1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của nico_tin thật đáng để nghĩ. Tớ vẫn nghĩ ''đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy''. Chuyện chồng lưu manh gặp vợ văn hoá, hay đỡ extreme hơn là chuyện mà nico_tin kể đều là kiểu ''đi với ma mặc áo cà sa'' cả. Với người không biết điều mà nhẹ nhàng, tinh tế thật nhiều khi phản tác dụng, sự thật phũ phàng là vậy Anh chồng chị H kia đã dại rồi thì ráng mà chịu cho trót đời thôi. Tớ nghĩ chị H thoát ra khỏi anh ta biết đâu lại là cái may. Tớ nghĩ chị ấy đáng được trân trọng hơn thế. Nghe bạn kể là chuyện này xảy ra 3 năm rồi, vậy bây giờ chị H ra sao?
  2. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    chuyện của nico_tin chẳn có hậu gì cả ! tui sẽ kể chuyện vợ chồng B_K ... Có hậu hay ko , thì còn phải chờ đầu bạc , và chờ mọi người hậu xét ! viết thật 100% đúng theo tiêu đề của topic nhé !
    B và K yêu nhau được 3 năm kể từ khi chuyện này sảy ra !
    _ vào một buổi trưa đẹp trời B nhận được 1 cú điện thoại của thằng Ku em .
    Anh B à ! có đi bem ko ! con bé người Tiệp ngon lắm...!
    thú thật mấy năm nay B ko dính vào những vụ này rùi . Nhưng nghe đến chữ Tiệp , thấy hay hay nên ok luôn !
    hai thèng đến Nhà nghỉ , ku em ko mang CMND , nên B đưa CMND của mình cho NV Nhà Nghỉ ! lên phòng alo ... bé Tiệp ( Việt gốc Tiệp ) ! sau khi a b c , a b c này nọ , rùi về !
    _ Tưởng chuyện như thế là xong . sau một thời gian nửa năm ! B có việc vào Sg , rùi qua Campuachia , đứng trước cửa khẩu B cứ lục lọi ví tìm CMND .
    Ôi thôi ! quên ở nhà nghỉ cách đây nửa năm trước !
    nhấc cái điện thoại gọi cho thằng Ku em !
    mày ra nhà nghỉ ngày xưa anh với mày đi con bé Ana lấy cho anh cái CMT !
    khổ nổi ku em này là NV của B . lúc đấy K đang ở trong cửa hàng nghe thấy hết những lời ku em nói với B ! và K bắt Ku em đèo K đi lấy CMT rùi đích thân gửi CMT vào cho B !
    B gọi điện giải thích , B năng nỉ , B xin lỗi , B quát tháo để át đi ... nhưng K chẳn nói gì bên đầu dây kia cả !
    _ một tuần sau , trước khi về HN một ngày , K gọi cho B ! câu nói đầu tiên sau khi sảy ra sự việc .
    K : chừng nào anh về !
    B : đêm mai ! 2h
    K : em đón anh !
    _ bước xuống sân ! 3h đêm lạnh như cắt ! thấy K bên kia đường tay cầm cái áo khoát mang theo cho B ! ( nghỉ vừa thương vừa sợ , con gái đêm hôm , tiết trời thì lạnh buốt ) !
    K : anh mệt ko
    B : anh bình thường !
    rùi B đèo K về nhà K! lúc đấy chưa lấy nhau nên B_K vẫn ai ở nhà bố mẹ người ấy ! về đến nhà K , B taxi về nhà mình rùi mà vẫn chẳn thấy K đã động gì đến chuyện kia cả . B thấy sợ !
    Sáng hôm sau đi làm , B trông chờ K xử lý mình ! nhưng rùi chả thấy ! mọi việc vẫn cứ như bình thường , như giữa B và K chưa hề có chuyện gì sảy ra cả . cứ ngày này sang ngày khác , B cứ trông chờ , rùi bắt đầu thấy mệt mỏi , hối hận !
    _ 3 tháng sau !
    B : hôm nay mình về sớm đi cafe đi
    K : có chuyện gì hả anh
    B : anh có chuyện muốn nói với em
    vào quán cafe , vừa gọi đồ , B vừa vào chuyện :
    B : chúng mình bỏ nhau đi !
    K : sao anh lai quyết định như thế ?
    B : anh ko thể sống được ! khi mà lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với em ! hãy để anh đi tìm một người khác ! người mà ko biết anh xấu xa như thế nào !
    K : ( khóc ) ...
    K : vậy như thế nào em mới giữ được anh ? em chưa bao giờ nói đến chuyện đấy !
    B : nhưng sau này khi có việc gì sảy ra , vết nứt này sẽ tứa máu !
    K : anh biết sai thí sửa ! em ko bao giờ nhắc lại , và ko bao giờ để bụng !
    ..... và nhiều cấu đối thoại nửa ....
    _ sau này , và đến cả bây giờ đúng là Vợ K quên thật ( hay tạo cho B cảm giác K đã quênngay từ ngày hôm đó ) chẳn bao giờ nhắc lại cả , ngay cả khi thỉnh thoảng chính B là người nhắc lại ! K lờ đi !
