1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày ở huyện....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi one_third, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Khổ ở chỗ chúng nó QHTD thì thần không biết quỉ không hay nhưng mà muốn tránh thai thì phải đi mua thuốc, mua condom, ... mà người ta thì thấy chưa đám cưới mà QHTD thì cứ như đỉa phải vôi, cho nên chúng nó sợ lộ, sợ bi người quen thấy, sợ bị chủ nhà thuốc hạch hỏi hoặc có thái độ không hay với mình.... dẫn đến việc ngại đi mua. Tôi đã từng đi mua thuốc tránh thai (để điều chỉnh ngày có kinh nguyệt, đi chơi biển mà, đây là kinh nghiệm của một cô quen chỉ cho), tới nhà thuốc mua thì cô bán thuốc nhìn chúng tôi (tôi và mấy đứa bạn con gái) và nói chuyện cứ như chúng tôi là lũ con gái hư hỏng, đi du lịch rồi quan hệ này nọ ... bực cả mình (lúc đó tôi đã 19 rồi chứ chẳng nhỏ gì đâu).
  2. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hiến cho các em gái nhỏ một kế, mua thuốc TT để QHTD thì cứ ra hàng bảo cháu mua để ĐHKN đi chơi biển như tender nói đó, yên tâm không sợ ai nhìn bằng con mắt coi thường đâu.
    Các em gái nhớ cám ơn chị tenderlion 1 lần nữa về cấu nói đó nhé.
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Topic nhì nhằng thía mà cũng khối khách í nhỉ Khao đê vic. Sáng mai wa sớm. Đừng đo giường như mọi khi nhá.
    Ờ mà chuyện thường ngày ở huyện nên đi về cho sớm chợ
  4. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    tức cười, mua thuốc, trả tiền xong rồi lên xe đi về, mắc gì phải giải trình với người ta cái này cái nọ, họ là cái thá gì mà mình phải trình báo tôi mua về làm gì ?! Mệt ! Bác Pem này hết lý lẽ để nói rồi nên chỉ toàn xoi mói, nói móc không ra đâu. Tôi biết bạn lớn tuổi hơn tôi là cái chắc, nhưng mà đầu óc của bạn hẹp hòi quá, không hiểu chuyên môn thế nào, chứ tư tưởng thế này thì ... thua !
  5. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là bạn nói "mà người ta thì thấy chưa đám cưới mà QHTD thì cứ như đỉa phải vôi, cho nên chúng nó sợ lộ, sợ bi người quen thấy, sợ bị chủ nhà thuốc hạch hỏi hoặc có thái độ không hay với mình.... dẫn đến việc ngại đi mua".
    Nói thật với bạn, có thể mình hẹp hòi nhưng một nhóm các em 19 như bạn nói mà nếu có mua thuốc để phòng trách thật (không ở trường hợp của bạn, chỉ VD thôi) thì mình cũng xin thua.
    Bạn cũng có ý tốt là lấy sự bình đẳng cho nữ giới, nhưng đôi lúc lại nghĩ rằng chuyện 18 và 19 làm chuyện đó là thường tình, là đủ suy nghĩ để làm (vì ban nói 19 đâu còn nhỏ) thì không hiểu nổi. Tôi không biết các bạn cho đó là thế nào nhưng tôi nghĩ 100% phụ huynh các bạn chẳng ai dám đồng ý cho con gái hay con trai biết chuyện đó cả, họ có cổ hủ và hẹp hòi kô ?, xin dành lời cho các bạn. Giáo dục giới tính trước hết là giáo dục về cách suy nghĩ và nhìn nhận trước khi giáo dục cho con người ta biết mua BCS hay TTT ở đâu. Hãy để cho các em gái hiểu rằng tình yêu và ******** đều là rất đẹp khi ta biết suy nghĩ và nghĩ đó là chính chắn, và khi đó các bạn đã là lúc đi làm, đã qua ngưỡng cửa ĐH. Chứ còn kiểu yêu đương nhăng nhít trẻ con, quen nhau vài tuần, yêu nhau vài tháng chưa hiểu hết nhau đã "nọ kia" rồi là thể loại gì ?.
