1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện thường ngày mà thôi!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuteeke, 20/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mình thấy thật thoải mái dễ chịu vô cùng, vì mình đã xin nghỉ việc vào hôm nay!!!! ha ha thế là đc tự do, ta lại trở về với chính ta...ko phải dậy sớm để đi làm.....ha ha ha ha..thích quá !!!!
    Cũng phải đi làm chứ, nhưng chưa phải lúc này, ta nghỉ, ta lấy sức để hoàn thành mấy môn còn lại đã, sau đó với tấm bằng của mình ta sẽ xin việc sau...
    ngày mai, ta sẽ ngủ dậy muộn, thưởng thức cái khí sung sướng của 1 người lười...đc ăn,đc chơi, được nhẩy nhót....tự do muôn năm. Tự nhiên mình thấy mình như đc xổ ***g bay vút lên không trung, bay lên để được hưởng chút tự do mà ta đã bỏ lỡ, được thấy lại chính bản thân mình, được mơ mộng.....hic hic. Mình thấy mình thật hạnh phúc, một niềm hạnh phúc tràn ngập luôn. Ko hiểu tại sao mình lại vui mừng như thế nhỉ? ... Mình muốn hét to lên cho mọi người cùng biết niềm vui này.....Mình cũng đã nói với cái B rồi, người đầu tiên mình thông báo là nó, vì nó là đứa bạn thân nhất của mình mà, sau đó cái Y rồi sau đó là tất cả tất cả...hì hì, mình thích khoe, thích mọi người cùng biết niềm vui của mình. Mình sẽ lại béo tốt trông thấy, mình sẽ lại xinh đẹp trông thấy..và vân vân những cái đẹp nữa cơ.
    Giờ này mà vẫn ko thấy đứa nào OLine thế nhở, đứa nào mà ló ra thì mình cho bọn nó sặc tin của mình luôn, cho đáng đời. Chị H lâu về thế , muốn nói chuyện với chị ý ngay lập tức vì cái quyết định đúng đắn của mình, Chị ấy sẽ cũng vui mừng, vì chị ý cũng ko muốn mình làm ở đó nữa...hà hà bọn nó thấy mình vui nên sợ chả dám dò mặt lên rùi. làm sao đây nhỉ???? phải BUZZ cho bọn nó mấy phát!!!!!!!!!
    ô la lá lá......
  2. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn 2 tuần nữa là mình thi rồi! mà bây giờ trong đầu ko có chữ gì cả???. cố thôi!!! làm sao mà uể đc. Đề tài thì chưa chọn đc, nghĩ ra cái đề tài sao khó thế là trời. Ngày mai, ngày mai mình sẽ làm gì trước tiên nhỉ? mình sẽ mất cả buổi sáng, rồi cả buổi chiều nữa, cũng chỉ đến trường xem tình hình thế nào thôi. Rồi lại nghĩ nghĩ ra cái đề tài còn cho thầy duyệt chứ. Nói đi nói lại thì đi làm vẫn sướng hơn thì phải??? chẳng phải nghĩ ngợi như thế này, mệt óc quá!!!!
    CỐ lên, cố lên thôi!!!
  3. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mình ko vào đây gõ gõ.....hình như đã dần quên mọi thứ. Trời hôm nay lạnh thật, cái lạnh luồn lách, buốt thấu gan. Tự dưng thấy buồn đến ghê rợn???? vô vị quá!!!!
    Năm mơi sắp đến, năm con heo, thế thì sao nhỉ? thay đổi or ko thay đổi????
    Mình đang ngồi chờ, chờ vô vọng!!!!! cái thế giới ảo này cũng khiến mình phải chờ đợi sao? khó tin với một người như mình quá! Thèm đc nói chuyện với 1 ai, thèm đc trò chọc ngoáy, thèm đc cười.......vô vị !!!!!!!!! né tránh đời thực, ẩn náu nơi đây, có phải là tốt ko nhỉ???
    Lạnh lạnh quá, buốt ruột gan, buốt tâm can....khó quá!!!!!!
  4. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Iam alone in my office. Thinking of u and everything around...Later we will try on the long dress and buy clothes to make dress..a large expense...and more account....more things.
    Tonight, I have appointment with him to discuss on.... but sorry I may cancel it. I don''t want to meet anyone...''cause just a private atmosphere...Je ne sais pas.....
  5. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nhìn đồng hồ đếm thời gian....lâu thế không biết!!!! cuối năm nên rảnh rỗi ghê. Làm gì đây nhỉ, lướt web chán lắm rồi, đọc báo cũng thấy mêt...công ty vắng tanh người, mọi người cạy cớ đi vắng hết, còn lại mỗi mình với cái phòng vắng vẻ....Công việc tẻ nhạt thế không biết?
    Còn 45 phút nữa mới nghỉ trưa, thời gian cứ rục rịch 1 cách lặng nề....với những người chẳng có việc gì làm như mình.
    Chị Thảo chạy ra chạy vào viện cớ đi giao hàng, mà thực ra chị ý có phải giao hàng đâu...toàn phịa đặt....hic hic...
    Chiều nay lại tiếp tục cái công việc ngồi của mình, mình chả buồn làm gì cả, nói cũng ko muốn nói,...cười cũng cảm thấy khó khăn biết chừng nào...Gọi điện cho cái Hồng thì nó cũng đang bận, đứa thì đi ...

Chia sẻ trang này