    _ tháng nửa B_K có baby ! 2 vợ chồng kiên đụng chạm cũng lâu lâu rùi ! mỗi lần B bức xúc thì mò vào mục tâm sự đọc những bài oan trái trong GĐ , những tâm sự về ngoại tình , để lấy đó làm răng đe mình , và nhớ lại chuyện trước đây , để sống tốt với K ,
    _ một tuần trước , có một cô bé nói chuyện khá hợp với B , biết B đã có vợ nhưng vẫn nhìn B rất chăm chú , và có hồn ( theo kinh nghiệm của B , cô bé này chông chờ một tình cảm từ B )
    B : em nhìn gì anh mà ghê thế
    C be : em nhìn để nhớ khuôn mặt anh !
    B : xin ! nhìn làm gì để nhớ , rùi lại mất thời gian để quên !
    C be : anh cho em số đt
    B : nhìn tay anh này ! anh chả thuộc về ai nửa ! ngoài vợ anh !
    Cô bé tiu nghỉu ! ko biết B còn phủ phàn với ai nửa , và có cơ hội để phủ phàn ko ? cũng phải công nhận là các cô bé bây h biết có vợ rùi nhưng vẫn cứ nhảy cắm !
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của nicotin buồn quá. Mình đọc xong mà thấy nẫu cả ruột, xót xa. Khi chưa lấy chồng có lẽ không bao h mình có thể hình dung ra nổi rằng cuộc sống hôn nhân lại khó khăn và có nhiều kết cục éo le như vậy.
  4. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện thật 101% nữa nhé.
    Em có bà chị làm cùng, một hôm thấy chị ấy xin nghỉ đột xuất, mà nghỉ phép cả tuần chứ không phải là 1 hay 2 ngày. Sau đó mới biết chuyện do chị ấy kể lại.
    Hai vợ chồng sống hạnh phúc, nói chung không có vấn đề gì, anh chồng đi học cái gì đó trong sài gòn mất 2 tháng. Được tuần đầu không thấy động tĩnh gì, đến tuần thứ hai có tin tình báo là có vẻ thân với con bé bán cafe (mà em là em yêu những tin tình báo đúng 100% này lắm) thế là chị lên đường vào sài gòn với chồng luôn. Từ khi có vợ bên cạnh anh nhà chị ý không dám mon men gì, thi thoảng chắc nhớ cô em bán cafe thì ra uống nhưng có vợ đi theo nên được 1 - 2 lần thì thôi. Đến tối hôm trước khi ra HN, anh ý nói dối vợ đi ra ngoài có việc, chị đồng ý và không đi theo (thế mới cao thủ chứ), nhưng anh vừa đi khỏi thì chị ra luôn hàng cafe ngồi uống một mình và gọi cô bé kia ra ngồi nói chuyện, chỉ là chuyện phiếm thôi không nói gì gay cấn cả. một lúc sau thì anh nhà chị ý đến, thấy vợ đang ngồi với cô bé cafe rồi thì đành lặng thinh, không nói nửa lời. Hôm sau vợ áp tải chồng ra sân bay không rời nửa bước.
    Sau vụ đó có lẽ anh ta sẽ cạch đến già vì không đấu nổi với vợ
    Mình thấy chị ấy ghê gớm thật, học tập.....
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    giữ chồng mệt thật
    thời buổi này sao các ông hư quá vậy cơ chứ
    Có phải ông nào cũng thế không nhỉ
  6. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Giữ làm cái quái gì. Tại sao không phải là các ông ấy lo giữ mình. Chăm lo cho chồng ít thôi, bớt thời gian chăm lo sức khỏe sắc đẹp bản thân đi, ra đường gái 1-2 con mà giai vẫn còn chạy theo hàng đàn thì chồng có dám lơ tơ mơ vào mắt.
  7. tuoitho

    tuoitho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Làm được như vậy không phải dễ đâu nhé, chỉ sợ lúc ấy lại thấy ối anh hơn chông mình mà thành ra sa ngã thôi, vậy là từ chỗ ghen chồng thành chồng ghen đấy nhé, mà đàn ông ghen thì nói chung cũng kinh khủng lắm, nhiều khi các ông ấy chẳng nói gì cũng khiếp rồi, eo ôi, sợ chồng kinh lên được ý
  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Man hay lady đây ấy nhỉ, thấy xưng hô hỗn loạn quá. Tôi thà ngồi bàn luận "làm thế nào để chồng bớt ghen" với mấy nàng còn hơn là cái topic này.
  9. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận nghiêm túc, không đùa, bí quyết giữ chồng phải được đúc kết từ thực tiễn, không phải lý thuyết xuông. Nếu cần lý thuyết thì ra hiệu sách chọn 5'' thì đọc cả năm, nhưng liệu có giữ được các ông thích phở liên hoàn
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ghê... ! cành cao ...! coi chừng treo cao ngã đâu !

Chia sẻ trang này