1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật như đùa.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi sao_choi, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như đùa.

    Chắc xung quanh chúng ta không thiếu những chuyện hài hước, mà người khác nghe sẽ bảo nói đùa. Tui xin kể một chuyện mới xảy ra trong kì thi tốt nghiệp của lớp 9 vừa rồi.
    Giờ thi ngoại ngữ, một học sinh lớp 9 vớ được phao tiếng Anh của một đứa bên cạnh. Giám thị đi qua. Điều gì xảy ra. Bắt chăng. Cô ta chỉ hỏi em làm bài gì đấy. Thằng bé ngớ người. Sợ nói là chẳng làm gì cả. Mãi giám thị bực mình gắt : " Tôi hỏi cậu làm Anh hay Pháp"." Em làm Pháp ạ"."Nhưng đây là phao Anh." "Hèn chi hôm nay chép khó thế". Chịu. Có đứa chép còn không biết là chép gì.
    Mọi người biết chuyện gì thì kể tiếp đi.


    I'm a flame in ice.
  2. puoy_to

    puoy_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thi tốt nghiệp bực quá , bọn coi Sử Thái Phiên bắt chặt như chó . Con giám thị phòng tao nó cho 2 con gì đó chép con tao thì nó bắt thẳng cẳng cứ hở ra là nó bắt , tao 5 lần thằng cạnh tao 7,8 lần . Các phòng khác cũng bắt chặt , m* kie*, bọn nhà quê nó triệt mình , làm thế để làm gì nhỉ ,định làm trong sạch thi cử à , 1 mình nó làm được cái d** gì , cú quá .
  3. an_choi_loi_thoi

    an_choi_loi_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TO sao_choi : Bác kiếm đau ra thằng nó khôn thế , chép mà cũng không biết mình chép gì á - thế thì em cũng bó sờ tay với thằng đấy thôi . Chuyện đó em cũng đã từng nghe rồi , đó là trong một kì thi , trong một phòng thi cả tiếng Anh lẫn Pháp , giám thị giao nhầm đề cho thí sinh . Anh đó thi tiếng Pháp nhưng bị phát đề tiếng Anh mà chẳng biết gì ( Chuyện do giáo viên trường mình kể đấy )
  4. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    To lambasio: làm gì mà bức xúc thế. Bọn trường ngoài đứa nào nó chả soi trường mình. Có những đứa điên còn tìm mọi cách chơi đểu mình ấy chứ. ... ( tất cả những gì tốt đẹp nhất ) nó. Coi như xong một cái. Giờ lo thi DH đã.
    I'm a flame in ice.
  5. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói năng kiểu gì vậy, gọi các thầy cô giám thị là con này thằng kia? Dù họ có sai hay đúng thì cũng là bậc trên.
    Bao giờ mới chấm dứt chuyện quay cóp đây nhỉ? Tôi đang học ở Pháp, tôi không muốn so sánh nhưng nhiều lúc thấy buồn quá. Trong các giờ kiểm tra trên lớp cũng như trong các buổi thi ở giảng dường lớn, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện quay cóp, thậm chí là trao đổi nhỏ. Không làm được bài họ để giấy trắng, sau 1h là đi ra ngoài, không làm phiền đến người xung quanh. Mấy trăm sinh viên mà cũng chỉ có 2-3 giám thị. Tôi đánh giá cao tính tự giác của họ.
    Lại sắp đến mùa thi đại học, không biết năm nay có biện pháp gì dẹp được chợ phao?
    Chúc các bạn thi tốt.
    KOALA
  6. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    To koala: thế à. Nếu như ai họ cũng coi chặt như nhau thì không ai nói gì cả. Tại sao chỉ có dân TP là bị bắt chặt trong khi những đứa khác thì thoải mái. Thế câu này u chấp nhận được không : " À bọn Trần phú với Thái Phiên giỏi rồi thì tao coi chặt xem chúng nó giỏi thế nào." Đấy là của một giám thị ngoại thành khi coi thi nói đấy. Thế có phải ghen ghét không. Nếu như mọi trường đều như nhau đều chặt chẽ thì không có gì phàn nàn, đáng hoan nghênh. Nhưng thế thì ai chịu nổi. Mà tôi cũng chả gọi ai là con này thằng kia cả.
    I'm a flame in ice.
  7. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    To koala: tôi ko phải là bênh vực mọi người ở đây, nhưng có 1 điều mà tôi cần phải nhắc với bạn là: chúng tôi ở VN_1 nơi mà những quan niệm, định kiến của mọi người về việc thi cử còn rất nặng nề. Còn bạn lại đang ở bên Pháp, 1 trong những nước phát triển và văn minh. Vậy thì chắc bạn sẽ thấy được sự khác biệt giữa nền giáo dục, ý thức và cái sự học của học sinh. Mỗi nơi có 1 sự phát triển khác nhau, cả về KT lẫn CT. Việc bạn đem sự học của học sinh 2 nước khác nhau như vậy có phải là quá chênh lệch?? Ngoài ra còn nói đến bệnh "thành tích", trù dập, cạnh tranh đến mức gay gắt giữa các trường, rồi thi vừa cho mình lại vừa lo cho thành tích của trường, của cha mẹ nữa. .. Bạn có phải như vậy ko?????
    Bring love [​IMG] to u
  8. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi đă nói rồi, tôi không muốn so sánh vì tôi biết trong trường hợp này so sánh là khập khiễng. Tôi biết và tôi hiểu sức ép của học hành và thi cử của học sinh, sinh viên VN bởi tôi cũng đã từng trải qua. Nhưng các bạn cũng đừng nghĩ rằng sinh viên Pháp không bị sức ép như thế, có chăng là họ không bị sức ép về thành tích như ở ta. Họ cũng rất lo lắng, cũng rất stress mỗi kì thi cử. Ý thức học tập không liên quan đến việc hai nước khác nhau. Thậm chí ý thức học của người Việt mình còn cao hơn nhiều so với họ. Hai nền KT, CT khác nhau, phưong tiện học hành khác nhau, tất nhiên tôi không so sánh về mặt này. Điều tôi muốn nhấn mạnh là tính tự giác và tự trọng của họ.
    KOALA
  9. puoy_to

    puoy_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    to Kola : mày ở Pháp thì kệ mày thế hồi ở Vn mày có chép ko ? " Bao giờ mới hết chép đây " :còn thi thì còn chép , bao giờ nền giáo dục này chưa thay đổi thì còn chép, mày tư tưởng lớn nhỉ ? Ở Pháp học có nhiều như Vn ko ? Mày sai rồi .
  10. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi không copy trong thi cử.
    Bao giờ nền giáo dục này mới thay đổi? Sẽ chẳng bao giờ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nếu vẫn luôn có những tư tưỏng "còn thi thì còn chép"
    Học không có thi thì học có hiệu quả không?
    KOALA

Chia sẻ trang này