1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện thường ngày mà thôi!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuteeke, 20/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng rằng hôm nay mình cùng bọn nó đi chơi, thế mà kế hoạch lại tàn tành hết cả. lại ngồi nhà, buồn thế loanh quanh hết góc nọ lại đến góc kia nhưng kìm chế lắm mới ko bật máy. Ai cũng bảo mình là người dùng nhiều điện nhất trong nhà nên mình phải kìm chế với cái máy tính này. Nhưng kìm chế mãi không nổi nữa rồi, mọi người trong nhà đi chơi hết cả, có mỗi mình ở nhà mà ko bật máy lên thì chịu làm sao nổi chứ. Mình hứa rồi, chỉ 2 tiếng thôi ko hơn...mình chỉ lướt web 1 tẹo thôi..đọc tin một tẹo thôi, hoãn nghe nhạc, hoãn xem phim,hoãn cả chat với bọn nữa đó...Nhưng mà trong cái list kia sao lại cứ sáng rực lên thế kia...thèm nói chuyện quá...nhưng phải biết kìm chế chứ nhỉ???..Ở cái thời đại này sao rắc rối thế, công nghệ thông tin cứ vù vù thế mà mình lại phải kìm nén cái sự thèm muốn lại cơ chứ?. Đã thế sang tháng sau mình trả tiền điện cho thoải mái, đỡ ai phải phàn nàn, mình làm mình chịu vậy..Chấp nhận đau thương một tẹo vậy, ít ăn đi 1 tẹo vậy, cái gì cũng ít đi vậy hic..hic. hic
  2. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày mình mệt mỏi nhất. Ngày thứ hai làm việc mà.Cả ngày phải chạy ngoài đường. hic hic kiếm tiền chẳng dễ chút nào...từ sáng nắng thế mà mình đi suốt, đến chiều mưa to ngập lụt hết cả cũng phải đi. Chẳng biết bao giờ thì mình mới ổn định đây? Cứ ở nhà, mình tưởng tượng công việc của mình thì chỉ có ngồi thôi mà, đâu phải đi suốt như thế. Nhưng mới có 2 ngày mình đã kêu la thì chưa chắc mình sẽ làm nổi việc gì cơ chứ. Mình sẽ cố gắng, cố gắng hết sức xem thế nào. Dù gì thì cũng là công sức mình bỏ ra mà.
    mấy hôm nay tinh thần mình ko được tốt cho lắm, mình càng ngày càng ghét người ta, con người giả tạo, mình ghét thế!!! tự dưng mình lại ko muốn ăn cơm khi ngước mắt lên là con người đó. Chẳng biết mình là người cam chụi ko nữa,? người ta cứ khiến mình bực thế. Người ta cứ nghĩ là người ta là chủ chắc, kiếm tiền nuôi nấng chắc...sao mà nghĩ nông thế? từ ngày mình học đh đến giờ mình đã nhận được đồng xu nào chưa? mình đã xin xỏ cái gì chưa? thế mà lúc nào mình cũng bị coi là đồ ăn hại! mình chưa bao giờ nói gì vì còn bố, bố hiền quá, bố chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong cái gia đình này cả? ............................
    có lẽ lâu rồi con mới thấy buồn như lúc ăn cơm hôm nay...vẫn là khoảng lặng như thế, nhưng mà trong đầu con luôn hiện lên hình ảnh ấy...làm con khó chịu quá. Em L ko biết vì nó quá nhỏ, còn con thì đủ lớn đểbiết cái gì đúg cái gì sai nhưng cái gia đình này tiếng nói của mọi người sẽ ko trọng lượng ngoại trừ người ta..Thế mà đã gần 15 năm con câm lặng trong nhà rồi kể từ khi người ta bước vào nhà mình đấy. Thực ra con ko muốn thế nhưng biết làm thế nào được??? số phận mà...................
