1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày ở huyện....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi one_third, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ah quên...trước khi em đi..em mời các bác sang bên box tâm sự ,vào topic THA THỨ HAY KHÔNG THA THỨ ,đọc xong em thấy nhẹ cả người...may thế,Vn mình vẫn có quá nhiều người sáng suốt !thế thôi nhé,ko bàn cãi gì thêm
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đọc xong bác vietnamese_chinese nhẹ cả ngưòi cơ ạ, hì hì hì, em chúc mừng bác nhéhahaha
    em cop'' cái link hộ bác này
    http://ttvnol.com/tamsu/361694/trang-6.ttvn
    Gửi bác Flexbile: trường TOP thì không có ĐH ĐN bác ạ, còn việc mấy cái chuyện kia kìa, em thấy bác Fle này vẫn giống bác Fle ở cái topic "thử hay không thử.............." , kô đọc kĩ, bác tranh luận với người khác mà cũng có nhiều sở hở thế nhẩy , viết ra thì dài lắm , thôi để hôm nào thi xong em viết tiếp
    hì hì, từ hôm gặp bác Fle , hôm nay mới thấy bác ấy nói câu có ý nghĩa chút xíu : Chỉ nên nghe The Wall, và học bài thôi bé nhé, sắp thi đến nơi rồi dù sao cũng phải nói thanks bác một câu cho lịch sự bác nhẩy
    Em mà phản tiếp thì cái topic này lại kéo dài mà còn lạc đề , hề hề, nên thôi ! dừng ở đây nhé
    bái bái !!! chúc các bác hạnh phúc với con đường đã chọn
    ha ha ha ha
  3. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bé Đá hâm quá cơ, bác chả hiểu tự nhiên bé nói ĐH ĐN là gì cả. Bác đang hỏi bé mấy cái trường TOP cơ mà, lại trước sau không giống nhau rồi
    Hờ hờ, bác nói câu nào chẳng ý nghĩa, chuyện ý nghĩa nó nằm trong tiềm thức rồi bé ạ . Chúc bé Đá thi tốt nhá, ở trường TOP thi khó lắm đấy . Thi xong lại chiến đấu với sết siết bé ạ
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì hì, em kô muốn chát chít trong diễn đàn đâu, nhưng mong các mod thông cảm , bác Fle này chậm hiểu ghê cơ
    em nói thế còn có ý nói cho bác congly biết nữa ĐH ĐN = ĐH Đà Nẵng bác ạ
    hĩ hĩ hĩ hix hix mong mods bỏ qua cho em, thật lòng là ko thích chat trong diễn đàn một teo nào cả
  5. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0

    Cái này thì ông bạn congly nhầm to, không phải ai học ở trường TOP, có bằng giỏi đều là những người chỉ có biết đến sách vở, có khi họ chơi và biết cách chơi không kém một người bình thường đâu. Nhưng chắc chắn đa số họ không bao giờ có nhận thức là tình yêu chỉ là trò đùa, tôi nghĩ đa số họ là những người hiểu biết và có tấm lòng chân thật.
    Còn chuyện em tamhoncuada có nghĩ đến điều đó cũng đâu có gì là cao siêu, nếu đã có tình cảm, có tấm lòng và đặc biệt em ấy là 1 cô gái tốt, biết suy nghĩ và chân thành thì điều đó sẽ trong tầm tay em ấy thôi. Có gì mà phải với tới hay không với tới. Đã yêu nhau đừng nghĩ đến chuyện địa vị, tiền bạc hay hình thức, cái chính là đức hạnh và tấm lòng thôi, cái đó mới là cái lâu dài.
    Chúc em tamhoncuada co được người đó như mơ ước.
    Được pemfc sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 18/05/2004
  6. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chán thật,ngưòi kém nhất thì cũng phải hiểu phân trăm bên nào nặng hơn chứ...cái số người ủng hộ cho ty chân chính lớn gầp mấy lần cái ssố coi trọng trinh tiết ?(đề nghị bác đá xem lại đi nhé ) chán quá cơ...chẳng muốn viết vào làm gì nhưng lại cứ phải giải thích cho người ta hiểu
  7. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Bạn có lẽ lại chưa đọc hết tất cả, 3 topic rất dài theo tôi nhớ không nhầm về chuyện này. Đây không phai là giữa hai bên là tình yêu chân chính và coi trọng cái kia, mà ở bên nào cũng đều coi trọng tình yêu chân chính. Bạn hiểu gì về những kẻ núp dưới bóng tình yêu để chiếm đoạt cái đó của bạn gái mình, bạn giải thích làm sao về các lý do dẫn đến bỏ nhau ???. Cái này chúng tôi đã phân tích rồi, khi bỏ nhau người ta có thể dẫn ra hàng vạn lý do, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những kẻ đã đượ rồi thì đánh bài tẩu mã thôi. Có lẽ bạn VN-TQ nên xem lại kỹ hơn các bài đã post chứ không nên mới chỉ đọc có 1 hay 2 bài mà nói suy nghĩ của người khác là không đúng. Cái gì cũng có lý do của nó bạn à.
