1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện thế này có bt ko?mình có phong kiến quá ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bjtelecom, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới có thế bác đã ghen áh khi bác thấy thằng khác chở con ghệ bác chắc bác lằn lộn lên wé bịnh nặng roài đây....
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì cũng k hay ho cho lắm...nh nếu em í vô tư quá thì kệ thôi ...mà tớ thấy đầu ấy có vẻ đen nhỉ???chả nhẽ zai gái ở cạnh nhau thì có chiện à
  3. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người ta luôn phải nghĩ tới nhiều tình huống, nghĩ đến những cái tiêu cực để có thể biết cách mà tránh hoặc cảnh báo ai đó mà tránh, những ví dụ kinh người mà các bác nêu ra ở trên, cũng là vì một số trường hợp quá chủ quan mà không đề phòng nên dẫn đến chuyện đáng tiếc.
    Có thể là chỉ là số ít trong xã hội, nhưng có ai biết được là chính bản thân hoặc những người mình biết không nằm trong số đó ? Tốt nhất là cẩn tắc vô áy náy đằng ấy ạh.
    Trở lại với câu chuyện của bác chủ topic - bác đừng nên đi theo hướng căn vặn, tra hỏi, hay nghi ngờ người ta làm gì - mỗi người đều có cuộc sống riêng cơ mà, đặc biệt là tránh đụng đến bạn bè của người ta - vấn đề nhạy cảm đấy.
    Trên phương diện như một người nhớn hơn, hơn nữa, lại chưa có ràng buộc gì sâu sắc cả, bác chỉ nên tư vấn, khuyên nhủ mà thôi. Bác là người mới bước vào cuộc sống của cô ý, còn bạn của cô ta - bạn thân cơ mà, đã có mặt từ trước rồi. Mở ngoặc nho nhỏ theo ý trên là Cũng nên xem lại vị thế của mình nữa trước khi hành động bác ạh.
    Con gái là phải dần dần nó mới thuần - ơh, tôi nghe ai nói câu này rồi ý nhỉ
  4. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Quá phong kiến. Nhưng chị nghĩ chắc chú chưa biết rõ lắm về ngf iu của mình nên mới thế thôi hoặc chú hơi ghen ghen với thằng cu kia. He he. Chứ thế kỷ 21 rồi. Nhà chỉ có 2 người với nhau là chuyện thường tình. Người iu chị mà cứ ghen linh tinh như chú, phong kiến như chú mà nghi ngờ chị thì chị tạm biệt luôn. Tự xem lại mình đi, có bị nhiễm thói gia trưởng, tư tưởng phong kiến quá không?
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đúng là bác chủ topic hơi qá lo nhưng cũng thông cảm vì bác ý yêu chưa lâu>>>chưa tìm hỉu rõ em ý lắm cảm jác sợ mất là đúng thui.Thực ra ng` ta hay nghi ngờ cái kỉu ở nhà chỉ có 1 zai 1 gái thì chắc chắn sẽ có chuyện đó xảy ra nhưng em nghĩ ko đến nỗi thế đâu,nếu bác tin tưởng ng` iu bác thì bác chả phải lo rì.Vì việc n`g iu bác đến nhà anh bạn thân đó chắc chắn đây ko phải lần đầu,bác có mà lo thì có mà lo suốt đời,chả lẽ lúc nào cũng kè kè theo ah,Em nghĩ bác là con zai cũng nên phiên phiến lên 1 tý,con gái chúng em mới hay suy nghĩ nhiều chứ.Với cả nếu bác yêu lâu bác sẽ tin n`g iu bác ,tin tưởng trong ty là cực kì qt ah,lúc đó bác sẽ ko suy nghĩ vớ vẩn như thế này đâu.
    Còn nói chung là con gái em khuyên bác đừng căn vặn hỏi han tra hỏi ng` iu bác chuyện này vì đàng nào ng` iu bác vô tư thế bác hỏi lại tăng thêm tranh cãi thui,sao bác ko tích cực tìm hỉeu các mối qhệ của chị ý,rùi thì đi chơi cùng hội bạn chị ý,với thèng bạn thân của chị ý,lúc đó bác sẽ có đánh já khách quan nhất hơn là ngồi đây đóan mò lo nghĩ cho nó jà ng` bác ah!
    Chúc bác may mắn và hạnh phúc!
