1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thi cử

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi xitrum84, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thi cử

    Mấy tuần gần đây trường tổ chức hội thảo phương pháp học tập . Các Bác thấy hội thảo này thế nào?
    Cháu thì thấy nó gượng ép thế nào ấy, như chính cái tên phương pháp học tập của nó dzị. Ngay cả việc đi dự hội thảo cũng hòan tòan là gượng ép , tại sao một hội thảo có ích lại phải bắt buộc sanh dziên vì có một tiết mục vô cùng hấp dẫn " điểm danh " chứ. Nều như hội thảo có ích tự khắc mọi người sẽ chen lấn, dẫm đạp lên nhau mà đi chứ cần gì phải điễm danh như học trò cấp một.Lại còn đem hội trường A5 như đem kẹo ra dụ dỗ nữa chứ .
    Ngay từ thời phổ thông cháu đã bức xúc chiện này lắm rùi , Lên đại học tưởng sao? Cũng là chạy trời không khỏi nắng ." Phương Pháp học tập" nghe cứ như là có một công thức chung để áp dụng chung cho tất cả mọi người vậy . Cách học tập thế nào ? có tốt hay không thì tự mỗi người phải tìm ra cho chính mình thôi . Cách học thế này thì tốt cho thủ khoa Bách khoa nhưng lại không tốt cho thủ khoa Y dược đó cũng là chuyện bình thường . Vấn đề là làm sao mà khi học người ta thấy thỏai mái vá thích thú với nó , vậy thôi . Chứ chúng ta đâu phải là Nobita mà mong tìm thấy một phương pháp có thể giúp người ta giỏi lên sau một đêm thức dậy. Cách học thế nào thì mỗi người đã quen từ thời phổ thông đến gìơ rồi , mặc dù ở vào giai đọan "quá độ" từ phổ thông lên đại học , sinh diên còn hơi bỡ ngỡ trước cách giảng dạy mới những kiến thức mới mẻ quá nhiều thứ để học nhưng lại quá ít thời gian nghiền ngẫm.. nhưng không lẽ mỗi lần như vậy chúng ta lại tìm một phương pháp học mới , tiếp cận mục tiêu, làm quen , kết bạn , ăn chung , ở chung với nó , và kết quả là chúng ta mắc phải căn bệnh thời đại............ viêm màng túi vì thi lại wá nhiều .
    Cháu rất biết ơn sự quan tâm của thầy cô và cả hội sinh vien , nhưng liệu có ích gì không cho một hội thảo như vậy?
    Giáo viên nhìn học trò mình thi lại mà xót xa , thương cho học trò không biết cách học tập . sinh vien BK nhìn mặt ai cũng lờ đờ đến phát khờ vì học tập căng thẳng nhưng thi lại vẫn là một điều tất yếu của cuộc sống . Sau mỗi lần đọc điểm thi , lòng mỗi người lại bừng bừng như ngọn lửa biểu tượng của hội SV quyết tâm '' làm lại từ đầu'' , nhưng càng cố gắng SV nhà ta lại càng thê thảm te tua .
    Năm 2001 trường cũng tổ chức hội thảo phương pháp học tập và năm đó một SV vừa được giữ lại trường cho chúng cháu biết "bí quyết học tập" là chẳng có bí quyết gì ráo , khi nào thích thì học , không thích thì ngủ , ngủ dậy mà vẫn không thích học thì lá là la ta đi chơi . kết quả la lá là ảnh bị các thầy cho dìa nhà ngủ vì làm mất thời giờ quí báu . ?????????????? Và khi anh dìa rùi mọi người cũng dìa ngủ theo ảnh.
    Các thầy giáo đáng kính bao giờ cũng nghĩ có một phương pháp quí báu nào đó đang ẩn nấp đâu đó và cố gắng tìm ra một cơ hội để túm cổ nó dìa giúp SV khỏi phai thi lai . Các thầy thật tốt ! Chúng cháu vô cùng biết ơn . Nhưng liệu vấn đề phương pháp học tập có phải là khó khăn chính hay không ? Cháu không đi dự hội thảo chũng biết y như rằng .A! học tốt huh? Đi học đều nhé , làm nhiều bài tập nhé , đọc thêm sách bên ngoài nhé , cố gắng đào sâu hiểu kĩ nhé. Choáng chưa!! Thế thì chúng cháu an uống và ngủ vào giờ nào bi chừ . Phương pháp học tập có ích gì khi mà chúng cháu không có thời gian để nghiền ngẫm những gì đã học . Những môn học ở trường là những món an ngon , thầy cô giáo lai quá yêu thương học trò cho chúng cháu ăn nhiều quá , ăn nhanh quá , thế là chúng cháu bội thực cả đám .
