1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện thế này có bt ko?mình có phong kiến quá ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bjtelecom, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ghen nhảm nhể . Bạn thân bao năm thì người ta cũng quên béng nó mất ý với chả tứ chứ. Quen quá rồi mà . Nếu tưởng tượng thì tưởng tượng thêm tí nữa cho trót, ko chừng bọn họ quen từ lúc cởi truồng tắm mưa, bác chỉ là kẻ đến sau hưởng đồ thừa nhể nhể .Nghĩ thế cho ***g lộn lên nào. Dở hơi thật, làm như ko có tình bạn giữa con trai với con gái ấy . Con bạn tôi quen nó hơn 15 năm trời ko khác gì người nhà, tôi cũng gọi má nó là má hai. Kể cả khi tôi có người yêu, nó có bạn trai cũng không thay đổi. Mà tôi còn nghĩ người yêu tôi không quan trọng bằng nó vì nó chia sẻ với tôi từng hạt muối hạt vừng từ hồi tiểu học, hoạn nạn lúc nào cũng ở cạnh ủng hộ nhau. Còn người yêu không người này thì cũng sẽ yêu được người khác chứ bạn thì không phải đứa nào cũng có thể thân được tới từng ấy năm. Nếu người yêu tôi không biết điều thì tôi cho người yêu tôi bay ngay. Có lần cũng nghĩ không hiểu sao mình không yêu nó được dù nó có gì tệ đâu. Không chỉ xinh xắn, học giỏi mà còn có nội tâm chứ không hời hợt như nhiều gái mình biết , nhưng chắc tại quen quá rồi chả có gì để lãng mạn nên dek yêu đương gì được. Có ghen cũng lựa chuyện mà ghen. Nếu thằng kia ko ra gì thì cũng không làm bạn thân nhiều năm được vì có thằng nào đã muốn xơi lại chờ tới từng ấy năm đâu rồi giờ thấy nó có người yêu lại đâm đầu vào?. Kể ra nhiều chú "biết ghen" thật . Người yêu ở riêng 1 chỗ với trai khác cũng ghen, người yêu đi nhảy đầm thì cũng lết xác theo (dù đek thích nhảy với nhót ) chứ sợ nó nhảy chung với thằng nào bị thằng đó ôm eo, sờ mó rồi bỏ mình theo thằng đó . Nếu nhảy với thằng nào cũng yêu thằng đó thì tôi đây đã có tới mấy chục con bồ rồi

Chia sẻ trang này