1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thi cử

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi xitrum84, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    cái này mới hay nè !
    hôm truớc vô tình lọt vào hội thảo khoa địa chất :
    có thằnng k2003 kia lên phát biểu ,dài lắm ,chỉ xin trích cái đoạn hay nhất thôi
    em kính thưa các thầy cô,môn triết học là rất khó hiểu với sv chúng em ,em đọc cả 20 lần mà vẫn chả hiểu gì cả ,môn này,da kình thưa các thầy cô là chúng em chép thuộc lòng ,em đề nghị nhà truờng nên cải tiến cách dạy môn này hay la tốt nhất là tiến tới bỏ hẳn môn này đi....

    chưa gì đã thấy lấp ló bóng dáng của 1 nhà tư tuởng lớn rồi !!! haha
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hội thảo phươnmg pháp học tập mình thấy cũng vui lắm chứ bộ.Lúc hội thảo bêbn khoa minh mấy thằng lớp mình nêu lên những cái khuất mắt của mình,nó cải với mấy thầy luồn nghe mới đã tai chư,có nhiều ông tit đường tra lời qua loa,ko thuyết phuc cho lắm,nhưng mình thấy cũng hạ da,có mấy ông thầy dạy thì chán "bà cố" luôn mà giết SV thì ko thương tiết.bởi vậy nó là điều kiện để mình nói.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Này nha, dám nói xấu Địa chất là không được đó, biết 4rum tớ đây cũng là anh hào khoa DC không, bữa nay chuyển đề tài thi cử mà.
    Thôi để tớ khai trương dđề tài này nhé, cụ thể là HKI năm nay.
    - Ngày thi đầu tiên môn XSTK, ra 5 bài mình làm 4 bài ngon ơ, chỉ tiếc mỗi bài 1 chẳng biết chữ mô mà lần, ngồi cắn bút 30'' rồi bí chán kinh khủng. Môn này mình học chắc nhất trong các môn mà làm ăn chẳng hiệu quả gì cả.
    -Qua hôm sau, Cơ học, tối 23 đã bỏ buổi offline với box ở nhà tu luyện suốt đêm, ra thi đề bài thiệt đơn giản, không ngờ ông thầy Trương Tích Thiện nhục kinh khủng, mấy thằng bạn mình nói đề thi gì mà 10/12 câu có trong vở rồi thì thôi chứ, đề lại là đề mở, thế thì tui nó ôm trọn con 10 rồi. Tức mỗi cái là mình học thầy khác, lật mòn cuốn vở cũng chỉ thấy 2 bài còn đâu là phải tụ lực cánh sinh hết. Môn này có lẽ sợ dẫm vào vết xe của Toán A1 nên các thầy ra đề dẽ như bèo vầy đây. Cuối kì này chắc tình hình đảo ngược so với giữa kì, >90% đạt 8-9-10 so với >90% dưới trung bình. Làm mình phí giờ vô ích.
    -Môn thứ 3 là môn gì nhỉ, quên mất tiêu, à Tiếng Việt thực hành. Môn này đúnh là sát thủ thiệt, mà ai lại người Việt mà lại sợ môn này nhỉ, chắc tại mình chẳng đi học bữa nào nên thấy mới toanh, ra thi viết đơn xin việc. Mình mới 19 tuổi đầu đã viết lần nào đâu, ai mà biết đâu mà lần cơ chứ. Nhưng mà mình bịa cũng dữ nên chắc cũng qua thôi, chăng sợ.
    -Ngày hôm sao mới kinh chứ, CNXH ra thi gì ác quá trời luôn, thầy mình có dạy bài nền văn hoá CNXH đâu mà ông Võ Phổ lại ra cơ chứ làm bí lù, Rất may là với trình độ bịa siêu hạng tớ đã viết nhăng viết cuội được 1,5 tờ giấy thi. Các câu khác thì OK rồi. Chắc cũng 6-7 gì đây.
    -29 mới thẳm, cơ lưu chất gì không biết, mình cũng học môn này kĩ lăm mà, anh Fool còn dụ khị mình: " môn này dễ ẹt à, hồi xưa anh thi 10 dễ như bỡn" làm mình ỉ y ra 10 bài toán chỉ làm được 4 bài, thế là hết hi vọng HB rồi, tiếc quá.
    -Mai, mốt lại hì hục thêm 2 môn nữa rồi nghỉ dài dài, 14 mới thi Pháp luật lại. Hiện giờ mình chẳng có chữ PLDC nào trong đầu cả, nhưng mà có 11 ngày đê ôn mà lo gì.
    Thôi, dài dòng quá rồi, xuống học bài tiếp mai thi chứ, đã tuyên bố với bà con là bế quan 1 tháng rồi mà, hôm nay nhớ nhà mò ra xem thử ai dè.