  8. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Pemfc ,chào bạn. Mình xin đính chính mình theo dõi topic ngay từ đầu chứ ko phải chỉ đọc 1,2 bài. Quan điểm của mình là xét trên tình yêu chân chính thì QHTD trước hôn nhân mình ko cho là xấu,miễn là làm mà ko hối hận,trang bị đầy đủ kiến thức phòng tránh. -----> vì vậy,đương nhiên mình sẽ ko ủng hộ những bạn cho rằng chữ Trinh đánh giá phẩm chất của một cô gái: Bằng chứng cô gái ở topic bên kia rất được mọi người tôn trọng ...và quan điểm của mình là chàng trai dùng từ Tha thứ là ko thể dc....ai cũng có một quá khứ...quá khứ đó là đẹp nếu nó là một tinh yêu chân chính ...Mình chỉ hi vọng sự vị tha ở các bạn phái nam của chúng ta...có cần phải ích kỉ thế không? đòi hỏi nhiều vậy ko,nếu cô ấy thực sự yêu mình,bây giờ là của mình,những gì là qúa khứ của người mình yêu hãy tôn trọng và cất giữ nó đi,yêu người ấy hãy hiểu cho người ấy.....Mình đã gặp nhiều người đàn ông như vậy,họ rất độ lượng,họ làm bạn gại chúng mình cảm thấy tôn trọng và vị nể. Mình hi vọng ( nhưng chẳng biết có thành hiện thực được không: các bạn nam ở đây ...một ngày nào đó sẽ thay đổi...)
    Cảm ơn thật nhiều nếu điều đó thành hiện thực...dù biết là khó...
  9. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Rất khó có thể nói làm cái gì là hối hận hay không hối hạn, bởi vì khi yêu thì con người, nhất là những bạn gái rất mềm yếu, cái này chính các bạn gái trong này phải thừa nhận, nhưng cái mà khiến các bạn có thể sẽ phải nhìn nhận về tình yêu đó, những gì mình đã hiến dâng, đã cho là không lăn tăn, không hối hận nhưng đến khi nào đó, mối tình đó không đi đến đâu cả, cô gái có người mới và mặc dù người đó rất tốt nhưng cũng có trăn trở về chuyện đó, lúc đó người ta mới thấy hối hận, mà người đàn ông càng tốt thì cô gái càng hối hận và day dứt. Cái này thì có quá nhiều trường hợp rồi.
    Bạn nói về lòng vị tha của đàn ông. Có lẽ tôi sẽ phân tích những đặc điểm của phái nam một lúc nào đó tỷ mỉ hơn nhưng với đàn ông, nhất là với con trai VN thì đa số, có thể rất tốt, rất bản lĩnh và yêu quý người đó nhưng trong chuyện đó thì thật khó chấp nhận. Các bạn đừng nghĩ đó là ích kỷ hay cổ hủ ..., các bạn hãy nhìn về quan điểm tâm lý và tính cách của 1 con người. Không dễ chỉ có thể nói tha thứ hay không tha thứ là xong, không dễ để những ảnh hưởng bên ngoài tác động ... Cho nên nhiều người có thể chấp nhận cô gái không còn nhưng trong họ vẫn dằn vặt và luôn bị ám ảnh, cái này bạn hãy thật hiểu chứ đừng lên án là họ ích kỷ hay gia trưởng, không hề đâu, con người gồm hai phần "con" và "người" mà.
    VN-TQ hãy hiểu và suy nghĩ điều đó cũng như các bạn gái khác, trước khi làm điều gì hãy xác định hậu quả và hãy hiểu cuộc sống không dễ dàng như chúng ta nói ở đây. Có thể có bạn gái nói "ai không chấp nhận thì chúng ta cũng chẳng thèm", không hề dễ dàng như vậy, tôi nghĩ không dễ như chúng ta nói.
  10. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Này Mu Boy ...tôi đã mong bạn đùng có lôi tôi vào bài viết của bạn rồi cơ mà. Khích bác,moi móc ,tưởng tượng ra câu chuyện đời tư của người khác là nghề của bạn ah.. Mà tôi gọi bạn là bạn là vì tôi còn tôn trọng bạn...chẳng hiểu mod của cái box này đi đâu...loạn ko chịu nổi.Ở bên kia,có ai bênh cho cái ông Boy này thì tôi khing cả đám. Mệt!
    To Pemfc: quan diểm của tôi và của bạn ko đồng nhất nên tôi ko muốn tranh luận...dù sao cũng cảm ơn cách trả lời rất nhã nhặn của bạn. Tôi tin dù chúng ta khác nhau thế nào...nếu ko hối hận về những điều mình quyết định,chúng ta vẫn là người hạnh phúc

Chia sẻ trang này