1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHuyện thật như bịa

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 26/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    theo suy nghĩ của em, nói chung là đồng chí TGĐ Vietnam Airline hơi bị sai khi nói:
    Tôi không thích (liên quan về vấn đề mở đường bay sang Mỹ): việc mở 1 đường bay là đối với VNA là cả 1 chiến lược cần phải phân tích, tìm hiểu về nhiều mặt, không thể dựa trên yếu tố chủ quan của đồng chí Hiển được .....
    Anh còn gì hỏi nữa không : là phóng viên khi nghe câu này thì lúng túng thật, ... nói lên thái độ trịnh thượng coi thường người khác của đồng chí TGĐ, .... chắc đồng chí là to nhất ở VNA nên quen kiểu hống hách này rồi ....
    Tại sao anh dùng từ sợ ..... Anh ăn nói hơi bị thiếu văn hoá đấy: theo em nghĩ từ sợ mà anh PV nói ở đây chẳng có gì là xúc phạm bác Hiển nhà ta cả, thế mà bác ấy nổi sùng lên chửi người ta là thiếu văn hoá, ....
    Hơn thế nữa là phong cách nói chuyện, từ nhỏ em đã được dạy là không được ngắt lời người khác, không biết từ nhỏ bác TGĐ có được bố mẹ dậy thế không, chứ em thấy anh PV kia chưa nói xong bác ấy đã ngắt lời rồi ....
    Được khanhngd24 sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 11/12/2004
  2. soutien

    soutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì bác TGĐ kia chắc phải cực ngắn học hỉ
    Được soutien sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 11/12/2004
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước có thời gian tớ làm Cashier ở trạm xăng, có cậu vào mua đồ.Hắn mua nhiều thứ lắm; nào là thuốc lá, chip, coffee, donuts...Hắn đang trả tiền thì có một em cực kỳ ***y mặc Mini skirt và một cái bra thôi, lái xe mui trần vào đổ xăng. Lúc đó xếp hàng trả tiền trước Cashier là khoảng 5 chú. Tất cả đều quay ra nhìn em kia với vẻ thèm thuồng....câu truyện ngắm gái cứ tiếp diên......bản thân tớ cũng ngắm....Câu truyện tớ muốn kể là cuối cùng là các chú vì mải ngắm gái mà quên mang đồ đi mặc dù các chú đã trả tiền.
    Đúng là dại vì gái...
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    Quotes said in court...
    Cái này dịch ra thì không hay. các bác đọc nguyên bản.
    --------------------------------------------------------------------------------
    These are from a book called Disorder in the American Courts, and are things people actually said in court, word for word, taken down and now published by court reporters who had the torment of staying calm as these exchanges were actually taking place. Be sure to read the last one!
    Q: Are you ***ually active?
    A: No, I just lie there..
    Q: What is your date of birth?
    A: July 15th.
    Q: What year?
    A: Every year.
    Q: What gear were you in at the moment of the impact?
    A: Gucci sweats and Reeboks.
    Q: This myasthenia gravis, does it affect your memory at all?
    A: Yes
    Q: And in what ways does it aff ect your memory?
    A: I forget.
    Q: You forget? Can you give us an example of something that you''ve forgotten?
    Q: How old is your son, the one living with you?
    A: Thirty-eight or thirty-five, I can''t remember which.
    Q: How long has he lived with you?
    A: Forty-five years.
    Q: What was the first thing your husband said to you when he woke up that morning?
    A: He said, "Where am I, Cathy?"
    Q: And why did that upset you?
    A: My name is Susan.
    Q: Do you know if your daughter has ever been involved in voodoo or the occult?
    A: We both do.
    Q: Voodoo?
    A: We do.
    Q: You do?
    A: Yes, voodoo.
    Q: Now doctor, isn''t it true that when a person dies in his sleep, he doesn''t know about it until the next morning?
    A: Did you actually pass the bar exam?
    Q: The youngest son, the twenty-year-old, how old is he?
    Q: Were you present when your picture was taken?
    Q: So the date of conception (of the baby) was August 8th?
    A: Yes.
    Q: And what were you doing at that time?
    Q: She had three children, right?
    A: Yes.
    Q: How many were boys?
    A: None.
    Q: Were there any girls?
    Q: How was your first marriage terminated?
    A: By death.
    Q: And by whose death was it terminated?
    Q: Can you describe the individual?
    A: He was about medium height and had a beard.
    Q: Was this a male, or a female?
    Q: Is your appearance here this morning pursuant to a deposition notice which I sent to your attorney?
    A: No, this is how I dress when I go to work.
    Q: Doctor, how many autopsies have you performed on dead people?
    A: All my autopsies are performed on dead people..
    Q: ALL your responses MUST be oral, OK? What school did you go to?
    A: Oral.
    Q: Do you recall the time that you examined the body?
    A: The autopsy started around 8:30 p.m.
    Q: And Mr. Dennington was dead at the time?
    A: No, he was sitting on the table wondering why I was doing an autopsy.
    Q: Are you qualified to give a urine sample?
    Q: Doctor, before you performed the autopsy, did you check for a pulse?
    A: No.
    Q: Did you check for blood pressure?
    A: No.
    Q: Did you check for breathing?
    A: No.
    Q: So, then it is possible that the patient was alive when you began the autopsy?
    A: No.
    Q: How can you be so sure, Doctor?
    A: Because his brain was sitting on my desk in a jar.
    Q: But could the patient have still been alive, nevertheless?
    A: Yes, it is possible that he could have been alive and practicing law somewhere
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài emxinh post hay tuyệt cú mèo...
    Người My khi đi du lịch phải nói dối là người Canada
    Nếu trước đây có một số người Mỹ xấu hổ khi bị nhìn lầm là người Canada, thì hiện nay một số người Mỹ đi du lịch nước ngoài lại muốn mặc chiếc áo in cờ Canada!
    Bằng chứng là một công ty Mỹ đang bán một bộ vật phẩm mang tên "Go Canadian" (Đi như người Canada) giá 24,95 USD, gồm áo thun in cờ Canada, các biểu tượng Canada để dán lên các túi xách và hành lý, và cuốn cẩm nang How to speak Canadian, eh? (Học nói tiếng Canada như thế nào?).
    Cẩm nang hướng dẫn một số từ vựng của người Canada, chẳng hạn phải dùng elevator thay cho lift (thang máy), lineup thay queue (xếp hàng)...
    Do sự phản đối của quốc tế đối với các chính sách của Mỹ tại Iraq và các nơi khác đã khiến một số người Mỹ đi du lịch nước ngoài phải tự nhận mình là người Canada (mặc áo thun Canada), nhằm tránh gặp rắc rối dọc đường.
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn hãy đọc cái mẩu tin này và phát biểu cảm nghĩ cho ạ...Em đọc xong phát choáng
    Tuổi 72 mà yêu như 18
    http://www.vnn.vn/psks/nhanvat/2005/01/363339/
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em có mấy đứa bạn thích cảm giác mạnh. Có một chú em biết, đi xem phim với cả cái lớp 40 người của hắn ở rạp Famous Player. Lớp có cả tây lẫn ta. Tài tình làm sao bọn hắn chỉ mua có 3 cái vé mà dẫn được cả lũ 40 đứa chui vào, tài thật...hì hì...cái khoản này em phục. Thủ thuật là 3 cậu đi vào trước rồi một cậu cầm 3 vé ra ngoài rồi dẫn tiếp 2 cậu nữa vào..hì..hì..Cái này cũng chỉ áp dụng tuỳ rạp được thôi.
    Lại nói chuyện đi xem phim, có cậu chỉ mất tiền 1 vé xem phim thôi, nhưng chui vào đó xem tới 4,5 phim...hic...em thì xem được 1 cái là đã hơi phê rồi...
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 03/03/2005
  8. karledice

