1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày ở... làng em

Chủ đề trong 'Czech' bởi MuaHN, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở... làng em

    Cô bạn Tây xinh xắn, dễ thương ở cùng phòng em mấy hôm nay cảm cúm, sụt sịt suốt ngày đêm! Em thấy tội nghiệp quá, hôm qua mới đi fa cho cô bé cốc chè gừng (mà đủ 9 lát các bác ạ) cộng thêm với 6 viên đường! Cô bé nghe em kể về truyền thuyết 9 lát và 7 lát, há hốc mồm, vội vàng uống cốc chè đó, tí nữa thì bỏng lưỡi, mắt nhắm mắt mở nhai hết cả 9 lát gừng!!!

    Đến sáng hôm nay cô bé hết rát cổ, nhưng vẫn sụt sịt. Thế là em bắt đi luộc trứng, hix, hy sinh cái vòng bạc để đánh gió cho cô bé. Em mới doạ là: "Khi chị đánh gió xong, em đi ra ngoài mà gặp gió thì có thể bị "đột tử"!" . Cô bé tin sái cổ, đánh gió xong nằm im trong chăn. Bạn đến fòng bấm chuông cũng không dám thò đầu ra ngoài. Báo hại vừa nãy em fải chay ra mở cửa mấy lần. Hix, đúng là thân lừa ưa nặng, các bác nhỉ?!

    MuaHN



    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
  2. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, mấy đứa đi học về. Em tự dưng nổi cơn... thèm sô-cô-la, thế là kéo bằng được tụi nó đi ra siêu thị. Mấy đứa nghêu ngao hát suốt dọc đường đi, từ "Let it be" đến "Yesterday" rồi "Hotel California" kết thúc là "Sen", mà bài nào cả hội cũng chỉ thuộc lõm bõm được 1,2 câu, nên chỉ tạo ra được bản giao hưởng... trái mùa. Hát Quốc ca các nước chán, tụi em quay sang tán phét. Đang nói về hồi học phổ thông, bỗng nhiên thằng Bassam bạn em (người Ả-rập) hỏi
    - Tụi mày có biết Nobel không?
    - Hì, rõ quá chứ lị!
    Con bạn em Tania (người Nga) tiếp lời:
    - Thế tụi mày có biết môn tự nhiên nào không có trong giải Nobel không?
    Em liền trả lời và hỏi lại ngay chị gái:
    - Dễ ợt, toán chứ còn gì nữa? Thế mày có biết tại sao mà không có món đó không?
    - Tao chẳng biết được!
    HIX, em liền vận động ngay bộ não vừa được nạp sô-cô-la của mình ra:
    - Trời, thể mà mày không biết! Can bản hồi trước, ông Nobel lỡ lấy fải bà vợ học chuyên Toán, về nhà bà ấy suốt ngày lôi bảng tính ra, ngay đến thuốc lá mỗi ngày ông Nobel chỉ được hút nửa điếu, nửa kia bẻ ra, cất đi, để hôm sau hút! Mấy lần ông ấy bị nhồi máu cơ tim vì tức cái bệnh này của bà vợ! Thế là từ đó ông ấy căm thù môn toán, nhất quyết không cho mấy "nhà toán học" xu nào!!!
    Thằng Bassam mồm há hốc:
    - Ôi, tội nghiệp ông đó quá. May mà bọn tao được lấy vợ thoải mái!
    "Hihihihihi..." Em chỉ dám lẩm bẩm trong bụng, ngoài mặt vẫn cố gắng tỉnh bơ... Chắc mặt lạnh quá,... đóng băng mất!
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ở VN nên chưa có cơ hội lừa đựoc mấy thằng SV nứoc ngoài, lớp ở VN thì ý ẹ, có mấy anh Lào và Campodia chẳng khác gì VN, chẳng lừa đựoc, chúng nó còn sành điệu hơn mình, chán thiệt.
    Chuyện về ông già Noel, nhầm thì phải, Nobel chứ thì em có biết sơ sơ, truyền thuyết xa xưa kể rằng : Thủa sơ khai không hề có giải Nobel cho Kinh tế, truớc khi chết, Nobel dí sát cái mồm không đánh răng 1 tháng trên giường bệnh của mình vào tai anh thư ký, phều phào nói ?o Mụ vợ anh lăng nhăng với thằng cha Kinh tế, trong các giải của anh sau này, chú nhất quyết không được cho giải này đó? Nói xong tắt thở. Chết tức tưởi.
    Chuyện này có thật đấy nhé, em chỉ hư cấu lên đôi chút, chứ lăng nhăng với nhà Kinh tế là có thật đấy.
    Như vậy có thể kết luận không có giải Toán chắc là vì : Bà vợ đáng kính của Nobel lăng nhăng hiệp 2 với nhà Toán học, tình cảm với ông Toán học sâu sắc hơn nên cho đến bây giờ vẫn không có giải này.
    Cuối tuần vui vẻ !!!!!
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới lại có hứng ngồi viết lại những câu chuyện như vậy. Chẳng là ntn, ngày mai tụi em đi thực hành môn botanika ở ngoài rừng, chỗ gần hồ Jevany. Cả buổi chiều tối mấy đứa mới họp nhau lại, bàn tính xem nên mang cái gì. Chuyện chẳng có gì, nếu như mà cả làng tụi em có đứa nào đã từng đi một vụ giống như vậy. Nhưng đáng buồn là đến cả spacak cũng fải kéo nhau đi sắm, nói gì đến chuyện có hay chưa! Mà nhìn cái mặt em, tụi nó cứ tưởng là mình fải mấy lần tham gia các cuộc dã ngoại kiểu như vậy hay sao, mà đứa nào cũng hỏi em là nên mang cái gì, xách cái gì theo. Buồn cười nhất là cái cô bé Tây fòng em, đang hùng hụng xếp đồ vào túi, tự nhiên quay ra hỏi em một câu lãng xẹt:
    - Em có nên mang sukne đi ko?!
    Em mới chỉ vào đống xoài, táo, kẹo mà đang chuẩn bị được xếp chỗ trong ba lô:
    - Cứ mang đi, kiếm cái nào màu sặc sỡ như đồ trong ba lô này, để nếu có con tygr nào tình cờ ghé thăm, thì chị còn biến trước được!!!
    MuaHN

Chia sẻ trang này