1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày ở Huyện,nhưng bức xúc nên nhờ các bác tư vấn

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi susjcafe, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chả cần huyện, ngay cả trung ương cũng vậy thôi! Thời cuộc này xem ra người ta dễ buông xuôi hơn là tranh đấu. Thấy tôi chán chường với những vụ "có quyết định của cơ quan thẩm quyền rồi mà cơ quan nhà nước vẫn không thì hành", sếp tôi nói: cậu phải cố mà thích nghi thôi, tính thắng như thế thì có ngày bất mãn!
    Ô`, hoá ra là chúng ta phải thoả hiệp cơ đấy! Em đã từng làm ở phường một time, biết mấy thằng cha CA phường ngay cạnh, tính khí quả thực... ****! Sếp em bảo đó là nghề "thất đức" ! kinh quá mà cũng gần... đúng quá! Tuy vậy em vẫn tin tưởng vào Đảng vào Chính phủ vào chính sách của Nhà nước! Tin vẫn có những chú cảnh sát, công an hy sinh thân mình vì sự an toàn xã hội, bình yên cộng đồng và an lạc dân chúng!
    Bỏ phường để chuyển công tác, em cũng mấy lần ức máu vì bọn CA phường. Cái khổ của dân ta không chỉ như bác nào nói ở trên là "bọn nó có biết luật đâu mà làm đúng, còn biết thì cố tình làm sai!" mà còn nhìn thấy CA đâu là sợ. Nhớ lại một lần đi đăng ký tạm trú, bước đến cửa, tay mình đút túi quần, lúc hỏi chẳng may chả nhớ gì. Hắn bảo: thái độ cậu kiểu gì đấy? Ối giời, em phang luôn: thế chú tiếp công dân kiểu vậy à ? hehe... chả là hắn ngồi quay ngang cái bàn, tay bắt lên thành ghế, còn hỏi vậy. Đôi co vài câu, bà chị gạt đi vì không muốn rách việc. Hôm trước lại tạm trú. Đến một nơi ngay buổi tối bà tổ trưởng dân phố đã đến ghi tên vào sổ, bảo để mai báo CA khu vực, rồi để chú ấy đến kiểm tra và quyết ngày ra phường trình báo. Mấy hôm chả thấy đâu, đến một tối bà tổ trưởng lại đến và bảo ra phường. Ra trình báo, bà chị không biết, quen nói thật. Nó phạt cho 60k/1 mạng vì tội trình báo chậm! Nói bà tổ trưởng nói zậy. Nó bảo: bà ấy không có quyền! Ô vậy, tổ trưởng dân phố là được trưởng khu giới thiệu, chủ tịch phường phê chuẩn, đại diện nhà nước trong một nhóm nhà vậy mà coi như cỏ rác với nhau à?
    Ô hay... Mà đúng. Cãi nhau, mất thời gian của mình. Đấy, bác xem, nghề của bọn nó thế. Rồi người thiệt vẫn là mình thôi! Cố mà thích nghi! Bác làm to ra, sau này có liên quan gì lại mệt với chúng nó. Chơi cho nó biết vậy là đủ rồi. Có thể em nhát gan, mặc dù em muốn ăn gan chúng nó nhiều lần rồi. Nhưng bác nghĩ kỹ đi. Tuỳ từng vụ thôi bác ạ! Rồi người thiệt lại là chúng ta!
    Ý đảng như vậy, lòng dân phải theo thôi!
  2. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thui, bác ơi... Tình hình là bác đang cố làm một việc người ta gọi là "con kiến mà kiện củ khoai". Dành thời gian mà chữa bệnh dạ dày và phấn đấu làm Bộ trưởng Bộ Công an đi rồi nghĩ cách dẹp mấy ông công an chuyên làm bậy sau.
    Bác nên cân nhắc xem kiện rồi thì bác được hay mất. Nếu rỗi thời gian làm bài báo gửi các báo điện tử, mọi người đọc rồi hưởng ứng chửi cùng cho vui thôi chứ cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu.
  3. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em cũng làm kinh doanh, cũng bị mấy bố công an hành lên hành xuống rồi. Cũng nghĩ ra đủ thứ rồi, lúc vui đi cùng mấy bố công an uống bia anh anh em em,... lúc không vui nó lại đập mình như thường.
    Nói chung là không chơi lại với mấy bố công an được, bác cũng kinh doanh thì thừa biết lại phải cương quyết, khôn khéo với mấy bố này.
    Về nguyên tắc thì:
    - Không tin công an
    - Không quá tay với công an, chiều quá các anh ấy thì chết tiền, cương với các anh ấy thì chết liền.
    Nói chung là giữ quan hệ đúng mực. Xử lý khôn khéo... hết.

Chia sẻ trang này