1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Thường Ngày Ở Huyện

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hoanghonyentinh, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Thường Ngày Ở Huyện

    "Chuyện Thường Ngày ở huyện" là tên 1 tác phẩm Văn học Nga , ở đây HHYT không phải bàn về tác phẩm này , mà muốn lấy tên t/p này đặt tên cho chủ đề này của HHYT .
    Mục đích của topic này là để các thành viên kể cho mọi người cùng nghe những chuyện xảy ra chung quay chúng ta , những vấn đề thường xảy ra ở ngoài Xh , đơn giản nhưng ko vô nghĩa ,cũng có thể là những kinh nghiệm bản thân .....v..v ..... hay bất cứ điều gì có thể gọi là : chuyện thường ngày ở........
    ( dĩ nhiên là không nhất thiết phải ở huyện mà ở TP , thị xã , thị trấn...... gì cũng được)


    hoanghon
  2. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    he he ! để HHYt nói về những vấn đề thưòng ngày xung quanh cái ĐTDĐ . Vì đi nhiều quá nên bị bắt mang 1 cái bên mình để tiện liên lạc ., nhưng .....xung quanh nó là những vấn đề dở khóc dở cười
    Vấn đề 1 : Ngưòi iu gọi
    my love: "Chào anh ! anh ngủ chưa ?, em....." ( ngu gì kể hết ra đây )
    5---->10 phút sau ," em gọi cho anh tốn tiền quá , thôi gọi lại cho em nhé ", số Đt của em là 08.......( thỉnh thoảng là 058.....)
    hic...... nghe xong muốn xỉu
    Vấn đề 2: bạn bè gọi
    Ban: " Ê! mày đang ở đâu ? chiu khó xuống chỗ tao đi , giúp tao với , uống cafe không đủ tiền ......."
    HHYT : " nói gì nói to lên , không nghe gì hết , chắc hết pin rồi , thôi để tối gọi lại cho , bye" ( ĐT cua HHYt thường hay hết pin , mất sóng , hoặc không nghe được vào những tình huống như vậy , mong bạn nào có lỡ liên hệ với HHYT trong tình huống tương tự thông cảm nhé mà gọi người khác cho lẹ )
    Vấn đề 3: Gia đình gọi
    my mother: mẹ gởi tiền cho con rồi đấy ..... ủa mà con đang ở đâu vậy , sao ồn quá
    HHYT : con đang uống cafe ở...............
    MM : mẹ gởi tiền cho con ăn học chứ để con lêu lổng hả ? tháng này trừ tiền ... cụp
    hic......
    Trên đây la3 trong số nhiều sự cố về ĐTDĐ mà HHYT ghét nhất , bà con nghĩ có nên sử dụng ĐTDĐ khi còn đi học ko nhỉ ?

    hoanghon

    Được hoanghonyentinh sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 17/09/2002
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy ! Chuyện thường ngày ở huyện đầu tiên mà TNCD@ muốn nhắc đến đó là bác tenquadep@ tối nào cũng phải chat với bapnuong@ 1 hay 2 tiếng mới bàn bạc được chuyện đại sự ( như bác ấy nói ! ) !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  4. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh cái DTDĐ của chú H2YT còn một chuyện nữa mà hắn giấu chưa kể đấy....nghe nè...:
    Một hôm trời mưa, đang nằm trùm mền thì có tin nhắn từ mạng ICQ:.... tui buồn ông qua bên đây đi.......
    không quản mưa gió, vượt 6km qua tận NET 240 thống nhất để thấy người ta đang chát, gọi không ra bực mình quay xe về..
    Đang về nửa đường thì một tin nhắn mới,,,cũng mang ICQ,,,:
    ...tui xin lỗi ông chở tui đi chơi nha...
    lần này H2YT lại quay xe, và hắn chở người ta đi mất hút trong đêm mưa,,,
    TTR chỉ biết đến đấy,,, mọi chi tiết còn lại xin hỏi H2YT

