1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật như đùa! Tôi thất nghiệp! Vui hay buồn bây giờ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi C_C_C_P, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Đề tài thất nghiệp thì vốn vẫn tồn tại lâu roài, nhưng còn tuỳ vào cố gãng của mỗi người ....
    Thì vấn đè thất nghiệp không tồn tại lâu đâu,
    Chẳng còn cách nào khác cả, chúng ta cùng phải cố gắng thôi...
    -------------------------------------------------------------------------------------
  2. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vấn đề chính là phải tìm cách mà khắc phục, nhưng trước mắt thì ...chơi cái đã. Dù chết cũng không làm OSIN !
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng...
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Muốn chít mà được àh, ai cho chít mà chít.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cố thôi. Cố giành giật lấy cái nghề, để từ đó phát triển thành cái nghiệp mà sống.
    Cứ than, cứ gào, cứ thét mãi thì cũng vậy mà thôi. Thiếu gì thứ để làm. Nhưng mà chúng ta cũng KIÊU lắm cơ, lúc nào cũng muốn công việc này, chỗ làm nọ phải phù hợp với trình độ "cử nhân", "thạc sĩ" của mình. Rằng thì ra trường phải cố mà xin cho được ở HN, xin cho được vào cơ quan Nhà nước. Thử hỏi ông trời sao đáp ứng được nguyện vọng "cao quý" ấy của mấy chục nghìn sv cơ chứ???
    Khuyến cáo những ai còn đang đi học, cố gắng tự tìm cho mình những mối quan hệ, những công việc dẫu còn đơn giản ngay từ bây giờ để sau này ra trường có đất mà sống
  5. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chính xác !!!. Cái khổ của con người là cứ hay mơ mộng những cái cao xa quá nên đã khổ lại càng khổ thêm. Nhưng tại vì trong từ điển tiếng việt có cái từ " Hoài bão", "ước mơ", rồi cả những từ "tham lam", nên cái nọ nó đánh cái kia, chỉ khổ cho người chịu khó đọc từ điển tiếng việt quá thôi.. Khổ cái là vừa muốn một công việc nhiều tiền, vừa có thời gian( giờ là đi chơi với 1980 family, sau là....hê hê...).
    Mà chộp ở đâu một công việc ổn định một chút bây giờ ???. Mà tự xét thấy mình vẫn còn ham chơi, nghĩ đến thương trường đã nổi cả gai ốc rồi !!! " thương trường như chiến trường " mà híc híc.
    Box mình đã ai đi làm chưa nhỉ. nói cho CCCP một vài bí quyết khi đi làm với , please!!!
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng...
    Được c_c_c_p sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 02/06/2003
    Được c_c_c_p sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 02/06/2003

Chia sẻ trang này