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nói cho chú biết, chuyện của chú chẳng có gì là bất bình thường cả, ngoại trừ chú đặt câu hỏi như vậy có vẻ không được bình thường cho lắm. Mà nếu gọi chú là phong kiến cũng chưa chuẩn vì chú đã chắc chắn em ý ngoan ngoãn rồi còn gì, chú yêu và tin con người ta vậy mà lại tưởng tượng ra là mình phong kiến khi cho chuyện 1 nam 1 nữ ở trong một phòng là không bình thường, nó vẫn bình thường nhưng tội cái là nó diễn ra trong tình huống nhạy cảm, thế mới chết chứ. Cái gọi là "phong kiến" ấy được coi là một chế tài để điều chỉnh những vấn đề cực đoan, để kéo những điều thái quá trở về đúng quỹ đạo của nó, cho nên "phong kiến" vẫn có những hạt nhân tích cực, chú đừng có đổ đồng "phong kiến" để nguỵ biện cho cái sự ghen tuông mù quáng và hết sức vô lý của chú. Một khi trong đầu chú đã manh nha cái "ghen chết người" để trói chặt cảm xúc tự nhiên của con người thì chính chú chứ không phải ai khác là nạn nhân của nó. Tôi đồ rằng trong chuyện của bạn gái chú, chú đang không chỉ đặt câu hỏi về sự bình thường của nó, chú thấy nó thế nào ý,...tại sao lại "thế nào ý"...thật vớ vẩn,...nó chỉ có thế thôi chứ còn thế nào nữa, mà có thể chú còn nghĩ, còn suy diễn nhiều chuyện tày đình hơn ý chứ. Cứ chiều hướng và tốc độ này có lẽ chú nên làm một cái hộp bằng pha lê mà giữ bạn gái mình khỏi "cát bụi" của cuộc đời, "pha lê" mà tránh "cát bụi" liệu có trong sáng hơn không. Dù có thế nào nó vẫn trong sáng, vì nó là PHA LÊ của lòng chú rồi. Chú nghĩ nó là PHA LÊ thì nó mãi là PHA LÊ, còn nếu chú nghĩ là CÁT BỤI thì nó đành làm CÁT BỤI vậy. Tất cả đều do suy nghĩ của chú hết.
    Tuy nhiên, đến NGỌC còn có vết nữa là những thứ không phải là NGỌC, là con người cho dù có đoan chính thế nào đi nữa cũng khó tránh khỏi những phút yếu lòng, điều quan trọng là cách người ta đối diện và vượt qua điều đó như thế nào thôi. Ý tôi là chú hãy quan tâm đến cái bản chất, đến cái ổn định vững bền của người ta chứ đừng để ý đến những tiểu tiết vụn vặt, những hiện tượng nhất thời, đến cái "phong kiến" nửa vời của chú,... kẻo nó lại làm hại chú đấy vì chẳng có em gái ngoan ngoãn xinh tươi nào chịu nổi điều đó đâu. Ấy tính tôi là ưa nói thẳng, nói thật nên mong chú thông cảm nếu đây đó có ý nào "công kích" chú, quả thật nếu "công kích" mà làm được cuộc cách mạng về tư tưởng cho chú, có lẽ cũng là điều nên làm, nhỉ.
    Thân mến!
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đơn giản như thế này mà chú cũng phải hỏi sao? Con gái mà vào phòng riêng cùng con trai khi không có ai ở nhà bất kể là trong sáng hay không đều là không có ý tứ. Mặc dù bạn gái chú ngoan ngoãn và không có chuyện gì xảy ra nhưng điều đó là không nên vì không ai đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mà nếu không có chuyện gì xảy ra thì bạn gái chú cũng sẽ bị mang tiếng. Nếu biết suy nghĩ thì nên tránh những tình huống tình ngay lý gian như thế này. Như vậy thì chuyện đó là bình thường với những cô gái không ý tứ và không bình thường với những cô gái biết suy nghĩ chín chắn hơn.
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    EM này vô ý quá, phải thằng bạn thân nó máu thì ....
  9. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    kết luận rất chuâ?n !
    Co?n bạn gái gái cu?a bác topic đaf có nhận thức như vậy, đư?ng ti?m cách thay đô?i ...
    Bác cufng đư?ng có ma? suy nghif kiê?u đấy... bệnh quá, ma? chót có nghif đến thi? cufng đư?ng có ma? nói ra .
    Thấy bác yêu đương chă?ng chu? động j` ca?. Pha?i ung dung tự tại mới đc!
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hoà gia có qua thăm mấy phút có ý thế này.
    Họ là bạn từ trước khi tiên sinh này yêu và là họ là bạn thân. Thế nào là bạn thân ở đây chúng ta đều hiểu và tại sao họ lại thân nhau. Thử nghĩ có bao giờ ta đè bạn thân mình ra không. Vậy nếu có thì liệu đến lúc anh chàng này yêu thì liệu đè ra chưa. Tình bạn của họ có trước, yêu ta phải chấp nhận. Nếu yêu thì thôi có bạn bè à. Hay yêu rồi thì bạn khác giới nào cũng có khả năng "..". Nếu àm muốn thì chuyện đó xảy ra từ lâu rồi. tại sao đến khi yêu mới có vụ này. Hai là mình biết cô gái này ngoan, vậy sao lại ta cứ phải gán cho cô ta cái tội hủ hoá chứ. Đấy nó vớ vẩn thế đấy.

Chia sẻ trang này