  2. nhamngahanh

    nhamngahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Về mục đích thì không thể nói là không tốt. Vấn đề là cách thức thực hiện có thực sự tốt và hiệu quả của nó như thế nào thôi.
    Thầy tôi bảo rằng đây không chỉ là lúc để minh hoạ những mô hình hay phương pháp học tốt của những thủ khoa, bởi vì thủ khoa chỉ có một vài người. Cái quan trọng đó là cách học của 99% sinh viên còn lại học như thế nào. Làm sao kết hợp giữa học và giải trí và các hoạt động phong trào khác.
    Cứ nhìn danh sách cảnh cáo học vụ các bạn sẽ không khỏi rùng mình. Để vào được BK các bạn phải là những học sinh từ loại giỏi và xuất xắc. Nhưng kết quả những năm đầu tiên nói lên điều gì?
    Đâu phải chỉ là những bài viết về phương pháp học tốt mà còn là những kinh nghiệm đau thương của các bạn. Đây không phải là những bài học quý sao?
    Tôi vẫn kỳ vọng qua hội thảo này tôi có thể biết được những cách học của người khác, hoặc chí ít là những sai lầm của một số bạn đã mắc phải mà mình có thể tránh được. Về việc điểm danh thì tôi chưa được nghe nói, nhưng mà nếu có thật thì cũng hơi bị kỳ phải không.
    Dù sao, không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang mà.
  3. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hic, hội thảo phương pháp học tập mà bị điểm danh còn đỡ, chứ hồi đó chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 tổ chức ở sân banh B1 còn bị điểm danh nữa kìa, coi có ai chịu nổi hông.
    Đúng là chỉ có ở Bách Khoa mới có ba cái chiện tầm bậy như thế thôi.
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  4. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ tại hạ bảo rằng ở trường phổ thông người ta học là chính, còn trên đại học chủ yếu là nghiên cứu... Chẳng biết nếu xét ở VN ta thì đúng được bao nhiêu phần trăm nữa, nhưng rõ ràng là có sự khác biệt...
    Ví dụ như ngày xưa làm gì có cảnh lơn tơn cả học kỳ để 2, 3 tuần cuối cùng bế quan luyện công rồi cũng trót lọt... :-p
    Mà nói ra thì trường cũng có nhiều điều bất cập lắm, ví dụ như tại sao phải điểm danh, trong khi đã có một lô một lốc những quy chế quy định về việc xử lý học tập... Đâu hẳn cứ vào trường ngồi nghe giảng là giỏi hơn ở nhà, thế tại sao cứ ép sinh viên vừa lãng phí thời gian ngủ gục hay đánh caro trong lớp, vừa ko có thời gian nghiền ngẫm ở nhà? Lại nói những môn chuyên ngành hay những môn có hảo sư phụ đứng lớp thì còn đỡ, chứ cứ mấy môn học bài mà thầy vào lớp tập chép từ sách lên bảng thì hỏi có thằng nào chịu đời cho thấu? (may ra có mấy thằng đi học để gặp mặt người iu)
    Còn chuyện xem văn nghệ hay hội họp gì đấy mà điểm danh thì xét về mức độ nào đấy cũng ko công bằng cho lắm... Có điều điểm danh vắng thì ko cho danh hiệu sinh viên khỏe, sinh viên ngoan gì đấy thì còn được chứ đem ra kỷ luật hay cấm thi gì đấy thì kiện đến Bộ giáo dục và đà tạo cũng phải kiện... Nước mình ít có "sue" chứ như nước ngoài là nó "sue" tất! Nói mới nhớ hôm trước tại hạ phải lặn lội lên NVH TN từ lúc hơn 6h sáng (hôm ấy là CN mới cay chứ!) để tham gia vào cuộc thi Chạy Việt dã bên trường tại hạ chào mừng một lô một lốc cái gì đấy... Thằng lớp trưởng nó bảo cứ lên, chạy từ sáng đến tối cũng ko sao , miễn về đến đích là được, có người trên trường xuống điểm danh, vắng là...có chuyện! Thế mà vừa chạy và đi dạo mát một hồi lon ton về đến đích cùng với một đám bạn đồng môn cùng lớp thì thằng Bí thư nó lại bảo sao chúng mày về trễ thế, ko tính <- sôi gan ko chứ bà con cô bác :-(
