1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật như đùa! Tôi thất nghiệp! Vui hay buồn bây giờ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi C_C_C_P, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang thất nghiệp đây nè...Có ai cao hứng tìm giùm tôi một công việc ko...Thất nghiệp thật là chán.
    Muốn có một tình yêu!????
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    tui thì đang phải ôn thi đây
    7/6 la thi ttốt nghiệp chắc chắn luôn
    chứ ko phải là qua một lần họp của các thầy đâu

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn tiếp tục chủ đề bức xúc này hả. Mọi người chịu khó đọc Mua bán đi nha. Biết đâu mọi người lại tìn được viêc đó. Thất nghiệp cũng khổ mà làm viêc mà mình ko muốn làm thì cũng ko sung sướng gì. thế nhưng ngay cả việc mà mình ko muốn làm cũng ko thể làm nổi , Rắc rối quá phải ko, đang ko vui mà. Thông cảm nhé
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì đi thẳng rẽ trái, 5 phút sau là hết ngay í mà. Khục khục, kiểu nè dễ phải lập hội thất nghiệp thôi.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..............hỡi như người bạn thất nghiệp đáng kính , xin bỏ mũ ngả đầu chia xẻ với nỗi buồn của các bạn..........để đáp lại nghĩa cử này 1 tháng nữa xin các bạn chia xẻ cùng mình , lúc đó mình xẽ gia nhập nhóm các bạn và chúng ta sẽ cùng hội cùng thuyền.
    To live is to die
  6. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    thui thì lao đi mà kiếm vái gi` làm được thì làm ,chứ gia nhập vào cái hội thất nghiệp này mà lại trở thành member thường xuyên , rồi lại lên đén chức hội trưởng thì có mà .......ăn..............
    tôi cũng đang thất nghiệp đây nhưng tôi hổng dám vào hội này đâu, hic hic.............vào rồi không ra được thì chitsssssssss
    HOW DO I DO TO MAKE.............
    SX in club 1980
  7. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    HIc, hu, hự hự........
    Hôm nay đi phỏng vấn, nó nhìn mình từ đầu đến chân rùi nhỏ nhẹ trả lời: "Hôm nay chị ấy (kái tên tuyển dụng ấy) đi vắng rùi" Chẹp, chắc cái mẹt mình vẫn chưa đuợc dán nhãn ra trường.
    tibeou - I love my 80 family
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, thất nghiệp......
    Cái từ này trong cuộc đời ngắn ngủi của mỗi con người đều phải it nhất 1 lần gào lên như vậy.
    Các bạn của tôi ơi ! Tại sao chúng ta không giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh như vậy nhỉ???
    Nếu bạn cần, sao không thử một lần liên lạc với tôi?
    5638049- Gặp Hưng (giờ hành chính)
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Mày bảo tìm việc cho tao mãi roài mà có được đâu.Bi giờ định đi lừa chị em hả???
    Muốn có một tình yêu!????
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp thì đi lấy chồng về làm nghề OSIN, lo gì.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

Chia sẻ trang này