1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Thường Ngày Ở Huyện

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hoanghonyentinh, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng như ngày nào, sau một ngày mệt nhọc, có người đi làm,có người đi học,nhưng sau 1 ngày mêt nhọc thì ai cung tìm đến chốn nghỉ ngơi,có người đi ăn, có người đi ngủ, có người đi tìn cái gì đó giải trí.
    còn bọn tôi,một lũ SV bất tài vô dụng,lại tìm đến Games, như C9 chúng nó tìm đến empire II, HL .......
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  2. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy di làm.. trưa nghỉ 30 phút.. chiều đi làm thêm.. tối mệt nhoài.. ngủ như chết..
    không có thời gian để dạo chơi, dể yêu, để game, để nghĩ đến ...., vì sao em giận tôi..?

    DRAGON'S HEART

    Walk beside me and
    be my friend...
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mạnh mẽ lên, tất cả cũng chỉ là những chuyện thường ngày thôi mà !

    that's why


  4. Celebration

    Celebration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    sáng đi học, chiều đi học, tối lai đi học thêm, khuya phải hoc bài cho ngày mới... trời ơi, sao đời học sinh vất vả thế
    không biết sau này lên DH sẽ thế nào đây
    Celebration
  5. Tien-oi

    Tien-oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Với tui chỉ có tiền hehhehe sang ca fe nợ chiều cũng vậy tối cũng vậy một ngày là như thế
    Celebration dễ thương quá hehhehe(giọng cười của HHYT)
    Tiền Bạc Phủ Đời Gái
    Sương Gió Lấp Đời Trai
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu ! Nhớ tiền ! Nhớ Nha Trang ! Nhớ nhà ! Nhớ ba mẹ , ông bà ! Hic ! Nhớ !
    Học ở trường ! Học ở bạn ! Học ba mẹ , ông bà ! Học ở đời !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào đi nữa thì thời gian vẫn cứ trôi...cuộc sống vẫn cứ diễn ra theo bản chất của nó...đôi khi tôi ước rằng " Ngày ơi...sao không dài ra thêm 24 tiếng nữa để tôi có thế học được nhiều hơn, để chơi được nhiều hơn, để làm được nhiều việc hơn và có nhiều thời gian nghĩ đến người ấy hơn...."
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  8. NguyenVanMinh

    NguyenVanMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời đất mới từng tuổi này mà bày đặt người ấy,người kia,trả nợ cho anh mấy cục kẹo nhanh đi.

    Cuộc đời này có thể sống thiếu tiền
    Nhưng không thể sống thiếu em(hê hê hê)
  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...anh Minh ui...WELCOM anh trở lại NTC...hichic..em nợ anh có mấy cục kẹo thui mà sao anh nhớ dzai dzữ dzậy...hichic.....làm sao trả anh bi giờ....anh làm em ám ảnh mất, mỗi lần ăn kẹo thì lại nhớ đến cái món nợ truyền kiếp ấy...hichic...help me....
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  10. ivander

    ivander Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ai mua kẹo không tôi bán kẹo cho. Ngày nào cũng vậy cũng với câu đó phải đi rao khắp nơi mời chào mọi người mua kẹo. Đề nghị mọi người mua kẹo ủng hộ Ivander@ đi, giá bèo lắm chỉ có 15.000đ một bịch 50 viên thôi. kẹo ngoại đàng hoàng đảm bảo 100%.

    IVANDER


    Cuộc đời là một chuỗi thử thách to lớn.Hahahaha.

Chia sẻ trang này