1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày ở huyện....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi one_third, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    AH, bởi vì nam giới là giống thượng đẳng, hễ mấy em mất trinh là do mấy em, phá thai là do mấy em, yêu nhiều người là do mấy em, sinh con gái cũng là do mấy em. Còn việc phá trinh, cưa cẩm nhiều em chơi cho vui, yêu qua đường, phóng toàn tinh trùng X, không chịu trách nhiệm khi người yêu có thai thì .... là bản lĩnh đàn ông ấy mà !!!! Không có gì lạ ... không có gì xấu ... không có gì đáng bàn. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà!!!
  2. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết các bạn cảm thấy gì khi đọc bài báo đó, nhưng tôi thực sự hơi giật mình. Tại sao một nước nhỏ bé như Việt Nam cũng có những kỳ tích đựoc xếp vào top 3 của cả thế giới? hic không biết mình có đi làm nhà xã hội học không nữa. Nhưng nếu như Việt Nam được thế giới biết đến nhờ kỳ tích này thì thấy thật đáng thương cho Việt Nam quá. Đó là sự liều lĩnh, thiếu kiến thức về SKSS và hậu quả thì chẳng ai khác ngoài bản thân họ. Tôi không hiểu những người ở trong hoàn cảnh đó họ sẽ thế nào nhỉ? Tôi chỉ thấy họ thật đáng thương hơn là đáng trách. Thương thay cho cái sự ngờ nghệch của họ? Hic tôi cũng chả nhiều tình cảm mà đi thương những người đó đâu. Cũng có những người ?otừng trải?, chịu làm con chuột bạch trong những thử nghiệm gọi là cái mới, cái mà các nước giầu coi là chuyện muỗi, thì còn có cái mà tôi rút kinh nghiệm hehe?Tôi cũng đã từng nghĩ rằng chuyện đó thì chả là vấn đề gì khi hai người họ in love, và tôi cũng từng nghĩ là các cụ nhà mình cổ hủ thật, chuyện đó thì có gì đâu mà cấm ? nhưng đúng là chỉ có kinh nghiêm, sự từng trải và hiểu biết thì mới dạy cho con người ta biết cân nhắc giữa cái đựợc và cái mất để không thấy mình ?olạc hậu?. Còn cứ ngồi mà kêu gọi thì cũng thật là vô ích và tôi cũng chẳng lấy làm vinh hạnh gì nếu như ai đó cho tôi cái chức tuyên truyền viên gì gì đó? Tôi muốn chia sẻ với các bạn những suy nghĩ của bản thân và cũng là giúp chính bản thân tôi tự tin hơn trên con đường của mình.
    Và đây là vài dòng tâm sự của một người từng trải:
    "Tôi là phụ nữ nên tôi cũng có phản ứng khá gay gắt khi người đàn ông đem chuyện trinh tiết ra để đánh giá chúng tôi, như thể nếu như mất đi điều đó thì chúng tôi sẽ chẳng có giá trị gì nữa vậy. Thế nhưng bản thân tôi cũng rất trân trọng ý nghĩa của sự hiến dâng trong tình yêu, nếu như điều đó được dành cho người đàn ông của cuộc đời mình thì thật là hạnh phúc. Nhưng đàn ông các anh cũng có nhiều người rất ích kỷ, anh có biết không?
    Người yêu trước đây của tôi có lần đã gửi thư cho tôi, trong thư có ý như thế này, anh ấy sợ mất tôi và các bạn anh ấy đã khuyên anh ấy nên làm cho tôi mất tất cả thì tôi sẽ không bao giờ dám bỏ anh ấy. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy rất tôn trọng tôi nên đã không làm như thế. Thế nhưng khi đọc tới đó thì lòng tự trọng của tôi cảm thấy bị thương tổn nặng nề, cho dù anh ấy có nói như thế thì tôi vẫn cảm thấy khinh thường anh ta và khinh thường, căm ghét những người bạn của anh ta. Tại sao anh ấy không phản đối quyết liệt, tại sao anh ấy không nói thẳng vào mặt những người bạn đó là tôi cũng là con người, tôi có lòng tự trọng? Và các anh coi trọng giá trị của chữ trinh thì tôi càng quý trọng sự trong trắng của mình chứ. Phải nói thẳng vào bọn họ, họ chỉ là một lũ đàn ông nhẫn tâm, hèn hạ, chỉ biết đòi hỏi mà không biết tôn trọng con người. Tôi không hiểu anh ấy nói chuyện đó ra để làm gì? Chắc anh ấy nghĩ là mình đã làm được một việc vô cùng cao thượng, hiếm có? Chứ anh ấy không nghĩ là việc phải tôn trọng bạn gái là chuyện đương nhiên của một người đàn ông, chẳng có gì lớn lao, đáng để kể lể cả. Đáng lẽ phải nói ra chuyện đó để phê phán những người xấu xa kia chứ không phải lấy chuyện đó để đề cao mình. Tôi thật sự không cảm phục chút nào!?
