1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày ở huyện....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi one_third, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe suy cho cùng cũng tại thiếu hiểu biết huhuuh bao giờ mới khá được đây???????
  2. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em Vn bây giờ phải định nghĩa là dưới ...10 tuổi. Chứ các em 15, 16 bây giờ đâu còn đánh giá là trẻ em nữa, trẻ em gì mà đến BV nạo thai nhiều như đi chợ....hehe, mẹ của trẻ em thì có ấy.
    Thêm một suy nghĩ của một cô gái sống ở Tây nhưng không Tây chút nào, đây mới là con gái VN chính hiệu con nai vàng
    Theo VNexpress
    ******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?


    Bật đèn xanh hay vẫn giữ đèn đỏ đều tuỳ thuộc vào quan niệm của từng người
    Tôi đã từng sống ở phương Tây, nơi được xem là hiện đại, phóng khoáng và dễ dãi trong việc quan hệ "chăn giường". Sau hơn hai năm, từ New Zealand, tôi trở về Việt Nam và không khỏi ngạc nhiên khi biết: "90% các cô gái trẻ chấp nhận quan hệ ******** với bạn trai trước hôn nhân chỉ cần? yêu nhau".
    Đừng? bắt chước!
    Bên kia, tôi sống cùng với bạn bè SV quốc tế trong ký túc xá. Vì đây là ký túc xá của SV đại học và cao học, chuyện "kissing" và "making love" không phải "scandal" như ở ký túc xá Việt Nam. Bạn bè tôi, hầu hết là người châu Âu, họ hôn nhau ngay trong khi đang ăn tiệc, đang đi dạo ngoài phố hay đang trong quán bar rất tự nhiên. Và ai cũng cho rằng đó là chuyện bình thường. Tôi cũng cho là vậy.

    Thêm vào đó chúng tôi còn được "học hỏi" khi người phương Tây cho rằng: "Không thử thì làm sao biết được có vừa hay không?". Công nhận cũng đúng vì một khi bạn không thấy "thoải mái" thì làm sao có thể chung sống suốt đời được.
    Nhưng rồi, nhiều lần nhìn thấy cảnh hai anh chị châu Á hôn nhau trong sân trường trước bao nhiêu người, tự nhiên tôi lại cảm thấy "kinh kinh", hành động của họ không đẹp đẽ, ngọt ngào và nồng nàn như những cặp châu Âu tôi quen. Họ ôm hôn nhau thật là ngượng nghịu và bắt chước.

    Một dịp đi thăm thằng em họ, nó sống trọ chung với hai cặp thanh niên Việt Nam đang còn phổ thông, học tiếng Anh, tôi đến thì gặp cô bé tuổi chừng 17-18, không chào tôi mà lại quấn lấy anh chàng chừng 20-21 và đóng cửa sầm lại. Qua vài tiếng động "kỳ lạ" trong ấy, tôi biết họ đang làm gì? Tôi hỏi thằng em tại sao nó có thể sống chung với những người như thế? Nó trả lời thật thản nhiên: "Em quen rồi, không thích thì mình đi ra ngoài thôi. Ở chung thì mới rõ chứ".
    Không ít người châu Âu biết dân châu Á chúng ta rất coi trọng chữ trinh và họ cho đó là một nét truyền thống rất riêng, rất đẹp, rất đáng quý và đáng trân trọng. Tôi tự hỏi tại sao mình đang sở hữu một nét văn hoá tuyệt vời thế lại muốn dứt bỏ đi để thay vào đó một cái gì đó không thuộc về mình.

    Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP.HCM)

