1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hìh như thiếu "là làm tim ta đau"
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc hết mấy trang thấy đúng là nhiều người "cao thủ" thật, nhưng phục họ thì ít mà thì nhiều. Sống với nhau mà cứ phải cao thủ để đối phó như thế không biết liệu họ có thấy HẠNH PHÚC
    Mình tin là trên đời này vẫn còn có những người đàn ông tử tế
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Moi toi chong khong phai la chong !!!
  4. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có chồng thế thì đừng lấy còn hơn
  5. manhlucky87

    manhlucky87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hiếm có ai bình bĩnh như bà vợ ấy.đọc báo đầy chuyện kinh khủng các bác ah!
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Khi ở trong bếp vợ như một nô lệ, nghe như phái nữ bị hạ mình quá: trong bếp là 1 người vợ. Câu này ko thích lắm. 2 câu này thì nên vậy
    Mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh như vậy, nhưng giả sử có gặp thì giải quyết như sau:
    1 - Ra mỉm cười với cô gái kia rất thân thiện và nói "Thật tội nghiệp cho cô không tìm thấy 1 anh trai tân mà phải ngồi với chồng của người khác "
    2 - Chiến tranh lạnh với chồng
    Nếu lịch sử lặp lại: viết đơn li dị
    (Yêu nhiều nên cũng ko thể dễ dàng tha thứ. Ko bao giờ quay trở lại)
    He he chồng bít vợ như vậy và lại rất yêu vợ nên hy vọng giả sử luôn mãi là giả sử
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cái kiểu các ông linh tinh như thế thì phải cho 1 bài học cho chừa cái thói ấy ra. Chứ cứ nhẹ nhàng thế đâm " nhờn"
  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của bạn lanata.
    "Lấy chồng cho đáng tấm chồng,
    Bõ công trang điểm với giành gương soi."
    Đàn ông khi ghét một người đàn bà nào vẫn thường dễ dàng gọi người ta là "hàng" ngay lập tức. Vậy những thằng đàn ông, những thằng chồng không ra gì thiết tưởng cũng nên gọi là "hàng" luôn đi, mà chúng nó ngủ với bao nhiêu đàn bà thì cũng có khác gì "hàng" đâu. Các cụ vẫn gọi nôm na là đĩ đực
    Được 12OaksEstate sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 29/04/2008
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước trên blog tớ cũng viết một bài khá gay gắt về Ngoại tình, vài friends thì có vẻ đồng tình, riêng con em họ thì nói thẳng vào mặt tớ luôn:
    "Chị viết thế chứng tỏ chị chẳng hiểu gì về cuộc sống cả. Thời đại bây giờ là phải chấp nhận chuyện NT như một phần tất yếu của cuộc sống, đỡ làm sao được"
    Tớ thủng thẳng "Uh cái bọn mặt dày đấy cứ phải cho can HCl vào mặt thì mới chừa được"
    Nó bật luôn " Bà tưởng nó sợ can axit của bà chắc, có gan làm thì có dan chịu, sợ đek gì!"
    Tớ bảo " Thôi chắc mày lại đang yêu thằng nào 1 vợ vài con rồi"
    Nó im, rồi bảo "Bà cứ to còi rồi có ngày bà lại đi NT trước chồng bà cho mà xem"
    Chết thật, XH bây giờ loạn lạc thế sao, mà bọn đấy nó sợ gì nhỉ ??
    Tớ thì ko thể cao thủ như mấy chị ở trên này, nhưng tư tưởng thì nhất định vẫn là : Không thể tha thứ, bảo thủ? uh tớ bảo thủ
    Được ngongbeohd sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 29/04/2008
  10. xuanloind

    xuanloind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của các Bác dài tập quá. Chẳng phải, đàn ông là những kẻ thưởng hoa đó sao. Nhân đây xin hỏi các Bác một câu
    Làm sao để chung sống với 2 người đàn bà?
    _____________________________________________
    [orange][ Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay . /orange]

Chia sẻ trang này