1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày ở huyện....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi one_third, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chết cái tật chẳng biết người ta thế nào mà dám fán ngay 1 câu xanh rờn: Tôi chắc rằng cô ả này đã quan hệ rồi, tôi chắc chắn cô ả này bị ai đó chơi, tôi mong cái thằng nào cô ả này yêu sẽ cho 1 vố , blah blah blah. Nghe toàn câu trẻ con không àh. VN-CN đừng tranh luận vấn đề này nữa, những người này ko hiểu được đâu, có nói cũng bằng kô. Mình giữ quan niệm sống của riêng mình thôi, đi nói với họ để họ suy luận từ họ ra mình thì mệt lắm.
    Chúc VN-CN giữ vững niềm tin của mình, cứ sống như những gì bạn tin và thành công là được. Chúc bạn vui vẻ.
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    kekeke sợ học cả đời cũng chẳng nhớn được đâu kekkê thương lắm cơ.
    Mà cái chủ đề này tưởng đang nói về nạn phá thai, sao lại quay sang bàn về trinh tiết của người phụ nữ vậy. Cái chuyện trinh tiết bàn đến ti tỉ chủ đề rồi cũng chưa xong cơ àh??? Vấn để khá tách biệt nên chẳng thể tìm câu trả lời đúng. Chỉ có điều chuyện qh một cách an toàn thì hãy học hỏi nhiều, khi nào đảm bảo kiến thức về gdgt thì hẵng quan hệ nhé. KO lại chót một fát, có ngay em bé thì " người đời" ( mấy bác trong này này) lại có cớ chế giễu
  3. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    To PEMFC:
    Về ý kiến về trường TOP gì gì đó của bác, đề nghị bác coi kỹ lại phần ý kiến của bé Đá rồi ý kiến cũng chưa muộn, sao chỉ xem lướt qua phần ý kiến của tôi rồi nói kiểu đó.
    Còn về cái mà bác gọi là TY chân chính. Tôi đặt cho bác 1 tình huống thế này: 1 anh chàng yêu 1 cô nàng hết mực, đến đêm tân hôn anh chàng phát hiện cô nàng đã..., sau đó theo ý kiến mấy chú mấy bác ở đây thì chắc là sẽ khinh bỉ cô gái ghê lắm, vậy nên có lẽ anh chàng sẽ đọa đày cô gái ghê gớm lắm, có thể còn dẫn đến ly hôn (lưu ý là tôi đặt giả thiết, ko ám chỉ ai). Vạy theo bác đó có phải TY chân chính ko?
    (mà trong khi đó anh chàng nọ là người đến sau mà đòi cái quyền gì nhỉ? Thay đổi quá khứ của cô gái chăng?)
    Được congly sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 20/05/2004
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    bạn à, nếu đặt tình yêu chân chính như tình huống đó, thì tôi có thể đặt lại là nếu đã là tình yêu chân chính tại sao cô gái phải dấu điều đó mà để sau đêm tân hôn để người kia biết rồi mọi chuyện xảy ra như bạn nói.
    Tôi không nghĩ bạn đúng khi nói là tình yêu chân chính thì khi biết chuyện đó như trường hợp bạn nêu thì người con trai bỏ qua tất cả. Khó nói lắm bạn ạ, tôi đã nói ở bài nào đó ở trên về 1 tính cách của con người rồi, ở người đàn ông ít nhiều cũng lăn tăn về điều đó, cũng 1 tình yêu chân chính nhưng trong trường hợp bạn nêu có người thì bỏ qua nhưng vẫn thỉnh thoảng nghĩ, có người thì không bỏ vợ nhưng luôn nghĩ đến rồi làm khổ vợ, có người thì không chấp nhận và dẫn đến ly dị ... nhưng không thể nói là tất cả chỉ có anh chàng chấp nhận được là có TY chân chính còn những người khác là không có, lại có người nói có khi bỏ là cách tốt nhất để không làm khổ nhau, bởi vì người đó không thể bỏ suy nghĩ luôn ám ảnh đó, như thế cũng không thể trách người đó được.
  5. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    MuBoy: hãy yên tâm là tôi không bao giờ góp phần cho cái Đứng thứ 3 của VN,vì tôi hiểu khá rõ về cách phòng tránh đủ để ko xảy ra điều ngiêm trọng.... Còn nói thẳng tôi khinh bạn vì cái cách nói năng...cái kiểu hạ thấp,chê bai,làm nhục người khác của bạn. Tôi ko khinh cái cách suy nghĩ của các bạn,vì mỗi người có quan niệm khác nhau...nếu cảm thấy ko thể cùng ngồi nói chuyện để làm đối phương hiểu mình được thì thôi....tôi ko thích tranh cãi. Nhưng tôi biết cách lắng nghe...và tôi chỉ lắng nghe những người nói có tính thuyết phục,và quan trọng là tôn trọng tôi,Mu boy hiểu chứ? Còn xin góp ý chân thực....nếu vẫn giữ cái kiểu nói chuyện như thế với người khác ,bạn chỉ làm cho người khác thêm khing thường mà thôi. Thế thôi,tôi cũng chẳng là gì để khuyên bạn,nhưng đôi khi hãy biết nghe,và đừng chỉ biết nói.
    Và cuối cùng,VN-C sẽ ko bao giờ đả động đến bạn nữa,cho dù bạn hét to mưc nào .Chúc vui vẻ !
  6. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này