1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện thường ngày mà thôi!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuteeke, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên lại cảm thấy buồn. Lại lang thang trên lăng, có lẽ lăng là nơi duy nhất để mình đến mỗi khi cảm thấy buồn. Có lẽ những người ở đây quen mặt mình mất rồi, thỉnh thoảng người ta lại thấy 1 đứa dở hơi như mình ngồi thu lu dưới gốc cây, hay loanh quanh các ô cỏ đếm đếm, rồi lại ngồi đó nhìn mọi người đi lại. Ngồi đấy nhìn mọi người thấy họ hạnh phúc thế, vui vẻ lạc quan...chẳng như mình. Mình thật dỗi hơi thì phải, không muốn về nhà vì nhiều lẽ.
    Tầm 7h tối mọi người rủ nhau ra lăng nhiều thế, người thì tập thể dục, người dẫn con ra tập đi, cũng có người ra thăm quan...nhiều người lắm, Tây có Ta cũng có...
    Mình không muốn xem lễ hạ cờ chút nào vào hôm nay vì nó ồn ã quá, mình cần 1 chút riêng tư nhưng xem ra ở HN chẳng có chỗ nào tĩnh lặng cả. Mình phải đi thật nhanh khỏi phải nghe thấy tiếng kèn trống đó, khỏi phải nghe tiếng mọi người gọi nhau í ới...chuẩn bị xem lễ.
    chẳng đứa bạn nào của mình biết mình hay lang tâng như thế này đâu? vì mình có bao giờ cho chúng nó biết, mà bọn chúng cũng chẳng hiểu mình gì cả. Chỉ có nỗi nó hiểu nhưng bây giờ gặp nó sao khó vậy??
  2. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là gì đây? Là quãng đời đau khổ của người này và là niềm hạnh phúc của người khác??? Tất cả chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn.
    Tôi đang buồn hay vui? chỉ có bản thân mới trả lời được nhưng câu trả lời đó tôi lại không muốn nghĩ tới. Buồn thì làm gì cơ chứ, lại luẩn quẩn lại thây cuộc sôngthật bế tắc, lại cảm thấy bi quan chán trường. Vui thì cũng làm gì, chẳng biết nói cho ai nghe..moingười đi đâu hết cả rồi, để lại một đứa như mình. Niềm vui mà ko được san sẻ thì cũng chẳng là niềm vui, một mình vui..vui với ai..cười với ai..
    Mình có lẩn thẩn ko ? Chẳng biết? Tự mình đặt mình trong cái vu vơ này rồi lại tự hỏi???
  3. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngủ rõ là sớm....có thể là sợ sáng ko dậy được.
    Thế là cuộc hành trình về HD đã bắt đầu. Mưa tầm tã, có thể là trời không thương một người như mình nên cứ đổ nước xuống như vậy đây
    Về quê không khí trong lành hẳn lên mặc dù trời mưa to. Vừa bước xuống xe cái mùi đồng quê làm mình thấy phấn trấn lên rất nhiều, tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên, không còn căm căm với bộ mặt mà ai cũng bảo là "trông thấy là muốn đấm cho 1 cái rồi". Không đi xe ôm mà mình walked theo con đường làng, công nhận là hơi xa..nhưng mà cuối cùng cũng phải bắt xe ôm vì xa lắm mới tới nơi.
    Đang hy vọng là hôm nay được lên núi nhưng lại thất vọng quá!!! vì trời vẫn mưa..Nhưng vẫn thấy vui vui, ngắm nhìn cảnh thôn xóm, từ nhà cô mình thấy được núi...như trong tranh í, mây cứ tà tà!!
    Trước khi quay trở lại HN mình cũng đã kịp chụp được mấy kiểu làm kỉ niệm vụ đi chơi này.