    Nói chung, những thứ các sư tiền bối bày ra cũng ko phải là ko có ích, nhưng cứ ép buộc đe dọa mà ko dựa trên tinh thần tự giác tham gia thì chẳng đi đến đâu cả... Ngại thật, cứ lo sinh viên chẳng ai đi xem mà sao chẳng để dành sức lo sao cho trường trình hấp dẫn, ko mời chúng nó cũng tự động kéo đến thôi <- định luật "bầy kiến và miếng đường" :-D
    Xin kết lại bằng một câu chắc cũng khá quen thuộc với bà con ở đây: "miễn cưỡng ko có hạnh phúc" :-p
    .:: Forever trusting who we are, and nothing else matter ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  5. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trường năm nào cũng tổ chức hội thảo phương pháp học tập , tốt thôi , nhưng liệu có tìm được hay không , hay cũng chỉ là chiện không nói mà ai cũng biết . Người thì bảo học buổi sáng sớm là tốt nhất vì vậy không nên thức khuya , ngủ sớm , dậy sớm . Nhưng có người thì học khuya mới tập trung cao độ được . Vậy điều đó nói lên điều gì đây ? Cách học của mỗi người là tốt hay xấu nó còn tùy thuộc vào đồng hồ sinh học của mỗi người chứ không đơn thuần chỉ là phương pháp và cách làm việc . Vậy thì làm thế nào có được một phương pháp chung bi giờ. Cháu vô cùng cãm ơn Bác đã nhắc cho cháu nhớ đến những kinh nghiệm đau thương hichic , nhưng liệu chúng ta có tìm được những kinh nghiệm ấy không ?
    Thứ nhất, những vị đại biểu được mời đến truyền đạt kinh nghiệm chắc chắn không thể là người có nhiều kinh nghiệm thương đau rùi .
    Thứ hai ai có đủ bản lĩnh để nói là tui có rất nhiều "kinh nghiệm" các bạn có muốn học hỏi tui không ?
    Thứ ba những kinh nghiệm thương đau xuất phát từ những đau thương riêng của mỗi người .Không ai hiểu mình bằng chính mình cả vì vậy chỉ có mình mới biết khó khăn của mình là gì và tìm cách giải quyết nó thôi. Cháu còn nhớ sau kì thi giữa kì , thầy chủ nhiệm xót xa hỏi " tại sao thi rớt ?"Bạn thì cho là vì đi học không đều , vì lười học , vì lười làm bài .... Nhưng cháu nghĩ đó không phải là khó khăn chính , chỉ vì thầy giáo hỏi và các bạn nghĩ đại ra một lí do để trả lời thôi. SV BK mà bảo lười thì không thể tin được . Vấn đề là các bạn không thể thấy được khó khăn của chính mình thì làm sao các thầy giúp đỡ được và làm sao các bạn có thể truyền đạt kinh nghiệm mà các bạn đã rút ra?Đó là nói sơ sơ trong lớp cháu , toàn anh em trong gia đình nên các bạn cho xemlưng thoải mái chứ hội thảo toàn khoa thì cháu không biết có ai đủ dũng khí cho người ta xem không và không biết có cơ hội nào cho những con người dũng cãm ấy không ?
    Cháu chẳng có ý vạch lá chanh , tìm sâu xanh trong trường mình đâu ,chẳng qua cháu thấy suốt một chặng dườngdài từ phổ thông lên đến đại học mọi người cứ hy vọng tìm ra một tiên đề về phương pháp học tập . Biết bao năm qua liệu đã nên bông nên cây gì chưa?Hay vẫn còn mờ mịt để rồi năm nào thầy cô giáo cũng nhìn bảng phong thần mà xót xa?