  3. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hihi Cảm ơn các bác đã đóng góp những ý kiến, những câu chuyện rất ý nghĩa. Vấn đề xã hội này sẽ không bao giờ là cũ một khi nó vẫn còn làm nhiều người quan tâm phải không các bác.
    Tôi nghĩ các bác trên này đủ sáng suốt để biết ai là người như thế nào. Thiết nghĩ không cần nói gì về cái câu phát biểu ngồ ngộ ngô ngố của bé gà con và tuy rằng chưa thấy bé tiến bộ là bao nhưng chị cũng chán góp í cho bé rồi. (Phải có người này người nọ chứ nhỉ - nhớ lời bác Thanh_ala dặn, không chấp trẻ con hì.)
    Take care to get what you like or you will be forced to like what you get
  4. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nêu lên sự kiện là chúng ta giáo dục hơi bị "bao cấp" không đúng chỗ, đánh giá chưa đúng trình độ nhận thức của giới trẻ, nên giấu những cái không cần giấu, gây tò mò, ... nhiều thứ khác. Tôi đang thảo luận nghiêm túc, chứ không phải như ai kia, cứ mở miệng là lên mặt đạo đức, nói toàn chuyện đạo đức suông mà không nêu ra lý luận hay giải pháp gì ráo. Cứ việc lên mặt đạo đức đi, nói là đạo đức suy đồi đi, nói là trẻ em (nữ) ngày nay hư đi, rồi thì sao, cải thiện được à ? nói thêm chỉ rách việc.
  5. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Trong này chưa thấy mấy ai là giáo dục, giáo dục và chỉ đườn cái gì cơ ??? Toàn là dạy người ta 3 in 1, ******** với thằng này rồi nghĩ đến thằng khác ... rồi khúc khích vote điểm cho nhau thì là "chỉ đường", hay đưa ra giải pháp. Thế giải pháp của bạn là gì ?, là lúc nào cũng chỉ cho các em trót lỡ dại đến bác sỹ Bồng Sơn hay quan hệ phải đeo BCS ???
    Giải pháp hay ?, theo tôi thì lúc các em ấy hứng lên thì chẳng còn thời gian để mua BCS hay thuốc đâu, cho nên giải pháp hay nhất là các trường PTTH nên phát cho em các thứ đó miễn phí ấy, để ở trường hay bất cứ ở đâu các em bé gái cũng có thể quan hệ được.
    Cái mà quan trọng là đạo đức và nhận thức, cái người trước dạy kẻ sau và cách nhìn nhận trong XH. Chứ quá nhiều người cổ vũ cho điều đó, để cho những cô bé như thế thấy đó là chuyện bình thường, ở Tây thế là thường, chuyện "thường ngày ở huyện" ... thì có lẽ nhờ đến việc phát OK trong trường học chứ có lẽ chẳng còn cách nào.
    Hy vọng tenderlion tìm ra giải pháp hay hơn thế, chứ cứ chỉ đến bác sĩ Sơn có lẽ chẳng cần bạn phải chỉ mà các em ấy cũng biết rồi.
  6. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đến BS Sơn để giải quyết hậu quả thì thiệt là ...trật lấc;. vấn đề tôi nói là phải giáo dục cho các em BIẾT chuyện ******** là gì, giới hạn của nó, các vấn đề sức khỏe sinh sản và các vấn đề khác, chứ không phải " em/ con còn nhỏ lắm, lấy chồng rồi khắc biết" thế có chết con người ta. Chứ đừng có cái kiểu mà : con gái QHTD trước hôn nhân rồi là vứt, còn trẻ mà QHTD là hư đốn là này là nọ, không có hiệu quả đâu. Người ta hành động đùng trên cơ sở hiểu vấn đề, chứ không phải là trên cơ sở bị cấm đâu, cấm đoán, tránh né chỉ tổ khiến cho sự việc ...rút vào hoạt động bí mật, đến khi hết bí mật được thì lộ ra ngoài hậu quả tai hại. Tình trạng VN là vậy đó, chẳng biết chúng yêu khi nào, QH khi nào, chỉ biết chúng đi ... nạo thai. Hic... vì cấm, hễ nói tới, hỏi tới là như đỉa phải vôi thì ai mà dám công khai, mà không công khai thì hoạt động bí mật, đánh du kích ... Phá thai là tội ác , chứ QHTD thì không, đừng có hành xử ngược lại, biết người ta QHTD (trước hôn nhân) thì làm như người ta tội đồ, còn khi lỡ mang bụng bầu rồi, thì nói : lũ nhỏ dạo này ... chậc chậc ... rồi thôi dẫn đi giải quyết (chứ chẳng lẽ giết nó chết theo kiểu trung cổ) ? Với lại, tình hình như thế này vì đứa nào " mất trinh" là coi như "bỏ đời", còn gì để giữ, còn gì để tiếc, cả XH coi như đồ bỏ đi rồi, nên càng lún càng sâu, chẳng còn biết tự trọng nữa, coi có khổ không, đối với nhau thế để làm gì ?
    Chuyện phát BCS cũng hay, không ngăn được chúng nó QHTD thì ít nhất cũng ngăn được hậu quả. NVH Thanh niên người ta làm thế đấy, mặc kệ mấy ông mấy bà đạo đức ( giả hoặc thật) lên tiếng phản đối , mắng mỏ, giáo dục được ai thì giáo dục thôi, trước tiên là giáo dục hành vi (QHTD an toàn để bảo vệ sức khỏe công đồng, không QHTD sớm) sau đó giáo dục ý thức (về đạo đức, về lối sống, về phương hướng cuộc đời ...) vì cái sau thì khó và chậm hơn cái trước nhiều, chứ cứ nhảy ra cấm đoán, châm chích thì ...
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Em này ăn nói hơi thô, nghe như *********!
    Sửa đi nhé!
  8. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ bọn nó không biết cách phòng tránh thai, làm thế nào thì pregnant, chắc chỉ có 1 lý do không thích dùng condom. Có phát cũng như không nếu người trong cuộc không thích sử dụng.
  9. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là lỗi tò mò mà là lỗi thiếu hiểu biết!Thật là tệ hại khi làm một chuyện mà không biết mình đang làm gì và không nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra.
    Thật sự đã nghĩ chuyện QHTD là chuyện bình thường thì cũng phải biết chuyện phòng tránh thai cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.Đây gọi là điếc không sợ súng!
  10. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Một phần là chúng nó không biết cách phòng tránh thai (chúng nó nhỏ, và không được học nhiều về vấn đề đó, có đứa nào lớp chín được dạy tránh thai không? có nhiều cách tránh thai, không nhất thiết phải là condom) Và quan trọng hơn nữa là chúng nó không biết khi nào có thai, cứ nghĩ việc có thai cũng như việc nghiện ma túy vậy, thử một lần không sao, hết lần này đến lần khác, vậy đó. Nhưng theo tôi quan trọng nhất là chúng nó không biết và không nghĩ được hậu quả của việc có thai nó như thế nào, ảnh hưởng ra sao, và sinh con lúc vị thành niên thì thế nào, các vấn đề sức khoẻ, tâm lý, xã hội ... của việc đó, cho nên mới coi thường. Giống như hút thuốc và sử dụng ma tuý vậy, ai bảo chúng nó không biết tác hại, chẳng qua là chúng nó không lường được hậu quả, hoặc chủ quan là thử một lần cho biết, không sao đâu ... đến khi nghiện (hoặc trong TH này là mang thai) thì sự việc đã rồi.

Chia sẻ trang này