  3. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi ở văn phòng, suốt cả buổi chiều chẳng có việc gì làm..chán thế!! vào mạng thì cứ sợ giám đốc mắng nên cứ thậm thụt vào lại ra, ra lại vào...hic hic. Anh ấy mà bắt gặp thì chết! Nhưng mà cứ ngồi không thì cũng chán, mà giờ về thì chưa đến, ngồi đếm thời gian sao mà lâu thế không biết. Đi làm cũng thấy chán mà ở nhà thì cũng chán? thế là thế nào nhỉ? Mình đã phải nghỉ học kỳ này để đi làm cơ đấy, chẳng biết có xứng đáng với những gì mình bỏ ra hay không nữa? Nếu mà đi học thì cũng chỉ có đến trường mấy buổi, rồi về nhà viết bài thôi. Nhưng mà đi làm thì về đến nhà cũng mệt lử rồi chẳng còn thời gian mà học. Công việc mình làm thi thoảng thì cứ ngồi chơi dông dài như thế này suốt. bảo là bận thì cũng ko đúng, nhàn cũng ko. Đi làm mới thấy kiếm tiền đâu có dễ gì? từng đồng, từng hào đều quý cả! Thế mới thấy công sức của bố là to lớn thế nào. Bố cho mình tiền tiêu hàng tháng, cũng chỉ để tiêu pha linh tinh thôi..nhưng tính ra bố cũng vất vả như thế nào thì mới có.
    Công việc..công việc...sự nghiệp....rồi lại chuyện chồng con....sao mà nhiều thứ thế? ước gì cứ bé thì đỡ phải lo nghĩ gì, cứ việc chơi đùa, làm lũng....
    ......hic hic.......hic....
  4. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    mệt mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi nhưng mà chưa bật máy lên thì chưa ngủ được..... mình nghiện net mất rồi...chẳng hiểu ra sao nữa. Đã hơn một tuần nay mình ko liên lạc với đứa bạn mình cả, bận túi bụi luôn......
  5. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình cứ thấy yêu đời sao ý...lúc nào cũng có thể cười được hơ hơ chẳng hiểu sao nữa. Mặc dù đi làm về mệt ơi là mệt nhưng mà cứ muốn đi chơi. Cả tuần bận tối cả mắt, chỉ còn ngày Cn duy nhất được thở thế mà cũng đi....he he
    mà dạo này mình cũng ko muốn tâm sự gì cả, vui thật đấy nhưng mà cũng chẳng biết nói ra như thế nào nữa.
    Ô la la.....a a a a a
  6. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mình đi làm đã được 1 tháng, lương cũng đã nhận mà sao mình thấy chán thế. Công việc chẳng đi đến đâu cà?? Tháng sau mình xin thôi việc, để đi thi nốt mấy môn còn lại để mà còn ra trường. lâu rồi,c ũng ko sờ gì đến sách vở cả, chẳng biết có thi qua hay không nữa??
    hôm nay mệt thật,chỉ muốn tót lên giường mà làm 1 giấc thật say thôi nhưng mình luôn nhớ cái máy tính này cho nên cứ ngồi hỳ hụi vậy.
    vừa nãy hai chị em đi mua sắm, sướng thế, tiêu tiền của chính mình thích thật...là lá la la.... mua nhiều thứ, quần áo..nhưng tiếc là chưa tìm được đôi giày nào ưng ý cả. Thế mới tức, đến thứ tư này mình đi ăn cưới thì lấy cái gì mà diện bây giờ???...
    Nghĩ mà thương mình quá!!! đứa bạn nó lấy chồng còn mình thì chưa có một mảnh tình vắt lên vai, chán chán chán ơi là chán!!!!!
    nhưng kệ, muốn đến đâu thì đến, chẳng phải lo, phải nghĩ gì cho già nhỉ??, mình cứ enjoy life đi đã, việc gì mà phải cùm chân lại... như bây giờ thì thú vị chán, cứ như thế này cho người đời thèm..ha ha....