  4. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần bố về thì mình lại thấy buồn và lo lắng. Bố càng ngày càng lẩm cẩm thì phải. Con xin lỗi vì đã nói như vậy. Chẳng bao giờ bố nghe con nói, nghe mọi người nói gì cả, lúc nào cũng " kệ", để mặc mọi thứ ra sao thì ra. Con chán lắm, bố ạ...Chị H cũng chán bố nữa đấy. Chuyện gì lớn nhỏ trong nhà bố đều không biết, không hay...bố vẫn bình thản như ko phải là người nhà. Khi hai con của bố lúc nào cũng sống trong sự buồn tủi và tức tối mà bố cũng ko biết..mà có lẽ b biết nhưng bố vẫn để mặc. Có lẽ trong gđ này con là người biết hết mọi điều vì con ở nhà nhiều nhất mà, và cũng bị mắng nhiều..Còn b bố cứ đi làm xa như thế mà. Có những chuyện con cần có ý kiến của bố nhưng khi nói ra với bố, con thật sự thất vọng..lúc nào cũng Kệ..Thực sự con chỉ muốn khóc thật to lên thôi. Đứa bạn con luôn kể về bố của nó, bố nó thế này thế kia nhưng con chỉ cười mà chẳng nói gì cả. Con chỉ có chị H để mà nói chuyện nhưng bố biết ko, có những chuyện cần có người lớn chỉ bảo mà.
    Nghĩ lại cái hồi mà bố đèo con và chị về quê bằng chiếc xe đạp hôm mưa như thế, lúc đó con tự hào về bố lắm...lúc đó bố là một người khác hẳn với bây giờ. Lúc đó chỉ có 3 bố con sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc thế kia mà, mặc dù nhà mình lúc đó chẳng có gì. Đến bây giờ cuộc sống khấm khá thì bố lại bỏ mặc...lúc nào cũng "kệ".
    Ngày mai con và ch H về quê ch S chơi, xin phép b thì b cũng chẳng nói năg gì..Thực sự là con chán!!!!!!!
  5. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    vừa từ Hy về, vui ơi là vui. Có 3 chị em đi với nhau vui thôi nhưng mà vui thế . Lúc đi thì đeph trời thế nhưng đếnnơis rồi thì trời lại đổ mưa... thế nhưng như thế lại càng buồn cười. Chú chân ở đền, ngồi nói chuyện buồn cười kinh khủng cứ như là lâu lắm rồi cả 3 không nói chuyện với nhau í, đói ơi là đói nhưng mà mưa quá đành chịu, nơi đất khách như thế này thì biêt đâu mà lần. 3 chị em thi nhau bấm máy để gọi anh chị ra đón, nhưng không biết là số lần gọi cho anh chị để đến đón đến số bao nhiêu nữa????? Thôi mặc kệ..chúng ta cứ ngồi đây nói chuyện rồi tính sau. Khoảng 12h30 thì trời cũng ngớt mưa..3 chị em quyết định bắt xe ôm về nhà chị mặc dù biết là anh chị không có nhà. Nhưng đã về đến đây chẳng nhẽ về luôn, phải nhìn được cái cổng nhà chị cái đã chứ.
    Đứng cổng nháy chuông ầm ĩ, chán thật cái anh chị này...!!! Nhưng ông trời chắc cũng thương, nên chưa đầy năm phút thì anh về! Ôi anh về!!!! cả 3 reo lên ầm ĩ..sướng thế
    Anh phải xin lỗi rối rít là cơ quan có việc..hè ko sao anh ạ!!! anh mua ngay cho mấy chùm nhãn..sướng nên hết cả tức
    Đến lượt chị về, chị chạy ngay ra chợ, mua 1 con gà và lại mấy chùm nhãn để bù cho thời gian chờ đợi..hehhe thích thế!!!
    Ăn uống lo say, chuyện trò tá lả..thế là đếntôui lại lên chuyến xe bus quay về HN ồn ã này.
    Thế là 3 chị em mình cũng vui vẻ một bữa nhỉ???.
    NGày mai lại là một ngày mới đấy, chúng ta hãy cố gắng nhé
    GOOD NIGHT!!!!
  6. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết!!! hết thật rồi!!! Họ đã tìm được một nửa của họ rồi, tôi không buồn, mà cũng không vui, nhưng có lẽ buồn hơn. Sao họ không cho mình biết, nói ra thì có làm sao? mà lâu rồi họ không nói chuyện với mình, gặp mình là tránh...?? Mình cũng không thèm nói chuyện nếu không hỏi mình trước, cứ kiêu xem thế nào. Lần trước cho mình xem ảnh cô bé ấy thế nhưng mình lại không nghĩ đó chính là cô bé ấy cơ chứ..tại vì trông cô bé ấy trẻ con quá, mà trông chẳng thấy hợp với V gì cả. Đâu ngờ hôm nay mới nghe nói thì hóa ra là..Mấy lần ol thấy mình thì off luôn là thế nào, mình cũng kệ không thích nói thì thôi. Nhưng mà cũng vui cho V đi, cô bé ấy có vẻ hay cười, xinh xắn đáng yêu như trẻ con mà.