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  5. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hê ! bác TTR ! đây đâu phải là chuyện thường ngày đâu , lâu lâu mới có mà ,

    hoanghon

  6. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bị H2YT@ ăn hiếp ! Hu hu hu !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    chuyện thuờng ngày. Phải nói răng đây không phải là chuyện thương ngày mà chuyện hằng giờ.
    1: ngày nay cac cô gái không còn dịu hiền như trước kia.
    ngày nay các cô gai ăn mặc theo kểu hanquoc
    ngày nay cac cô gái chảnh hơn xưa ( dặc biệt là girl thành phố)
    2: còn các chàng trai của chúng ta thi sao???
    các chang cũng chẳng vừa, cũng galăng hơn ( dến hết cả tiền)
    các chàng ngày cáng phì phèo thuốc lá, uông bia rượu ngày càng nhiều ( nam vô tửu như kỳ vô phong)
    hic hic hic
    ra đường thi thấy trai gai ôm nhau loạng xạ ( cư như là nơi không người)
    hic hic hic
    Kết luận: xã hội ngày nay phức tạp wá
    Đừng giết tôi bằng con dao đẫm máu
    Hãy giết tôi bằng chất độc tình yêu
  8. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Máy trả lời điện thoại


    Ngày nay, máy trả lời tự động đã trở nên rất quen thuộc với chúng ta. Ngoài những câu trả lời bình thường mà ta thường nghe, mời các bạn tham khảo một số câu trả lời độc đáo sau:
    1. Xin chào. Tôi là máy trả lời của ngthhuan. Còn bạn là cái gì vậy?
    2. Xin chào. Bây giờ tôi không có nhà, nhưng máy trả lời của tôi thì có. Vì vậy, bạn có thể nói chuyện tạm với nó sau một tiếng bip.
    3. Xin chào. Hiện tôi đang có ở nhà. Tôi chỉ tránh mặt một người mà tôi không thích. Hãy để lại lời nhắn và nếu tôi không gọi lại thì người đó chính là bạn.
    4. Xin chào. Hôm nay chủ của tôi không cần giặt quần áo, chăn màn hay rèm cửa. Thảm nhà vẫn còn sạch và toilet không bị tắc. Nếu đó không phải là công ty quảng cáo thì hãy để lại lời nhắn.
    5. Xin chào. Đây là ngthhuan. Nếu đó là công ty điện thoại thì tôi sắp trả tiền tháng này rồi. Nếu đó là bố mẹ thì hãy mau gửi tiền cho con. Nếu đó là cơ quan bảo hiểm xã hội thì số tiền các ông trợ cấp cho tôi quá ít. Nếu đó là bạn bè thì cậu còn nợ tớ tiền. Còn nếu đó là O. thì hôm nay anh có tiền, chúng mình đi nhà hàng nhé.
    6. Xin chào. Nếu đó là kẻ trộm thì chúng tôi đang ở nhà và bận lau súng nên không trả lời điện thoại được. Nếu không phải kẻ trộm thì hiện nay chúng tôi không có nhà. Hãy để lại số điện thoại và lời nhắn.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    còn 1 chuyện thường ngày nữa.
    1: thương xuyên được bạn bè chăm sóc 1 cách qua kỹ lưỡng.
    2: ngững ngươìi bạn bán đứng ngững người bạn.
    3:bạn bè hại ban bè.
    đó là 1 chuyện ma VDK@ thường xuyên gặp.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đừng giết tôi bằng con dao đẫm máu
    Hãy giết tôi bằng chất độc tình yêu
  10. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chiều , ra Hàng xanh chơi, đi về , mưa to . vào quán cafe cóc bên đường , nhâm nhi ly cafe , qua làn mưa ,ngắm thiên hạ tất tả đi đi về về .
    bên kia đường , 1 người mặt áo lính , bị cưa 1 chân , đang đội mưa , xin người qua lại giúp đỡ ít tiền ăn qua ngày .
    1 vụ va quẹt nhẹ giữa 2 xe honda xãy ra , ngưòi phụ nữ té . đồ đạc văng tứ tung , tên kia bỏ đi . duy nhất người thương binh cố lê những bước chân nặng nhọc lại giúp đỡ . Cảnh cảm động , người phụ nữ bị mất cái gì đó , hình như là cái đồng hồ , nhưng có lẽ hành động của ngưòi thương binh trẻ khiến cho cô ta không cảm thấy tiếc rẻ nữa , cho người lính ít tiền , rồi bỏ đi , tôi nghĩ thầm "XH luôn có những người tốt "
    Người lính băng qua đường , tiến về phía quán cafe tôi đang ngồi , mưa ướt, từ từ vào quán đứng dậy ?????? hỏi chủ quán , "ê! có cái đồng hồ mới toanh , ai muốn mua bán dùm em .........." >
    Mưa chợt nhạt nhoà , xoá đi tất cả

    hoanghon

    Được hoanghonyentinh sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 08/10/2002

Chia sẻ trang này