1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật như bịa đê ê ê.........

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Chu_lun_thu_007, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như bịa đê ê ê.........

    +Giờ học Vật lí băt đầu
    +B đi học mộn lập cập vào lớp ngồi chưa nóng chỗ
    Thầy: B
    B: Dạ
    Thầy: Cậu lên bảng
    B: Nhìn sang H, giật nhanh quyển vở mặt méo mó cầu cứu H
    H: Nháy mắt tỏ vẻ đồng tình
    Thầy: Cậu hãy cho biết đơn vị đo cường độ dòng điện là gì
    B: Nhanh nhảu trả lời (vì trong lúc đi lên bảng đã kịp liếc qua vở) thưa thầy Ampe ạ
    Thầy: không nói gì
    B: Thở phào nhẹ nhõm
    Thầy(hỏi tiếp): Đơn vị đo của hiệu điện thế là gì?
    B: Tít nặng, nhìn xuống phía dưới để chờ viện trợ
    Cả lớp: Xì xào,người nói là "Jun",người nói là "ôm"(trong đó có H)
    B: Nhanh nhảu trả lời thưa thầy "ôm" ạ.
    Thầy: Nhăn mặt, sao lại ôm?
    B: Gãi đầu.
    Cả lớp: lại xì xào
    B: Thưa thầy "dun" ạ
    Thầy: Bực bội đã "ôm" lại còn "dun", trước thì "ôm" sau thì "dun", thế "ôm" hay "dun"?
    B: Tái mặt lắp bắp thưa thầy... ôm nhưng em sợ.......dun thưa thầy
    Cả lớp: Ôm bụng cười.
    Chuyên có thiệt 100%

    Ai có chuyện hay hay hãy góp cho cuộc đời luôn đầy ắp tiếng cười.

    Chuyên gia quậy phá
  2. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung :
    Thầy giáo : Đã dun thì thôi không ôm, mà đã ôm thì đừng có mà dun.
    ---> TRuyện này đọc trong báo HHT từ hồi mình chưa biết chữ !
    PI*20*20 X 190

Chia sẻ trang này