    Đời là bể khổ
            Tình là dây oan
                     Tu là cõi phúc ...
  4. cuong_quoc

    cuong_quoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp học tập cái gì chứ ! Phương pháp đối phó với nhồi sọ thì đúng hơn . Học Đại học cái gì mà ... trời ơi thôi không nói nữa . Nói hoài , nói hết 3 năm rưỡi nay rồi . Nói nữa chắc ở lại thêm 2 năm nữa chắc chết .

  5. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    " Ngày dòm, tháng chép, năm quay
    Kính gửi cô iu dzấu!
    Hôm wa, em lỡ dại hát Karaoke từ 7h đến 9h tối, lại còn lên In-tẹt-nách từ 9h đến 12h khuya. Sau đó, còn tám dzới thằng bồ từ lúc í cho đến 3h sáng. Hic!
    Bởi rứa mà hôm nay, dzừa nghe tin cô cho kỉm tra 45'' là em tá hỏa tâm tinh, hồn dzía lên mây, xác thân héo hắt. khổ nhứt là ko đủ thì giờ chuẩn bị áo phao nên đành ngậm ngùi chìm lỉm. Ác hơn cả, cô cứ đứng ngay trước bàn em thì em làm gì còn can đảm ngọ nguyậy? Thui thì đời em xem như hết từ đây!
    Cô ui, cô còn có chút lòng từ bixỉ vả, í wên, hỉ xả thì xin làm bộ hông hay bít gì, cho wa bài này nghen cô. Đừng dzô đỉm làm gì thêm mệt, bữa khác em hứa sẽ chuẩn bị phao kỹ hơn để cô khỏi mất thời gian đọc thư em thêm lần nữa."

    ( Trích đoạn bài kiểm tra của Cobengangtang)
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  6. quocthaicompany

    quocthaicompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ là dân khoa Điện đây, tớ cũng đã tham gia hội thảo PPHT của khoa. Hôm nay tớ thuật lại cho mọi người cùng nghe:
    - Đầu tiên một thằng khoá 2002 lên trình bày PP của mình. Thằng này chắc sẽ trở thành C.Mác thứ hai bởi vì hắn toàn dùng lời lẽ đao to búa lớn, nào học phải kết hợp quan sát, rồi hắn đưa ra một định nghĩa mới về quan sát (tớ chắc là chưa có một từ điển nào dám đưa ra một định nghĩa hùng hồn như thằng này). Tớ cũng xin nói thêm là thằng này được giới thiệu là nhất lớp nhưng thực ra chỉ thuộc loại tầm thường thôi, hình như là dứng thứ 30-40 gì đó của khoa.
    - Sau đó một nàng học Kỹ thuật điện (ngành tệ nhất của khoa Điện) đứng lên để chửi bới mọi người lo tìm hiểu về cuộc sống sớm quá mà không lo học (đại ý là nói đến một số SV mới đi học mà đã mở Cty này nọ, học ngành điện mà lo tìm hiểu về máy tính suốt ngày..) . Theo nàng ta , SV thì chỉ có biết học thôi còn chẳng cần quan tâm cái gì cả ????.
    -Tiếp theo là những câu hỏi thuộc loại ngu: Làm sao để học ít mà được điểm cao ? Tại sao em đi học đầy đủ mà thua những bạn tự học ở nhà? Em không biết học môn Vi xử lý để làm gì ?...
    - Sau đó thầy Nam (trưởng phòng đào tạo lên nói chuyện nghe chơi.
    - Sau đó mọi người cùng nhau chuồn về (vì đã điểm danh xong rồi) và tớ cũng thuộc nhóm đó.
    Thế là kết một buổi chiều vô tích sự và hẹn gặp lại ở hội thảo toàn trường vào tháng 3................

Chia sẻ trang này