    Tôi còn thấy một số bạn lên án con trai, các bạn cho rằng họ có thể QHTD trước mà con gái không thể ?. tại sao bạn không nghĩ là cũng có những người con trai có thể và có rất nhiều lựa chọn chỉ vì giữ cái đó cho những người con gái đến với họ. Tại sao các bạn nghĩ thế là cổ hủ ?. XH này ai cũngthế thì còn giá trị đạo đức không ?. Họ, những người cổ hủ như thế đáng lên án hay không ?, và người con trai như thế, họ cũng có quyền đòi hỏi một người con gái cũng như thế cho mình chứ.
    Còn về trình độ, bạn yên têm đi, chưa ai gặp PEMFC này mà khinh tôi cả.
    Dù sao cũng xin lỗi tender, thỉnh thoảng trêu vài câu cho vui chứ không phải thích moi móc đâu.
  6. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy anh PEMFC nói đúng đấy chứ,đâu có xiên xỏ hay nói móc gì đâu.Nhưng thật sự là tôi thấy đi mua cái đó thì cứ mua chứ cần gì phải giải thích lý do!hi hi!
  7. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn, năm nay 21 tuổi, có con 2 tuổi, thế cô ấy lấy chồng lúc nào ? Nếu bạn rảnh thì mở luật ra xem tuổi nào được phép lấy chồng ? 19 tuổi không lớn, nhưng nói là nhỏ, không đủ tuổi đi mua thuốc ngừa thai thì ... hơi coi thường đó. Thế 18 tuổi giết người có chịu trách nhiệm hình sự không, nếu phải chịu, chứng tỏ người ta coi như đã biết suy nghĩ và cân nhắc, chuyện QHTD, chẳng thể nào nói là không đủ khả năng suy nghĩ được.
    Không biết theo bạn Tem thì bao nhiêu tuổi là con người ta dậy thì, bao nhiêu tuổi thì có nhu cầu ********, và quan trọng hơn cả, tuổi nào là tuổi TỐI ƯU để sinh con thế ? Dân trí thức thường lập gia đình ở tuổi 25-27 (đối với nữ) và 27-30 (đối với nam) nhưng xin thưa, tuổi đó theo sinh học là hơi muộn. Người ta đã phải hy sinh một chút cho cái gọi là trí thức và sự nghiệp rồi đấy. 19 mà còn cho là nhỏ thì ... bó tay.
    Ah quên nữa, về chuyện mà tôi high light ấy, đồng ý là giáo dục giới tính phải giáo dục cách suy gnhĩ và nhìn nhận, rất quan trọng, rất đúng, tôi vô cùng tán thành. Nhưng mà xin thưa rằng cách suy nghĩ và nhìn nhận là cực kỳ khó giáo dục, khó có thể bắt mọi người suy nghĩ giống nhau, mà chết thật, nếu nghĩ không giống, làm khác nhưng hậu quả ... cũng vậy. Cho nên song song với việc giáo dục ý thức, còn phải giáo dục hành vi, nghĩa là nếu chúng nó quyết định QHTD, thì chúng nói phải biết phòng tránh thai. Không giáo dục mảng phòng tránh thai thì cũng như rào nhà bằng tường mà chưa cái lỗ chó rộng 2m2 vậy đó, như không thôi. Bạn cũng thấy như vấn đế giao thông, vừa giáo dục ý thức và luật lệ, lại vừa phải mở rộng, nâng cấp đưòng xá, sắm xe cứu thương ... để cho trường hợp bị tai nạn. Chứ bộ giáo dục ý thức là xong à ? Không thể dẹp chuyện giáo dục phòng tránh thai được. Thêm nữa, giáo dục giới tính còn phải chú trọng việc cho chúng nó biết hậu quả nghiêm trọng thế nào khi có thai ở tuổi vị thành niên, còn 19 tuổi rồi thì ... dạ, đang lên đến gần đỉnh của sự sung sức rồi, cấm con người ta là cấm cái gì ?

