1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày của Nó (buồn, vui, khởi sắc....)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heaven_or_hell, 30/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heaven_or_hell

    heaven_or_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày của Nó (buồn, vui, khởi sắc....)

    Thế là Nó đã dứt khoát, dứt khoát cuộc tình giữa Nó và Hắn nhưng trong lòng Nó thực sự vẫn rất yêu Hắn. Nó không thể chịu đựng và chấp nhận sự quay lại của Hắn, Nó luôn nghĩ đến lần Hắn đã làm tổn thương Nó. Hắn xin lỗi cũng chẳng để làm gì tại Nó chưa thấy Hắn chân thành, Nó cần một cái khác chứ không phải là những câu nói chưa thực sự đầy cảm xúc có phải Nó đang đa nghi quá không hay Nó đòi hỏi quá cao ở Hắn sự lãng mạn mà chưa bao giờ thấy Hắn biểu lộ. Dù sao chuyện Nó từ chối Hắn cũng đã qua rồi Nó nghĩ bây giờ suy xét lại cũng chẳng để làm gì. Bỏ qua, cái gì đến rồi sẽ đến biết đâu Nó sẽ có những khởi sắc mới trong cuộc sống. Nó đang chờ đời, chờ đợi và luôn cố gắng.....

Chia sẻ trang này