1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện thế này có bt ko?mình có phong kiến quá ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bjtelecom, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bjtelecom

    bjtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chuyện thế này có bt ko?mình có phong kiến quá ko nhỉ?

    mình với em í yêu nhau chưa lâu,nhưng mình chắc chắn em í là con nhà lành ngoan ngoãn(mới vào học đại học).hôm nay chat với mình ,thấy em nói hôm trước em đến nhà thằng bạn thân,mình hỏi lại là chỉ có 2 ng` với nhau à và nhà có ai ko thì em í bảo đúng 2 ng` với nhau và nhà chả có ai cả.mình thì thấy thế nào ấy ,2 ng` vào phòng riêng mà nhà chả có ai ở nhà,mình nói em í thì em bảo mình phong kiến quá,nó bảo là bạn thân mà bạn em í tốt và ngoan chứ ko phải hư hỏng,bố mẹ bạn cũng quen em í nữa,rồi mình cứ nói tiếp thì em í giận luôn,bao mình nghĩ linh tinh và phong kiến quá.
    hic,chuyện như thế có bình thường ko nhỉ?có phải mình phong kiến quá ko nhỉ,nên làm thế nào bây h?
  2. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Những người luôn có suy nghĩ tiêu cực như bạn không hiếm. Mà cũng chẳng sai khi bạn có thể suy đoán này nọ.
    Nhưng từ việc suy nghĩ tới hành động là nói ra là một vấn đề, mà bạn phải khéo léo thôi. Biết cách nói, biết cách hành động để người ta hiểu lòng bạn mà không thể trách bạn.
    Với con gái, phải nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, trước hết phải thể hiện bạn tôn trọng người ta, sau đó phải tạo cho ngưòi ta niềm tin vào bạn, vào lời nói của bạn.
    Giờ kể ra thì cũng hơi trễ, nhưng bạn cứ xem xét lại những gì mình đã nói, có thực sự quá đáng hay không. Xem xét một cách khách quan, rồi phân tích cho cô ý hiểu cái lý của bạn. Dù có thể lời nói của bạn sai, nhưng tấm lòng của bạn với cô ấy là chân thành, tất cả chỉ vì lo cho sự an toàn của cô ta mà thôi.
  3. bjtelecom

    bjtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    mình lúc đấy cũng ko nói quá quá đáng và quyết liệt đâu,cũng bình thường và nói qua mạng thôi,mình chỉ thắc mắc ko biết em í với bạn em í như thế liệu có sao ko nhỉ,
    nếu bạn gái của bạn mà vào phòng thằng bạn thân của em í thì bạn có nghĩ gì không?
  4. minhmetal

    minhmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko phải là phong kiến hay ko. Mà là GHEN. Cái này thì ai cũng như bạn thôi ^_^
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ghen thì ai chẳng ghen , yêu thì mới ghen nhưng ghen nó vừa thôi . Ông này ghen 2 cách thái quá mà ko có căn cứ , em này mà có chuyện gì với bạn thì còn lâu mới nói cho ông biết . Ông còn kiểu ghen này thì về sau khổ mình khổ người thôi
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghen quá đêm ra nghĩ bậy và nói bậy. Tui với ku bạn đi hát KOK có 2 đưá trg 1 fòng 1 tuần 3 lần chả có j xảy ra cả.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đúng thía. Em với ku bạn thân (chơi cả gần chục năm rồi) đến nhà, bố mẹ toàn bảo lên fòng nó ý. (fòng riêng ở cả nhà em và nó).
    Cả 2 đứa đều ngoan ngoãn, có người iu bình thường. Nhưng trước kia, em vẫn thường đến nhà nó chơi khi bố mẹ nó ko có ở nhà, ăn cơm, nghỉ ở đó mãi. Có sao đâu.
    Jờ thì 2 đứa có người iu rồi. Ngày trước con bé người yêu cũ của nó (cũng là bạn thân của em), 3 đứa còn ngủ chung 1 giường cơ. (he he) Tất nhiên là con bé kia nằm giữa.
  8. nobita_bk