    Được tenderlion sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 06/05/2004
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0

    "Tôi có người bạn, năm nay 21 tuổi, có con 2 tuổi, thế cô ấy lấy chồng lúc nào ? Nếu bạn rảnh thì mở luật ra xem tuổi nào được phép lấy chồng ? 19 tuổi không lớn, nhưng nói là nhỏ, không đủ tuổi đi mua thuốc ngừa thai thì ... hơi coi thường đó. Thế 18 tuổi giết người có chịu trách nhiệm hình sự không, nếu phải chịu, chứng tỏ người ta coi như đã biết suy nghĩ và cân nhắc, chuyện QHTD, chẳng thể nào nói là không đủ khả năng suy nghĩ được."
    Không biết theo bạn Ten thì bao nhiêu tuổi là con người ta dậy thì, bao nhiêu tuổi thì có nhu cầu ********, và quan trọng hơn cả, tuổi nào là tuổi TỐI ƯU để sinh con thế ? Dân trí thức thường lập gia đình ở tuổi 25-27 (đối với nữ) và 27-30 (đối với nam) nhưng xin thưa, tuổi đó theo sinh học là hơi muộn. Người ta đã phải hy sinh một chút cho cái gọi là trí thức và sự nghiệp rồi đấy. 19 mà còn cho là nhỏ thì ... bó tay.
    Ah quên nữa, về chuyện mà tôi high light ấy, đồng ý là giáo dục giới tính phải giáo dục cách suy gnhĩ và nhìn nhận, rất quan trọng, rất đúng, tôi vô cùng tán thành. Nhưng mà xin thưa rằng cách suy nghĩ và nhìn nhận là cực kỳ khó giáo dục, khó có thể bắt mọi người suy nghĩ giống nhau, mà chết thật, nếu nghĩ không giống, làm khác nhưng hậu quả ... cũng vậy. Cho nên song song với việc giáo dục ý thức, còn phải giáo dục hành vi, nghĩa là nếu chúng nó quyết định QHTD, thì chúng nói phải biết phòng tránh thai. Không giáo dục mảng phòng tránh thai thì cũng như rào nhà bằng tường mà chưa cái lỗ chó rộng 2m2 vậy đó, như không thôi. Bạn cũng thấy như vấn đế giao thông, vừa giáo dục ý thức và luật lệ, lại vừa phải mở rộng, nâng cấp đưòng xá, sắm xe cứu thương ... để cho trường hợp bị tai nạn. Chứ bộ giáo dục ý thức là xong à ? Không thể dẹp chuyện giáo dục phòng tránh thai được. Thêm nữa, giáo dục giới tính còn phải chú trọng việc cho chúng nó biết hậu quả nghiêm trọng thế nào khi có thai ở tuổi vị thành niên, còn 19 tuổi rồi thì ... dạ, đang lên đến gần đỉnh của sự sung sức rồi, cấm con người ta là cấm cái gì ?
    Tuổi 19 không nhỏ để làm chuyện đó nhưng cách suy nghĩ vẫn chưa chính chắn. Nếu nói để làm chuyện đó, có lẽ 16 tuổi đã làm được rồi. Bạn của bạn là trường hợp cá biệt, mà có lẽ có con sớm cũng chẳng được ai khen đâu mà bạn lấy làm hình mẫu. Các chị tôi, mọi người xung quanh tôi thì tôi đều thấy 25 đến 28 cả, đó là tuổi người ta mới có thể xác định đúng đắn suy nghĩ của mình.