    ?oThế nhưng người con gái cũng là con người, họ cũng có những giây phút khờ dại, cả tin. Thật đáng tiếc cho những cô gái mới lớn còn chưa biết hết được lòng người, họ ngơ ngác, rồi mắc bẫy? Lúc đó họ còn quá trẻ để biết cách đề phòng những kẻ xấu xung quanh. Thế nhưng tôi dám chắc là hầu như tất cả những cô gái ấy đều rất quý trọng giá trị của mình. Chỉ có những cô gái thật sự dễ dãi, tinh thần yếu đuối, dễ dàng ngã gục trước cám dỗ mới thật sự đáng trách thôi ??
    Hỏi trời. Thế gian có mấy loại người???
    Sẽ đánh thức tình anh đấy> chắc anh không ngại
  3. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào người quen lâu lắm mới gặp!!!
    Đọc qua câu chuyện của bạn,mình ko bất ngờ!!!!Bởi vì cái chuyện mà lũ bạn của người yêu bạn nói đầy rẫy trong xã hội.Mình là một thằng con trai,ko lạ gì mấy cái chuyện tầm phào đấy.Chắc trong các loại bạn của mình ,có nhiều kể cũng áp dụng chính sách "ràng buộc " ấy.
    Mình nói với bạn rồi,con người ta hơn nhau là cái nhận thức,ý chí và có trách nhiệm suy nghĩ,còn chuyện make love thằng nào mà chả thích chả sướng,căn bản là chọn thời điểm để "sướng'' thôi (khi thành vợ chồng).
    Còn VN là nước nạo thai nhiều thứ 3,đơn giản dễ hiểu thôi vì VN còn lắm thằng ngu,đứa ngu.Thằng nào ngu thì thằng đó chết,ko cần thương tiếc.Chúng nó tự nguyện thì cho chúng nó chết,nhưng hơi đau là ở chỗ,con gái thường lãnh hậu quả đau nhất.
    Bạn xem trong box này nhiều em có khi nó nạo thai hàng chục lần đấy chứ nhưng vẫn sống và vô tư đấy thôi.....

  4. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải phê phán các em. Có gì mà chết ! tự do ******** muôn năm. Nhưng đương nhiên là đừng phá thai gi cho nó hại người ra. Cứ đẻ quách ra, gởi cho tác giả BF hay phụ huynh .. là OK ..
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ găng nhỉ?
    Càng cấm thì càng làm, càng tò mò không hiểu thì càng thử ý mà.
    Do lén lút nên mới phải nạo phá, chứ như Anh chẳng hạn, hình như là có tỷ lệ chửa-đẻ ở tuổi vị thành niên tầm cao nhất TG(để thì kg sao nhưng phá là chết ngay)
    Giải quyết vấn đề này phải làm 2 việc ở tầm vĩ mô thôi: tăng cường công tác giáo dục-một cách thực tiễn và tăng cường sức mạnh của các công cụ pháp lý!
    Nạo nhiều cũng do quản lý và xử lý buông lỏng thôi.
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc 5 châu hay không, đó là nhờ công học tập của các cháu.
    He he, mình phải tự hào là một cường quốc chứ. Cường quốc......he he...
  7. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ok,bác này nói đúng quá,VN sánh vai với các cường quốc về .....nạo thai,giết trẻ nhỏ.Tởm quá
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Keke, chúng nó ngu thì mới ko biết tránh thai chứ như bọn bên này có đứa nào fải nạo thai đâu. Khi nào chưa đủ trình thì đừng tò mò, còn những ai làm thì fải có trách nhiệm. Bác nào phản đối thì đừng làm. Như vậy nhanh nhất, nói nhiều rồi, vợ chồng bác 1/3 với bác Res lại quay lại kekeke
    ( chat chit chút): Thanks bác Res đã chúc sinh nhật Gà bên TBTY, vấn đề là bác vẫn nên học lại tiếng việt đi: Bitty baby và Gà con là 2 người khác nhau đó kekeke
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngày trc'' tôi nghe "đồn" rằng,trc'' cửa phòng nạo thai của BV chỉ toàn..trẻ con,tôi ko tin cho lắm.