  7. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nghỉ hè chán lắm rồi!!! nghỉ nhiều quá mà chẳng biết làm gì cả, ngày nào cũng giống ngày nào, mệt mệt Mình muốn đến trường lắm rồi. Học nhiều thì cứ muốn nghỉ, nhưng nghỉ nhiều thì cứ muốn đi học!! Thế mới chán!!!!!!!!.
    Ở nhà nhiều quá mụ cả đầu, người cứ thấy đần đần thế nào ý, chẳng muốn làm gì cả. Mang đống sách vở ra xem lại tý chút thì lại ngán quá. Cuộc sống thế đâm ra chán ..chán ...chán ơi là chán....
  8. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tối chủ nhật buồn thui, không đi đâu, không làm gì, lặng lẽ online cũng chẳng có ai nói chuyện cả!
    Buồn ơi, sao mày cứ bám lấy tao thế hả, tao chỉ muốn đánh cho mày một trận cho hả dạ nhưng mà tao chẳng biết mày ở đâu nữa hả buồn ơi..!!!!!!!!!
  9. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    vui, buồn lẫn lộn lung tung cả??? không kiểu thế nào là vui? thế nào là vui và thế nào là buồn nữa!!! Mình không biết an ủi nó như thế nào nữa, thật sự là nó khổ.. nó đã khóc, khóc rất nhiều và mình biết rõ là vì sao. Nó thi thoảng cũng ghen tức với mình vì mình vẫn còn tự do hơn nó, chính nó bảo với mình như thế mà. Ừ, mình sướng mà không biết đường mà hưởng thụ, còn nó thì...đến cái quyền tự do cá nhân cũng không dễ dàng..sao lại bất công đến thế. Có những lúc nó hạnh phúc, cười đùa thật sự mình thấy vui không thể nghĩ là nó có vấn bận những điều phiền muộn như vậy đâu. Bố mẹ nó biết thương nó lắm nhưng cũng không biết làm thế nào cả. Chịu vậy! chắc mẹ nó thương nó lắm, nhưng chỉ có thể an ủi con" cố gắng con ạ, 1 năm nữa thôi". Không phải nhà mình nên cũng ko thể tự do, nhưng nó cũng đã làm. Có thể nói là làm hết phần của 1 người "giúp việc". Tự do đâu? 1 chút riêng tư cũng ko có? lúc nào cũng ko yên giấc vì sợ bị kêu là lười...là thế này thế kia..một chút thời gian đi chơi với bạn bè sao khó thế? nó phải cân nhắc..phải suy nghĩ vì sợ...Mình cảm giác nó thèm được thoải mái, vui vẻ, chỉ một chút thôi, nhưng...
  10. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ngày 2/9 năm nay chán thế chẳng giống như các năm trước gì cả. Cứ thấy buồn buồn thế nào ý! có lẽ vì mình cảm thấy lonely chăng??? cũng không phải thế...
    cả buổi sáng ở nhà nấu cơm quét dọn...buồn. Như ngày nghỉ bình thường thôi, thấy mọi người hẹn hò nhau đi chơi mà thèm quá, nhưng rốt cuộc là ko biết rủ ai, hay đi đâu nữa?
    May thế, T hôm nay lại được nghỉ buổi chiều nên hai đứa lại lang thang suốt buổi chiều, rồi hết cả tối luôn. Vừa đi hai đứa lẩm bẩm là không biết đi đâu nhỉ? Đi ăn, đi uống..ngồi mãi thì mới có 7h...chán quá, gọi điện cho H, N nhưng mà bọn nó bận hết cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì trong nhóm chỉ có hai đứa này là vô duyên nhất thôi, chưa có gì mới cả. Cho nên lúc nào cũng đi với nhau. Suốt từ đầu năm đến giờ ngày lễ nào hai đứa cũg đi chơi cùng nhau, 14/2, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, 27/7,19/8, và bây giờ là 2/9. Đấy thế đấy, cứ như thế thì làm sao mà có cái mới được cơ chứ. Một đứa thì qua mấy cuộc tình, một đứa thì ngơ ngơ chẳng biết yêu đương là cái gì cả. Có lẽ thế thì hợp nhau hơn thì phải.
    Ngày mai mới đi chơi với mấy tụi Đh được. Có lẽ là sẽ vui đây. Nhưng mà lại tự nhiên thấy ngài ngại kiểu gì ý, chắc là bệnh lười tái phát...

Chia sẻ trang này