1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thiên hạ!!!! (Chuyện mắt thấy tai nghe trong cuộc sống, k phải copy truyện cười. Mọi người ch

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi chuottrang1984, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thật
    Sao tởm thế nhỉ?
    Hay là tổ chức hấp diêm tập thể cho nó sợ luôn đi TG ơi
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay k kể chuyện thiên hạ mà là chuyện của ngộ.
    Lên Sì Goòng du hí. Đang ngồi nhâm nhi nhồm nhoàm lẩu dê Ng Công Trứ bên Quận 4, tự dưng có ai đó hun đánh chụt fát vào má. Nhìn sang là 1 thằng ku tầm 7-8 tuổi, đầu húi cua, mặt mũi xinh xắn, lanh lợi. Nó nhe răng cười:
    - Chị đẹp gái ui! (ngượng xế chứ nị! ) Mua cho em vỉ sing-gum đi.
    Nó lại hun chùn chụt hết má này đến má kia.
    - Bữa nay em mới bán đc có 1 vỉ à (móc túi áo lấy ra tờ 5k cũ nát giờ chả mấy ai dùng)
    Chưa bao giờ ăn Happydent, nhưng thấy thằng bé sáng sủa, dễ thương, lại nài nỉ mãi thấy cũng tội nên mua hộ cho 1 vỉ.
    - Bao nhiêu 1 vỉ em?
    - Có 5 ngạn à chị.
    Đưa nó 10k.
    - Thôi chị khỏi lấy tiền thối nha. Em k có tiền lẻ. À, hay chị ngồi đợi em chạy đi đổi tiền lẻ nha!
    (Nghĩ bụng: nó vừa mới móc ra tờ 5k đấy thôi. Sao nó k thối lại cho mình nhỉ )
    Chưa kịp mở miệng nói gì nó đã ù té chạy mất tiêu, miệng cười nhăn nhở đắc thắng vì lừa đc 5k của bà già đang há hốc mồm bên nồi lẩu dê .
    Tức vì bị thằng ôn con lừa nhưng lại thấy buồn cho nó. Bọn trẻ con bây giờ mới tí tuổi đầu đã fải bươn chải vì miếng cơm manh áo, tuổi thơ gắn liền với việc kiềm tiền mà k đc học hành, chăm sóc. Nhưng chúng cũng ranh ma quỷ quyệt wá! Âu đó cũng là sản fẩm của đường fố ô hợp với những mánh khoé, tiểu xảo lừa bịp mà ng lớn đã dạy chúng.
    Đúng là đời k biết đường nào mà lần!
  3. X6otro

    X6otro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Già đầu mà còn dại. Khổ.
    Miềng tưởng Nguyễn Công Trứ ở Q1
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đc mấy đêm ngủ trong bệnh viện, chứng kiến nhiều chuyện hỉ nộ ái ố buồn cười cực.
    Chuyện 1: Ông bố gần 90 tuổi nằm viện. Bị bệnh gì chả rõ, nói chung là ăn uống k đc. Một ông con giai trạc trên 40 chăm cha hàng ngày trong viện. Chiều mấy ông giai khác vào trông bố thay cho ông kia về nhà (đc cái nhà này lắm con giai thế k biết ). Mấy anh em ngồi với nhau lôi ra chai rịu nếp trong veo, mồi nhậu bày la liệt ngoài hành lang trước cửa buồng bệnh. Uống ngà ngà, tự dưng sinh cãi vã, chửi nhau loạn xị ngậu, oánh nhau tứ lung tung. Hơn 22h k đc vào thăm bệnh nhân nữa, thế mà chả thấy bảo vệ đâu. Mấy cha nội kia xô xát ẩu đả, fòng nào cũng sợ đóng cửa im ỉm, k ai làm đc gì. Giống cái chợ hơn là bệnh viện.
    Chuyện 2: Đối diện bệnh viện là sân đua chó. Mỗi tối thứ 7 đều tổ chức đua, dân tình vào xem nườm nượp (chủ yếu là để cá độ). Đứng trên lầu bệnh viện là đã nhìn rõ mồn một sân đua bên kia zồi. Trước mỗi vòng đua loa đọc tên từng "em vận động viên điền kinh" một. Chó Úc đc đặt tên VN hay cực nhá! Nào là Ngọc Trinh, Kim Lan, Hồng Thuý... mỹ miều thế chứ nị. Mở cửa chuồng fát là khán giả trên sân bên kia la, ng nhà bệnh nhân bên này hét. Cổ vũ rtấ chi là hăng say. Công nhận tối thứ 7 bệnh viện đông vui thật. Cứ như hội chợ ý!
    Chuyện 3: Bác sĩ tiêm thuốc lượt buổi tối cho fòng bên cạnh, có thằng kia kêu la như heo bị chọc tiết. Một lúc sau lại thỉ thủ thậm thụt với con ng yêu trên giường bệnh (2 fòng cách nhau có vái vách ngăn cao quá đầu, miềng nằm nghe thấy hết ). Lại còn quát fòng mình "nói nhỏ đê cho ng ta nghỉ". Thế mà gần 5 giờ sáng chúng nó chửi nhau như hát hay, thằng kia mắng, đuổi con ng yêu "cút về" vì cái tội "đến bệnh viện mà mặc áo 2 dây như con điên" . Chả biết thằng này nhập viện vì bệnh gì, cơ mà chắc k fải bệnh tâm thần (vì khoa tâm thần ở khu khác cơ), thế mà cả tối lẫn đêm nằm với nhau mà sáng sớm tờ mờ nó mới biết ng yêu nó mặc áo 2 dây

Chia sẻ trang này