bồ nhí có vẻ ko sợ đâu, xử theo kiểu XH đen thì tổn hại hại bản thân, quả là bó tay với vấn nạn bồ bịch. Bác nào có cách gì hay hơn 2 cách trên thì phát biểu nhé.
  5. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa rơi vào hoàn cảnh này nhưng giả sử nó xẩy ra (phủi phui cái mồm mình nhé) thì mình chia làm 02 loại
    - loại 1: Chồng mình vì một phút cả nể, lơ là với vợ con mà rơi vào bẫy tình của một ả nào đó, mình sẽ cố gắng tìm mọi cách cảnh tỉnh và lôi kéo chồng trở lại cuộc sống gia đình. Tìm mọi cách lấy lại tình cảm của mình đã dành cho chồng (cho dù có sứt mẻ đôi chút)
    - loại 2: Chồng mình thể hiện là loại lẳng lơ, đi lừa các cô gái khác là mình chưa có gia đình thì mình hoàn toàn có thể thông cảm với cô gái là nạn nhân và tất nhiên kiên quyết loại kẻ gây đau khổ cho những người đàn bà khỏi cuộc chiến cho dù có thể mình sẽ phải trả giá (hic..hic...khó lấy chồng khác chẳng hạn... nhưng mình xinh thế này lo gì.....)
  6. chip204

    chip204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Oan cho Thúy Kiều quá, nàng ta có cố tình đi cướp chồng ng khác đâu, chẳng qua tại cái thằng kia nó lăng nhăng, nó đến lầu xanh bao Thúy Kiều đấy chứ >"<
  7. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thật bổ ích và lý thú - 5 trang đã đời! Cho tớ góp dzui vài chữ để chị eng mình rộng đường dư luận.
    1 là: Tớ thấy nên tham khảo thêm chuyện: Nhân trường hợp chị thỏ bông - thảo Hảo ( Thấy bẩu là của PTVA) : Chúng ta ngoan như hoa nhựa thì bọn nó đi tìm hoa dại, mà ta là hoa dại thì ngược lại. Bài học đáng đọc của chị em chúng mình.... vì nếu ai cả đời k phải đi đánh ghen thì thật là cảm ơn trời Phật, cảm tạ ân đức tiên tổ vì chẳng qua là lão chồng ấy k kịp gặp đối tượng khi còn dạy bảo được "thằng cu" - xin lỗi. Nói chung là đàn ông k có ngoại lệ, bọn chúng vẫn mãi là 1 đứa trẻ mới lớn. 18 t, đương nhiên GF là những cô 18t, nhưng khi nó 40, đối tượng kiếm tìm cũng vẫn là 18 và 60 cũng k tiến bộ hơn đâu.
    2- là: Đừng tin vào diễn biến hòa bình mà bọn chồng tung ra với mình. Giọng lưỡi tớ cay độc nhưng tớ cũng đang bị hắn diễn biến .... vì hắn có vẻ cực kỳ vô hại...nhưng tớ luôn giương cao ngọn cờ: Đàn ông thì k có ngoại lệ! Bọn tớ iu nhau 7 năm, cưới 8 năm là 15. Vài lần nói chuyện với các bạn bán hàng cân thiếu ( kể cả cân vàng) ngoài chợ là hắn biết "khả năng" của tớ rùi. Cho nên tớ khẳng khái: Em k ngại ầm ĩ, con nào lớ zớ cạnh anh là em tước ngược nó ra ngay.... . Thế nhưng có dịp gặp bạn bè hắn hay CQ... tớ cực kỳ xởi lởi, hòa đồng, các chị cực quí ( ấy, lại chủ quan rùi!) vì bữa off nào cũng được các bác ấy gọi điện rủ rê... Thế nhưng làm cái thứ hoa lúc nhựa lúc dại thì cũng chả an tâm hơn đâu vì ngoài đường còn bao nhiu là con đĩ - xin lỗi!
    Mong chị em chúng ta lun tỉnh táo và trao đổi với nhau thật nhìu bài học hay
  8. chuotxinh84

    chuotxinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic này thấy có rất nhiều điều bổ ích để học tập, học cách kiềm chế tính nóng giận của mình. Hic, nói vậy dưng mà không bít đến lúc gặp trường hợp như vậy liệu mình có cư xử được như thế không nữa? Đặc biệt mình lại rất hay ghen nữa chứ hic hic
    Đàn ông thật là khó lường - kô bít em nói thế có đúng ko nhểy?
  9. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ, thích bác ******* điện cho bạn hỏi chồng trong khi chồng đang nằm ngay bên cạnh thế ko biết
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ôi đàn bà , đàn bà là những niềm đau

Chia sẻ trang này