1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHuyện thật như bịa

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 26/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Những người như chị Búp bê kể thuộc loại những người đãng trí ( short term memory lost)
    Em cũng có một đứa bạn bên này đang đi làm được nghỉ break time khoảng 30 phút- 1 tiếng giờ lunch. Nó chạy về thăm mẹ nó vì mẹ nó ở gần chỗ nó làm. Ngồi nói chuyện với mẹ một lúc nó nói với mẹ nó là nó có một việc gì rất quan trọng phải làm chiêù nay mà nó không nhớ là việc gì. Nó ngồi cho tới tận tối thì boss gọi điện cho nó và nói rằng từ ngày mai không cần phải đến làm nữa.....
  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ....ghen mà bỏ nhà ra đi thế này...mang theo 10 000 nữa...em cũng phải học chiêu này để mai này áp dụng, thấy "ông xã" đứng cạnh ai là ghen lấy 10 000 đi chơi rồi về
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chắc trộm cuớp cũng vào rạp xem phim hết đó em. . Nếu chị nhớ không nhầm, hôm đó phim "Bố Già"(God Father) nên chắc bọn trộm cướp đang mải mê học tập kinh nghiệm bọn ma phi a mà không biết rằng chúng chẳng phải học tập cao siêu đâu xa, miếng mồi béo bở đang ở trước mắt chúng mà chúng không tận dụng được
  4. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn, một hôm đi Karaoke, ngồi cạnh một em **** khá ngon. Anh chàng cất giọng lịch sự hỏi: " Em tên là gì?" Em bẽn lẽn trả lời:
    " Ở nhà em nà Nếp nà Thơm
    Em nên thành phố em nà Nan Hương!!!"
    Chuyện thật 1000%
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 27/11/2004
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện làm văn, tớ kể chuyện của chính bản thân này.
    Năm lớp 3: Cô giáo ra đề "Em hãy tả buỗi lễ khai giảng ở trường em".
    Hồi đó thích "show-off" lắm, nên ngồi làm bài kiểm tra cũng muốn chêm vào những từ thật đắt. Thế là trong đầu con bé 9 tuổi vô cùng hân hoan và hãnh diện nghĩ ra câu " Cô hiệu trưởng hùng hồn đọc điếu văn trên bục, các bạn học sinh vỗ tay rào rào".
    Điếu văn mà lại vỗ tay rào rào có chết con nhà người ta không. Khổ lắm: Lúc đó định diễn đạt cô đọc diễn văn nhưng tẩu hoả nhập đường ray thế nào mà sau 1 hồi phân vân, đã quyết định viết ra từ đắt giá trên.
    Thế mà chả hiểu sao cái bài đó mình cũng chẳng bị cô cho điểm thấp hơn các bài khác mặc dù bị phê bút đỏ chói chang bên cạnh
    Sau đó, đi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm báo cáo lại với mẹ cái bài văn "bất hủ" trên, bố mẹ và bà chị được tràng cười no nê cho cái IgCreative của mình.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 28/11/2004
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Con bây giờ đến lượt nói xấu cô nàng bí thư trường cấp 3 cái.
    Nếu bạn nào học trường Ams thì cũng biết bài mà sáng thứ 2 đầu tuần nào, khi lá cờ đưọc kéo lên, loa trường cũng phát bài "Một ngày mới bắt đầu từ ánh bình minh. Một con sông bắt đầu nơi khe suối. Một bông hoa bắt đầu từ nụ nhỏ. Một cánh chim bắt đầu lúc tập bay Còn chúng em bắt đầu từ mái trường..."
    Hôm thứ 2 đó, một ngày đặc biệt khi có ông bí thư trung ương Đoàn đến thăm trường. To lắm chứ. Ông nhảy lên bục, hỏi cô nàng bí thư trường đang nghiêm trang trong tà áo dài trắng " Em có thể cho các bạn hát bài hát tiêu biểu của trường được không??". Cô nàng hí hửng, suy nghĩ 1 giây rồi bắt nhạc cho các bạn hát bài "Quốc ca".
    Chúng tôi bất ngờ quá nên chỉ có vài tiếng hát cất lên, còn lại thì cười híc híc phía dưới. Ông bí thư cáu quá, yêu cầu stop hát hò lại rồi quay sang cô nàng mặt đỏ dần lên "Đây là bài đặc trưng của trường em đó hả". Bản lĩnh bí thư của cô nàng bay biến đâu hết cả, cô nàng luống cuống "Em chẳng nghĩ ra bài gì khác "
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ông bạn tôi
    Lớp 11: Hôm đó có 2 tiết Lịch sử thì 1 tiết dành để kiểm tra.
    Ông bạn ngồi bàn đầu. Chả hiểu lười biếng hay lệch tủ thế nào mà hôm đó ông ấy chẳng nhớ được chữ nào trong đầu, ăn chắc nhận O tròn như quả trứng gà. Kiểm tra xong, cả lớp nộp bài, cô giáo để tập trên bàn. Rồi nghỉ giải lao 15 phút. Cô giáo ra khỏi lớp, vẫn để tập kiểm tra trên bàn. Ông bạn tôi nhanh tay, nhanh mắt, nhân dịp cơ hội "ngàn năm có một" này lấy giấy trắng ra ngồi chép trong sách một mạch câu trả lời rồi đánh tráo với bài trong tập kiểm tra. Đúng 10 giây..
    Hi hi, tôi kể ra vì tôi thấy học trò đúng là có 1001 điều ngộ nghĩnh để làm kỷ niệm, chứ tôi không cổ suý cho phong trào quay cóp gian lận thi cử đâu nhé
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 28/11/2004
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thể có thật nhưng không chắc rơi vào ông bạn MrDick đâu nhé.
    Lại cũng chuyện gần giống thế này: Có 1 cô nọ lên thành phố học làm ca sĩ. Theo mốt, cô quyết định đổi tên mình thành Oanh Ca. Bà mẹ từ dưới quê lên, cô gái dặn dò "Bây giờ con đã là ca sĩ nổi tiếng rồi, mẹ phải nhớ tên còn là Oanh Ca". Bà mẹ tròn mắt " Ôi dào, tao thấy Ca với Gáo thì có gì khác nhau đâu mà phải đổi cho lắm chuyện hả con".
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hẳn các ban biết cái trò chơi số đề của dân VN mình rồi phải không ah? Có câu truyện thế này:
    Có em **** nọ thích xăm mình, em xăm 2 con số 1 lên 2 cái đùi non của em ấy. Một tay nghiền chơi đề sau một đêm ngủ với em đó về nhà nghĩ ngay sẽ đánh đề con 11. Không ngờ đêm đó đề sổ 3 số cuối là 101. Tay chơi đề về cứ đập đầu vào tường kêu ngu và tiếc đứt ruột vì quên mất rằng giữa 2 chữ số 1 trên 2 cái đùi non kia còn có 1số 0...
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 01/12/2004
  10. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    bác Thiến cứ khéo lo...bác nói như sợ người khác ko hiểu như thế rồi còn gì...hì hì

Chia sẻ trang này