    nobita_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các bác khuyên nhủ thằng em chân tình một chút. Ở cái xã hội mà chúng ta đang sống, cái xã hội mà con giết bố, giết mẹ. Vợ giết chồng, chồng giết vợ, bố đẻ quấy rối con gái thậm chí cả quan hệ ******** loạn luân,... thì chẳng có gì là không thể xảy ra cả. Rồi nữa, đa phần các ca "bác sĩ bảo cưới" đều là do kô kìm chế được bản thân, ham muốn dục vọng, rồi do kô gian, hoàn cảnh (tôi kô có ý phê phán những cặp tình nhân đâu nhé) những lúc gần nhau của 2 người yêu nhau. Gần đây nhất là vụ hãm hiếp, giết người ở nhà nghỉ gì đấy của thằng cu người Thanh Hoá bắt nguồn một phần từ sự hớ hênh của con bé tuổi teen. Có thể kể ra rất nhiều VD hiện thực của cái xã hội ngày một xuống cấp mà chúng ta đang tồn tại, sống và cống hiến cho nó.
    Nói chung là bác nên cẩn thận phòng ngừa vẫn hơn. Người yêu của mình thì mình phải giữ, lỡ nó "thất thân" với thằng khác thì... ặc, kô dám nghĩ tiếp.
    Nhắc bác vấn đề quan trọng nhất trong tình yêu đối với em là sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau thôi. Làm sao bác có thể ở bên cạnh người yêu bác 24/24 mà biết nó làm gì trong khi chuyện "ấy" nếu có chỉ nhoằng cái là xong. Kệ xừ nó, nghĩ nhiều sống không thanh thản được, sinh nghi ngờ, dằn vặt bản thận.
    Chúc bác nhanh chóng vượt qua hoàn cảnh hiện tại.
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    xin chào xin chào.
    Tiên sinh nobita nói quá hay làm Hoà gia phải trầm ngân giây lát để cảm nhận cái nhân văn trong câu chuyện của ngài. Chẳng hiểu, cái xã hội nào mà không có giết người hay loạn luân nhỉ. Xã hội nào cũng có, từ văn minh đến hủ bại. Vậy thì thế giới này không tồn tại nhân cách và tự trọng đâu nhỉ vì làm gì có nước này, xã hội từ tư bản đến XHCN, trung lập đến bè phái mà không có những cái mà quý ngài nói. Nó là mặt trái xã hội. Vậy tiên sinh nói xã hội xuống cấp vậy trong 100 con người có bao nhiêu kẻ loạn luân, bao nhiêu kẻ giết bố...Máy bay luôn được gọi là phương tiện an toàn vì 1 triệu chuyến mới họa có 1 chuyến rơi, nhưng đã rơi là chết hàng trăm người. 1 vụ rơi máy bay thiệt hại rất lớn, nhưng tại sao họ vẫn nói là an toàn. Xã hội cũng thế, không phải là cứ 1 vụ giết người thì nói là xã hội này loạn. Lúc nào mà chẳng có giết người.
    Yêu thì phải tin, Lúc nào Hoà gia cũng nói thế. Chui xuống "gầm giường" theo dõi và về dằn vặt thì còn cao đẹp cái quái gì mà hỏi. Hình như đời hết việc để làm, cứ thử đói giã họng, đạp xe phờ râu, hay đơn giản chỉ là : chiều nay ăn gì nhỉ, thì hình như lúc đó, cái sự ghen này nó sẽ giảm giảm theo sự tụt dốc của đường huyết và calo thì phải. Cái sự nhàn cư vi nó luôn đi theo các suy nghĩ " bất thiện", hình như theo tiên sinh này, con người chỉ là thú vật hay đơn giản gặp nhau để truyền nòi giống. Gặp nhau dù là bạn hay đơn giản chỉ khác giống thì ắt là phải trần truồng, là hủ hoá, là thất tiết. Vậy tiên sinh nobaita hay quý ngài thân mến chủ nhân topic cứ thử rủ 1 em ở cơ quan hay bạn học đến nhà, ôm thử 1 cái, đè ra lột quần lột áo xem ngày hôm sau sẽ ăn gì: cháo hay nước hoa quả là biết ngay thôi mà. Khéo lại còn được thăng chức, đi xe có còi hụ ưu tiên, nhà ở được cấp miễn phí lại có cả công an gác. Kiểm nghiệm thực tế luôn hay hơn lý thuyết.
    Vậy đã thế thì bỏ quách luôn là xong. Anh đi tìm con nào cả ngày nó ngồi nhà chỉ chảy nước dãi quanh miệng, 1 năm ra khỏi nhà 1 lần cho lành. Còn ả thì tìm được thằng chồng tử tế hơn. Cái sự ghen tuông vớ vẩn, bệnh hoạn này mới làm xã hội xuống cấp thì có. Hôm nay mới quen còn thế, liệu mai sau có cần dao đâm bạn gái không thì chưa biết chừng. Trừ hậu hoạ cho xã hội mai sau thì nên đường ai nấy đi là xong.
    Hơ hơ hơ...hu hu hu.
    Đàng cười ba tiếng và khóc ba tiếng vậy.
    Cáo từ.
  10. hmn1102

    hmn1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em thấy kết Pác Hoà Thân rồi đấy! Sâu sắc..... thật sâu sắc...
    Hihi, em có mấy dòng ý kiến thế này: Pác chủ topic ui, Pác chưa đủ tin tưởng bạn gái của mình, hãy tìm hiểu bạn mình thêm nữa đi. Sự nghi ngờ là mầm mống ung thư giết chết tình yêu ở mọi thời kỳ. Mong rằng Pác không lặp lại vết xe đổ ở muôn vàn câu chuyện tan vỡ do nghi ngờ -> ghen tuông bệnh lý của những người đi trước.
    Hãy bình tĩnh, sáng suốt nhé! Em ủng hộ Pác đấy.

Chia sẻ trang này