1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật như đùa! Tôi thất nghiệp! Vui hay buồn bây giờ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi C_C_C_P, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như đùa! Tôi thất nghiệp! Vui hay buồn bây giờ ???

    Tôi đang không biết nên sung sướng hay đau khổ nữa :
    Để tôi kể lại đầu duôi là thế này. Sang năm thứ 4, trường tôi quyết đinh cho khoá tôi thi tốt nghiệp ( vì trước đó chỉ xét điểm chứ không thi). Chúng tôi đau khổ vì phải thi thêm một kì thi. Cho đến đầu tháng năm thì chúng tôi nhận lịch thi TN ( 7,8/6), chungs tôi ai cũng đinh ninh là thi rồi, tích cực học thi, ôn thi, mời cả thầy về phụ đạo cho nửa tháng trời. Rồi tự dưng, chẳng biết các thầy họp hành thế nào xong rồi ra quyết định không thi nữa ! Ối trời ơi, vừa sung sướng, vừa hụt hẫng, thế là chỉ vì một cuộc họp của các thầy mà chúng tôi bị thất nghiệp trước nửa tháng !!! Ai thấu cho , zời ơi!!!. Trong khi mọi người lo ôn thi mà mình lại tỏ ra sung sướng thì thật là không phải nhưng không biết phải che dấu cái sự SS này như thế nào bây giờ??? nó lộ rõ trên cái mặt mình mất rồi. Từ giờ lại đau khổ trên con đường mưu sinh lập nghiệp....hu hu hu híc híc híc nhưng mà cũng thich thật....

    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng...
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi cũng học trường NN mah, chuyện đó là chuyện bình thường thôi bạn thân mến ah. Người quyết định luôn luôn không phải là mình mah. Mà ra trường sớm thì đõ phải học nhiều còn gì. Tâm lí sắp ra trường thì có muốn học đâu. Chuẩn bị tinh thần đi làm đi
  3. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình cũng đang bán thất ngiệp đây. Nhiều lúc nhìn bạn bè ổn định với công việc của mình cũng thấy nao lòng lắm. Nhưng xét cho cùng mỗi người 1 số phận , mỗi người phải tự cố gắng thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá , bạn nhé. Hãy can đảm và cố gắng lên. Cơ hội ko đến 2 lần trong cuộc đời thì cũng ko tuột mất 2 lần đâu. Cái chính là bạn phải biết tìm ra và nắm giữ nó. Như mình đây này "đang buồn mà vẫn cứ phải hát tràn"
    Thế nhe, chúc vui và nghị lực
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Khi còn đi học thì thích sớm ra trường để đi làm, thích tự kiếm ra tiền tiêu xài, không phải xin ai cả..........
    Bây giờ chỉ muốn quay về thời đi học........ sao lúc đó vô lo đến lạ........ sống vui vẻ trong vòng tay mọi người......... không phải suy nghĩ điều gì cả...............
    Tram
  5. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá trời ơi!!!. Lại nói chuyện việc làm. Cái số của tôi nó long đong. lận đận đường việc làm ( có khi cả đường tình duyên nữa ý chứ).
    Nghe mọi người an ủi cũng thấy đơ đỡ nhưng mà vẫn thấy uất ức lắm. Nói về việc làm, tôi cũng bắt chước mọi người , bon chen tìm việc vài lần khi còn học năm thứ 1,2 cơ nhưng cơ hội không dành cho người chăm chỉ (như tôi ) hay sao ý. Đầu tiên thì tôi "gửi" tièn vào mấy cái trung tâm gia sư, sau đó" yên tâm chờ đợi". Rồi một ngày trời nắng , cái ĐT nhà tôi cũng reang reang, thế là tôi được làm cô giáo của một tiểu thư lớp 9, xinh xắn, dễ thương nhưng khổ cái là cô giáo như tôi suốt ngày phải nghe chuyện tình yêu của học trò mình, cuối cùng tôi đành phải phá hợp đồng( vì kì thi sắp đến mà cô bé kia cứ như trên mây, trên gió). Còn mấy lần nữa, khi thì bán tranh trên phố cổ, khi thì thử làm thư kí ..nhưng mà tôi vẫn phải ưu tiên cho việc học chứ. Trong hợp đồng là bán tranh đến 9h tối, dên nơi người ta lại bảo phải đợi hết khách ÚI TRỜI!....
    Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi bạn phát hiện ra mình đang thất nghiệp và ăn bám bố mẹ ???
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng...
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, thì cứ như tớ đây này, 6-7 tháng thất nghiệp, thi thố vài nơi vào đến vòng 2 thì nghẻo, cũng chán lắm, đi làm gia sư kiếm ăn qua ngày, vẫn sống bám gia đình, chả muốn tham gia gì cả, ấy thế đùng một cái, một trong số mấy nơi tớ thi nó gọi đi phỏng vấn, rồi OK, 1 tuần sau vào làm luôn. Bây giờ lại thêm sự lựa chọn nữa thế mới khổ. Đằng ấy cứ từ từ, cơ hội rồi sẽ đến ấy mà, ấy cứ đi thi, nộp hồ sơ vài nơi vào, biết đâu lại được làm việc ở nơi mong muốn. (Tớ cũng cứ khuyên bảo như hồi tớ thất nghiệp mọi người trong box 80 an ủi tớ ấy mà, chứ nói thực ở thời điểm đó, tớ cũng sốt ruột lắm )
    Good luck!!!
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang thất nghiệp nặng nề đây này.Học xong cứ nghĩ là sẽ được đi làm ngay như hợp đồng đã ghi rõ nào ngờ dính vào cái dịch SASR củ chuối này---->chán vật vã.Có ai có việc gì làm ko tư vấn cho iem cái nhể?
    ĐA TÌNH TỰ CỔ KHÔNG NHƯ HẬN
    SỨ HẬN LIÊN MIÊN VÔ TỰ KỲ
  8. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đời thường là thế ! Có những lúc ở nhà thì thấy buồn. Đi học thì muốn được tốt nghiệp sớm. ...... Cuối cùng thì, thất nghiệp hay còn đi học hay đi thi thì ..... vẫn là cuộc sống, chúng ta cần có những lúc vui buồn lẫn lộn mới cảm nhận cuộc sống thật là tuyệt vời và .... ( tất nhiên là gì rồi)

    Người đi tìm một .....nửa đích thực của bản thân .
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp rỗi rãi chiều ra cung oánh cầu lông rèn luyện sức khoẻ để còn chuẩn bị cho những ngày đi làm vất vả. Nhớ là Cung văn hoá ko phải cung thiếu nhi rõ chưa.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  10. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái Bút chì này thù giai quá đi mất. Lúc chiều bị cccp gọi là thằng cu nên tức quá đây mà. Người ta không biết mới tưởng 2 cái đó là một, thế mà cứ trêu mãi, được cả lão Bille vô duyên nữa, đi kể cho mọi người.. Từ nhà cccp ra cung xa ơi là xa, (đi mất nửa ngày đường)...nhưng sẽ cố gắng tham gia " oánh cầu lông" với mọi người.
    Ôi thất nghiệp buồn quá !!!
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng...

Chia sẻ trang này