  6. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    À, gần đây M cũng có xem mấy cái chuyện PPHT, nhưng M nghĩ rằng mỗi người là mỗi cá thể, ko ai giống ai nên dĩ nhiên ko thể cùng dùng một PPHT đc. Ai làm dc điều đó thì ở nhà luôn đi, khỏi tới lớp làm chi...Nhưng dù sao có 1 PP học tập cũng tốt, mà tốt nhất là học nhóm, có bạn có bè, dễ học hơn. Với đứa này giỏi cái này, đứa kia giỏi cái kia, hổng biết cái gì thì tha hồ mà hỏi. Một điều rất quan trọng là nên tìm những đứa siêng mà học, chứ như mấy đứa lười lười, chút xíu là dzọt ra di-da với bóng bàn==>vô ích...Người ta nói, có dương thì phải có âm, đi học nhóm tốt nhất là 60%nam và 40% nữ. Chính vì nữ thường chăm chỉ hơn nam nên sẽ khuyến khích ta học. Còn mấy đứa con trai học với nhau thì dễ sa đoạ lém( tức là hay rủ nhau đi chơi==>thua). Chỉ số chênh lệch nam nữ ko chỉ đơn thuần là khuyến khích nhau học mà còn có một động lực ghê gớm hơn- đó là trường ta vốn ít nữ, nên những đứa con trai nào siêng học thì sẽ dc các bạn nữ chú ý nhìu một chút. 50%nam 50% nữ thì chia đều rồi, tụi nó đâu thèm đấu tranh "sống mái" để giành một suất trong mắt người đẹp.( Con gái BK bi giờ xinh ko thua Kinh Tế đâu nhá). Do đó hi vong các bạn sẽ chọn cho mình những người bạn để học chung, 3 nam 2 nữ là sĩ số đẹp rùi. Nếu mà có ai muốn học nhóm với M thì xin mời, M tuyển 2 nam 2 nữ( ko cần ngoại hình, chỉ cần giỏi toán thui, để chỉ M với)...
  7. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều ở đây cũng vậy thôi, tui không biết dạo này trường mình có thay đổi nhân sự gì hay không mà sao mà bày ra lắm trò thế. Nào là sổ liên lạc nè, điểm danh có tăng đáng kể nè, hội thảo phương pháp học tập của SV, hội thảo phương pháp giảng dạy của thầy cô nữa...
    Sợ quá...
    Thời xưa:
    Trai BK như chim anh vũ, Gái BK như củ sắn lùi
    Thời nay:
    Trai BK như loài hoa dại, Gái BK như chậu lan rừng
  8. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    PP học tập gì ko bít nữa, em thấy trường này có nhiều "tệ nạn" wé đi: nào là môn lý thì đi học bé BẢy thì trúng đề hết trơn, môn hóa cũng dzị, đề thi thì toàn nằm trong đề cương ôn tập, chủ yếu là bít người ra đề mà đi học thì tha hồ mà thảnh thơi, còn ko thì phải nai lưng ra học. Một anh cựu sv đã nói với em 1 điều vô cùng tâm đắc :" em hiểu bài, bít làm bài tập thì ko có nghĩa là em điểm cao, chủ yếu là em phải bít ai ra đề mà đi học"--->pó tay
    Không biết ngày mai sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    PP học tập hả, ai cũng bít, nhưng mà có mấy người làm theo
    Nói chung là co mình cả thôi, quyết tâm cao độ thì thành công. Còn hội thảo, dù tớ ko tham gia (toàn trốn ko à) nhưng tớ nghĩ cũng tốt. Thế nào bạn cũng biết được 1 cái gì đó mới hơn từ bạn bè và nhất là đàn anh. Còn có làm theo hay ko là chuyện của bạn chứ
    Với lại học là 1 chuyện, còn điểm cao hay ko là chuyện khác, rite?
    Hì tớ thấy hội thảo này cũng có ích, mặc dù tớ ko tham gia, hihi
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. bonghongthuytinh328

    bonghongthuytinh328 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mình thấy hội thảo phương pháp gì chỉ có 1 phía thôi, còn ở phía thầy cô thì không thấy có giải đáp thắc mắc gì hết. Còn cái màn điểm danh nữa, hic mình phải điểm danh dùm cho 2,3 đứa trốn về trước.

Chia sẻ trang này