    Đến 1 ngày nọ,tôi đi thăm nuôi bà chị đi đẻ,suốt ngày phải lượn qua lượn lại trc'' cửa phòng nạo thai ấy,tôi mới tá hoả nhận ra,có tới 80% những gương mặt đang ngồi chờ đợi ở kia..dưới 20t.Khủng khiếp.Khủng khiếp đến mức độ,khi tôi đưa 1 đứa em đi siêu âm khám thai,cô bác sĩ nhìn nhìn 1 lát rồi thản nhiên:
    - CHo ra à?
    Đến nc'' này bó tay thật!
    Chúng ta kêu ca nhiều về chuyện GDGT trong học đường,kể cũng phải.Ko biết bây giờ có chút tiến bộ gì hơn chưa,chứ cái ngày tôi còn học phổ thông ấy,năm lớp 9,giờ sinh vật dạy về cơ thể con ng`(các cơ quan ,bộ phận nhạy cảm ) đều đc ..cho đọc sách.Học trong đội tuyển,cô giáo chép miệng,cái đó chắc ko thi đâu,thích thì tự đọc thêm nhé
    Rồi năm lớp 12(hình như thế) học ...GDCD về luật hôn nhân và gia đình,chúng tôi cứ ra ra như cuốc mà rằng,đến 18 tuổi mới đc kết hôn và tốt nhất là kết hôn khi trên 22t mà chẳng đc lời giải thích nào..vì sao lại thế!!!
    Bây giờ chắc ..thoáng hơn về chuyện GDGT cho học sinh,vì thằng em tôi đã hớn hở về nhà "khoe" rằng,chúng nó đc học về ..vệ sinh thân thể
    Đấy,cứ thế thì làm sao mà tỉ lệ nạo phá thai ko đứng thứ 3 trên thế giới cơ chứ!
  10. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế !!! Vấn đề là giáo dục giới tính và sức khoẻ giới tính cho thật kỹ, cùng với các thảo luận về đạo đức xã hội và trách nhiệm mỗi thành viên với cộng đồng, để cho bọn trẻ hiểu được chuyện gì làm được, chuyện gì không, làm như thế nào , hậu quả sẽ ra sao ... để chúng nó biết đường mà suy nghĩ. Chứ cái kiểu giáo dục nữa vời, né tránh như hiện nay thật ra không phải vẽ đường cho hươu chạy mà là kich thích cho hươu tò mò mà muốn chạy, nhưng không vẽ đường ... hic !!! Nói chung, chuyện gì người ta biết rõ thì sẽ suy nghĩ trước khi làm, chuyện gì biết không rõ thì muốn biết, mà không ai cho biết thì muốn thử ... cho biết, nó vậy đấy ! Cho nên trước tiên cũng nên trách chúng ta chưa có cái nhìn thoáng và tự nhiên hơn về vấn đề ******** và chưa đánh giá đúng mức tầm hiểu biết của giới trẻ. Nghe đồn mấy bác nhà ta đang định nâng độ tuổi trẻ em của VN lên 18 thì phải, hic, trong khi các bác nước ngoài thì 16 tuổi mà chưa làm ra xu nào (làm thêm thôi) là hơi kỳ kỳ rồi, và nếu chưa đi đâu xa chơi hết thì đã thấy uổng cả tuổi xuân rồi, thì "thiếu nhi" nhà ta 18 tuổi vẫn còn "thiếu nhi".. thế thì quá lắm. Tôi thấy có nhiều cô cậu, học năm cuối đại học rồi mà ba mẹ vẫn đưa rước mỗi ngày thì bó tay, chắc nghĩ là từ đó đến giờ chưa giáo dục kỹ nên sợ "nó không biết gì ra đường bị chúng gạt" ... quá đúng, nhưng mà bao che đến bao giờ ?!
    Ngày xưa (cũng không xưa lắm), lớp 9 tôi được học cái gọi là "giáo dục giới tinh", tất cả bạn nam đều phải ra ngoài, còn các bạn nữ ở trong được giảng dạy về chuyện ...vệ sinh và mặc áo dài thì phải mặc áo lá và đồ lót cùng màu, cấp mặc đồ lót màu nổi ... hic, vậy thôi. Hu hu .. thế mà lũ con trai xì xào bàn tán, thắc mắc không biết chúng nó nói gì trong đó, xôn xao ra trò ... he he he ... vui ghê !!!

Chia sẻ trang này