1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Thường Ngày Ở Huyện

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hoanghonyentinh, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bạn là Sinh viên xa nhà , mình cũng là SV xa nhà ! Có 1 điệp khúc không bao giờ kết thúc ! Đầu tháng no , cuối tháng đếm răng mà sống ! Đầu tháng hút con mèo , cuối tháng hút bastos ! Hic hic hic ! Xiền ơi là xiền !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  2. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Sau khi TTR@ gởi email thông báo offline..:
    Yahoo!messenger..: Anh ơi. có đông không...
    Anh ơi . nhớ nói mọi người đến đúng giờ nhé...
    Anh oi. em ghét xài giờ cao su lắm nha...
    ..v...v......
    ..........đến ngày offline..
    Đúng giờ chỉ có 2 đến 3 người... mà những người nhắn nhủ nhiều nhất thì... vẫn chưa đến, tôi không hiểu tại sao nữa... chuện này thì thuờng ngày xảy ra tại NTC đó

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tối hơn 23h về đến nhà, buồn ngủ ghê gớm, ngoài sân của nhà bên cạnh vẫn tấp nập kẻ vác người khiêng hàng cho kịp những chuyến hàng vào chợ của sớm hôm sau. Dưới nhà vẫn còn reo hò không ngớt cho những phút đấu thêm của trận bóng đá Livepool vs Chelsea. Trên lầu tiếng chén đĩa rơi, tiếng của những nhân vật đối qua đáp lại của những nhân vật trong bộ phim Hàn Quốc vẫn phát ra liên hồi. Tiếng của anh chồng la hét khi mới hay tin từ ai đó bảo rằng người vợ ăn nem....

    thatwhy


  4. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên WS thấy ông bạn HHYT của mình trầm như vậy đúng là những điều HHYT nói không phải hiếm nhưng đó chỉ là những cái rất nhỏ.HHYT cảm nhận được vậy thấy được vậy thì tui nghĩ ở trường hợp tượng tương tự các bác ở đây sẽ làm khác
    Ngay cả việc bác VDK@ nói rằng con gái con trai bây giờ là như vậy cũng không đúng.Xã hội phức tạp thật nhưng nó có những người biết cảm nhận như VDK như HHYT như tất cả các bạn tốt ở NTC thì chúng ta có quyền tin tưởng rằng chúng ta không hổ thẹn, còn cách ăn mặc bây giờ thi f cũng không thể bắt bẻ họ được .Vì nếu bồ bác mặc vậy bác sẽ cho đi luôn nhưng với người khác cái đó là đẹp .Nên mới có các cuộc biểu diễn thời trang chứ.Bác VDK cũng đưng vơ đũa cả nắm như vậy bác thấy em và hoa cat làm như vậy bao giờ chưa bác nghĩ lại đi
    Còn về chuyện tiền bạc thì là chuyện không phải thường ngày mà là muôn đời Bác TBCĐ nè tui hỏi thiệt nhé bác tiêu xài như thế nào mà nhanh hết tiền vậy tui có đứa ban hoc ở Sg mà gia dình hàng tháng chỉ gửi cho 500.000 thôi mà sao no vẫn không kêu gì tui biết gia đình bác gửi cho chắc là sẽ nhiều hơn vậy sao bác hết tiền sớm vậy ,Ừ thì bác phai chat phai chơi nhưng tui nghĩ nếu bác biết tiêu tiền thi về mặt tiền nong bác không pahỉ lo đâu
    đó chỉ là suy nghĩ của WS có gì không phải các bác bỏ quá cho nhé r2)]
    [​IMG]
    MONEY CAN BUY BLOOD BUT IT CAN'T BUY LOVE
  5. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy WS post 1 bài cho nên hồn !
    hi` hi` ! WS và HHYT mới đó mà đã quen nhau 6,7 năm rồi nhỉ
    Ở SG , sáng sáng lại đi tìm 1 quán cafe cóc nhỏ ,nhâm nhi cafe ngắm thiên hạ tấp nập qua lại > chợt nhớ đến những buổi sáng ở NT cùng uống cafe sáng với WS , lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ > Ngày nào cũng thế nhưng khi 1 trong người 2 có chuyện buồn , người còn lại im lặng lắng nghe , chia sẽ và hết lòng giúp đỡ bạn mình . Thời gian đã qua lâu, nhưng mọi việc vẫn cứ như diễn ra như vây , hy vọng nó sẽ là mãi mãi , WS nhỉ?

    hoanghon

  6. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi tui nhớ cafe Trung Nguyên quá đi bác HHYT ơi tui với bác đã từng là đồng cảnh ngộ nên hiểu nhau mà .Tình cảm bạn bè giữa tui và bác chỉ có chúa chứng giam(hahhaha) Mad tui nhớ bác bảo tháng lương đầu tiên bác nhận dược bác sẽ mua tang tui một con cá mà sao giờ chưa thấy vậy đợi hơi lâu rồi đó
    [​IMG]
    MONEY CAN BUY BLOOD BUT IT CAN'T BUY LOVE
  7. Hoa_trang

    Hoa_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cô bé vô tư , buổi sáng cô bé thức dậy uể oải nằm dài trên giường hát 1 bài yêu thích , mẹ vội vã chuẩn bị chiếc áo dài trắng tinh thẳng thớm.
    Tung tăng vào lớp , gặp bạn bè thân yêu , với những câu chuyện tán gẫu không bao giờ hết . Trên bục giảng bụi phấn bay bay trên tóc thầy.
    Vô tư , cô bé say sưa nghe những bản nhạc sôi động , với volume đủ để cho 1 giản đường nghe nhịp chân hát theo với ước mơ một ngày không xa mình sẽ là ..., ngoài phòng khách, đứa em nhỏ cặ cụi học .
    Vô tư , cô bé ngồi trên bàn , đọc những tờ báo có đăng những bài về các sao cô bé mến mộ , hay coi những bộ phim hấp dẫn , để rồi khóc cười vui giận với những bộ phim ấy . Dưới bếp , lưng mẹ ướt mồ hôi, cặm cụi buổi cơm chiều .
    Vô tư, cô bé hớn hở reo vui theo những đường bóng , những pha trình diễn điêu luyện của những Beck, Raul. Del Piero, Netsa.......Trong phòng ngủ , dưới ngọn đen vàng mờ nhạt , ba` đang thao thức trằn trọc bởi tuổi già.
    Vô tư , cô bé cứ vô tư, và năm tháng vẫn vô tư nhẹ nhàng trôi theo cô bé .

    Hương Ngọc Lan thơm ngát......
  8. tuyet_vong2002

    tuyet_vong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cuộc đời không như ta mong đơi
    cuôc đời vẫn đẹp sao
  9. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    he he!điệp khúc vui nhất nè
    anh TTR: mong các bạn đến đông đủ(khi box bài)
    đến ngày đi,lên quán gặp chi Bắp nướng
    D_B: chị bắp ơi,anh khánh đâu
    bắp: 1 trong 3 câu trả lời sau
    1/ổng kìa
    2/ổng mới đi
    3/ảnh không di!
    nếu TTR đi thì:
    7'30 rồi,nhưng chờ danlinh 1 chút
    cuối cùng: hôm nay lại đi 6 người rồi

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, cung như mọi ngày, bon NTC tại HCM lại ngủ dậy muộn,
    đã 10 giờ sáng, vậy mà vẫn nói là sớm, hic hic hic
    không hiểu sao là SV, thằng nào cũng ngủ ghê thật.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn

Chia sẻ trang này