    Bạn lấy gì đảm bảo tuổi đó hơi muộn, đành rằng bạn học sinh học là kiến thức hơn tôi, nhưng chẳng ai bảo tuổi đó sinh con là muộn hay tuổi đó sinh con sẽ đần độn cả. Ở tuổi đó người ta phát triển hoàn toàn cả cơ thể lẫn suy nghĩ.
    Còn bạn nói 19 như bạn của bạn là hợp lý, thế bạn làm tôi hiểu sai về bạn rồi. Bạn nghĩ chẳng có chút chính chắn gì ở đây cả, cũng vẫn như những cô gái khác, lấy chuyện đó để bao biện cho hành vi của mình. Bạn hỏi mẹ bạn, những người thân của bạn nghĩ thế nào về 1 cô gái 19 có con, không xấu nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. 19 tuổi, cái tuổi mới bước ra đời mà đã nói là có thể làm chuyện đó một cách đàng hoàng, là "lớn" xem ra mỗi tender có lý luận đó. Xem ra các em sành điệu như thế, thì chỉ có mấy em học sinh trường HHT trong SG là tuổi 19 chính chắn, vì các em ấy làm từ lúc 16 chứ 19 còn là muộn đấy.
    Được pemfc sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 06/05/2004
  9. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Này này .. bác đừng có cãi chày cối nhé ... chuyện 25- 28 sinh con đần độn thì không có, nhưng mà theo các nghiên cứu khoa học thì tuổi tối ưu là 24 đấy !!! uh, 19 có con thì hơi nhỏ thật, nhưng ý tôi nói là pháp luật cho phép lấy chồng ở tuổi đó rồi, 19 tuổi, ngưòi ta có QHTD ma biết đi mua thuốc tránh thai thì sai chỗ nào ? Tuổi đó bắt đầu là tuổi rất ham muốn rồi, có người không QH, nhưng người QH thì không có gì nói là không được hết, về mặt cơ thể, đã đủ, về mặt lý trí, không thiếu đâu. Tôi nói là phải suy nghĩ kỹ, không nói là quan hệ lăng nhăng, nhưng cái quan điểm 19 tuổi đi mua thuốc tránh thai là không được thì tôi cũng ... hết biết. Thôi ,không cãi nữa, mất công lại nói tôi biện hộ này nọ... nhưng quan điểm của tôi là từ 18 tuổi trở lên, con ngưòi ta có suy nghĩ, có lý trí, phải biết mình làm gì, vì ai, cho nên suy nghĩ kỹ rồi mà quyết định QHTD vì tình yêu, cũng chẳng có gì xấu cả, nó hợp với lẽ tự nhiên và nhu cầu sinh lý của cơ thể người, vấn đề là đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuộc sống của mình mà thôi. Cứ vì những thứ linh tinh mà đánh mất hạnh phúc của mình, đúng là không đáng.
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Nói qua nói lại, tender mới là người ngoan cố, bạn bảo 18 tuổi đã biết suy nghĩ thì thật quá nực cười. Cho dù luật pháp quy định tuổi đó là tuổi trưởng thành, nhưng tôi chưa thấy ai bảo 18 tuổi biết nhìn nhận cuộc đời 1 cách chín chắn cả ngoài tender.
    CÒn nghiên cứu của nhà KH về tuổi 24, tôi không tin lắm, dựa vào đâu để nói thế ?, so sánh cái gì mà có thể nói thế, nó đâu phải 1 công thức tính mà có thể tính ra được, nói thế chẳng nhẽ hơn 5 tỷ dân trên TG này cứ phải đẻ vào tuổi 24 mới tốt hay sao ???, hay đẻ vào tuổi đó thì con sau này làm vương, làm tướng và mẹ thì sống được lâu thêm?.
    Nếu con người có suy nghĩ, lý trí ở tuổi 18 thì chẳng đến nỗi tỷ lệ nạo phá ở tuổi đó nhiều nhất đâu bạn ạ.
    Học sinh học như tender, bó tay.

Chia sẻ trang này