  7. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" hic hic... mình đã chót lỡ lời với người ta rùi, làm sao bây giờ...mà ý của mình cũng chỉ đùa thôi mà, chứ có ác ý gì đâu, thế mà lời mình nói thành thật???? tự nhiên bây giờ mình ko biết nói gì nữa??? làm sao đây. Hình như người ta đóng tiền điện thoại cho mình, mà mình ko cám ơn lấy một câu, mà còn bảo là " Tớ ko nghĩ ấy tốt như thế đâu". vì mình cũng ko biết ai đóng cho mình mà, mình chưa bao giờ lại nghĩ bạn ấy lại làm thế, và chỉ đùa thôi!!! Bạn ấy bây giờ dỗi rồi, làm sao bây giờ...cái đồ trẻ con ấy khó chiều quá!!! chẳng nhẽ mình lại phải nịnh??? điều này đối với mình thật khó.
    đang hí hửng kể lể mọi chuyện thế mà làm người ta mất cả hứng, chẳng muốn nói chuyện nữa? Hôm qua thì nói chuyện điện thoại lâu thế là trời, mình chờ mỏi cả cổ..đành bb đi ngủ, chứ chờ người ta thì đến sáng hôm sau. Em Út gì mà lắm chuyện thế kbiêtý, ai ai cũng nhận làm em út, sợ quá...hic hic...
    kệ, muốn giận thì giận....làm gì thì làm..chán chán lắm rùi....
    Ngày mai mình đi ăn cỗ, thích thế....thích thật đấy nhưng phải xin nghỉ làm sớm, mà mình cứ xin nghỉ thế này thì ông giám đốc trừ hết cả lương, ngại quá!!! NHưng trừ cứ trừ, được cô bạn trong nhóm lên xe hoa đầu tiên thì nghỉ sớm thì có đáng gì??. KỆ cái ông GĐ ý, ông ý càu nhàu thì kệ, mình nghe 1 tý thôi, đến tháng sau mình xin nghỉ rùi mà..ha ha
  8. minhtc

    minhtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn SN trùng ngày với mình :P
  9. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hiếm có người SN cùng ngày này lắm đấy, có lẽ là người tài mà...
    ......................................!!!!!
    , hì hì trưa nay đi ăn cỗ cưới đã thế!! người ta đi ăn cưới khi về phải ăn thêm, còn nhóm mình đi ăn hết sạch, no mới về..hí hí..đã ăn thì phải ăn hết chứ, cô dâu chú rể càng được lộc...ha ha ah...
    Ngay mai mình xin nghỉ vì lý do ốm..h aha để đưa cô dâu sang nhà chồng..ai bảo nó lấy chồng xa, nên đứa nào cũng xin nghỉ làm với lý do này nọ...quý bạn thế!!
    ước gì ngày mai trời lạnh lạnh, nhưng hơi lạnh thui cho cô dâu đỡ khổ, và miđược mặc áo len ..hí hí, mình thích mặc cái áo len ý thế, nhưng ông trời ông ý ko cho vì chưa đến lúc. hic hic..Thế thì ngày mai mình mặc gì nhỉ??? phải mặc đẹp chứ, còn chụp ảnh nữa mà..he he...mình thích đi ăn cưới thế!!!được diện được ăn...ha ha...
    Ngày mai ơi, lạnh đi để còn mặc áo len..
  10. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trời HN đang dần lạnh, cái lạnh nhè nhẹ làm mình tự nhiên thấy cô đơn thế!!. Lạnh thì mình thích mặc áo len, hì hì cái áo len mới mua hôm nọ ý....chờ mãi cuối cùng trời đã lạnh, thích, thích, nhưng hơi lẻ loi.
    Trời mưa tí tách nữa chứ, nghe nhạc lúc này thật tuyệt....du dương...hic hic.
    .......khoảng lặng..............
    ............................................................
    .................................................................chấm chấm, và vân vân.

Chia sẻ trang này