    karledice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông Hiển nói mà thấy xấu hổ cho VN Arlines. Giám đốc hãng hàng không quốc gia mà ăn nói như thằng bán mắm tôm ngoài chợ. Đi đôi co, chấp vặt từng chữ một với phóng viên. Mang tiếng xấu cho doanh nghiệp. Công nhận không còn gì để nói.
  9. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    vậy 40 người là hết khoảng 21,22 lần đi ra đi vào ấy ạ?em đoán thế thì..phim chiếu đến nửa rồi 40 người mới vào được
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ Iran đòi ly dị vì chồng lười tắm
    Mina, 36 tuổi, đã nộp đơn lên toà án Tehran đòi ly dị chồng vì anh này không tắm hơn một năm nay. Người chồng đã bốc mùi kinh khủng tới mức con cái không dám đến gần.
    Mina cho biết ngày đầu mới cưới, chồng cô thậm chí còn bị ám ảnh về sự sạch sẽ. "Anh ấy tắm hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày và rửa tay thì không biết bao nhiêu lần một giờ", cô nói. "Nhưng rồi bỗng nhiên anh ấy thay đổi ... Không ai, kể cả tôi, các con tôi và đồng nghiệp, có thể chịu đựng được mùi của anh ấy".
    Mina cho hay, mùi của chồng cô kinh khủng tới mức đã biến gia đình thành một trò hề. "Chúng tôi không dám tới bất cứ bữa tiệc nào. Tôi cảm thấy xấu hổ", cô nói. "Anh ấy không thích nước và không muốn tắm. Anh ấy thậm chí chẳng thèm đánh răng mỗi sáng thức dậy".
    Phụ nữ tại Iran có ít quyền hơn đàn ông trong vấn đề ly dị. Muốn thoát khỏi chồng, họ phải chứng minh được rằng người chồng không đáp ứng được nhu cầu về tài chính và ******** hoặc là một kẻ nghiện ma tuý hay thường xuyên đánh đập họ.
    Một chuyên gia tư pháp cho hay bốc mùi không phải là một lý do chính đáng để đòi ly dị tại Iran. Tuy nhiên, Mina có thể nói rằng điều đó khiến cô ghét chồng và không thể sống với anh ta thêm được nữa. Lý do đó sẽ trở nên hợp pháp.
    buồn cười quá...các bác gái đọc cái này xong phải thông cảm cho các bác trai nhé, người ta ko tắm 1 năm người vợ còn chịu đựng được..mấy bác trai box Can nhà mình thì mấy tuần, mấy tháng chứ mấy

Chia sẻ trang này