1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Hì! Tiết lộ nhé! Tớ thường xuyên ....Mặc dù rất ghét gọi Phone đến VP "anh thỏ nâu" trong h vì cứ phải xin phép con đĩ thư ký, nhưng vẫn phải gọi để nghe giọng nó có j đáng ngờ k(?). Thấy hắn cứ ậm ờ. Chẳng bít có phải đang mải công việc không, nhưng tớ cứ hỏi thẳng lun: anh đuổi con đĩ nào đang ngồi trên lòng anh ra đi để nói chuyện cho thoải mái........ Thấy ở đầu dây có đứa cười khổ rồi nói chuyện tập trung hẳn r33)].
    Tóm lại, phàm đã là đồng nghiệp nữ của chồng, đứa nào cũng là con ....(xin lỗi)
    Tin tướn tí thoai! Tớ nhát hít í mà....mọi người đừng lên án tớ....tội nghiệp
    Rằng tôi chút phận đàn bà
    "Điêu toa" thì cũng người ta thường tình.....
    Xin cụ Hoạn thư chỉ đường cho kẻ hậu sinh này....
  2. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Có lần đưa đồng nghiệp nhắn trêu AX nhà em, trêu em thì đúng hơn, đại loai là " anh hẹn em mà sao để em chờ ...thế này thế kia". Em tức quá nhắn lại " **** đi chỗ khác chơi ". AX nhà em giận ra mặt , kêu là em ăn nói lung tung . Có phải em nói thế là không nên không ạ . Zai " giàu vì bạn, sang vì vợ mà "
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chưa có gia đình mà em đọc topic này em sợ quá, sau này cuộc chiến giữ chồng sẽ khắc nghiệt đây.
    Sắp cưới mà thấy lo lo, huhu
    Mà cho em hỏi chút, bf của em đẹp trai phong độ và rất nhẹ nhàng, trong khi em ko đc khả ái lắm, thì liệu em cần phải tăng cảnh giác lên gấp 3 lần ko.Nghe mệt quá
  4. Anonymouse

    Anonymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Họ cũng là đàn bà/con gái thôi mà, cũng tùy người. Tớ chẳng bon chen.
    Cái kẻ đáng bị lôi ra tước ngược ở đây là cái thằng kia kìa! Tớ là tớ nghĩ thế đấy!
  5. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà dễ có mấy tay
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  7. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chán thật viết một bài rõ là dài , lúc gửi thì bay đâu mất. thôi đành nói là bạn viết rât đúng, Biết mình biết người trăm trận trăm thắng.
  8. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của em, các ông mà còn muốn tự do làm gì thì làm thì đừng có mà lấy vợ làm gì, con người ta khi đã có gia đình thì phải có trách nhiệm, không thể muốn gì làm đấy, nói chung là chịu sự quản lý của nhau, Em không chấp nhận việc các ông vì lý do này nọ mà cứ giữ khư khư khoảng trời riêng của mình, em là em quản tất, quản triệt để
  9. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quản lý vừa thôi thì được, triệt để quá hoá thành triệt sản đấy và hãy giữ lại khoảng trời riêng
  10. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BAO H THA THỨ CHO BỌN ĐÀN ÔNG ĐI NGOẠI TÌNH

Chia sẻ trang này