1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tiền nong trong tình yêu??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no_regrets, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiền nong trong tình yêu??

    - Sinh viên và học sinh khi yêu mà không có điều kiện đi làm thêm kiếm tiền, vẫn sống dựa vào cha mẹ thì giải quyết vấn đề tình phí thế nào??? -dùng tiền "trợ cấp" có được không?? Mong cố vấn!!
  2. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình là sinh viên những lúc khó khăn như vậy mình thường chọn cách lấy tiền học ra thả 1 trận bóng thắng thì mua wà cho người yêu, thua thì...... tính sau. Có lẽ ông trời động lòng trước tình cảm của mình dành cho cô ấy nên lần nào mình cũng thắng
  3. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    nói chung em thấy chuyện tiền nong không có gì đáng quan trọng cả, yêu nahu có tiền thì đi ăn uống đi chơi, không có thì thôi, tặng quà thì tặng nhỏ nhỏ cũng được mà cần gì to tát ?
    mà tóm lại, người tặng mới quan trọng còn yêu nhau thì giá trị quà không quan trọng, tình yêu là đủ....đừng lấy tiền đáng lẽ để làm việc hay trang trải chi phí trong cuộc sống mà mua quà tặng người yêu, ngưòi yêu sẽ buồn đó.......
    Được Asha_dethuong sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 11/06/2005
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả hai vẫn là sinh viên học sinh thì chuyện tiền nong cứ sòng phẳng là tốt nhất .Đi chơi không có khái niệm là cứ con trai phải trả tiền đâu khi mà bản thân người con trai đó cũng sống nhờ tiền của cha mẹ .Nhưng cũng đừng ngố đến nỗi khi ăn xong thì cả hai góp tiền trả nhé,cái này là tự nguyện và khéo léo thôi .Khi thì người này trả khi thì người kia trả ,còn khi đã thân thiết rồi thì có thể đưa tiền cho bạn gái mình rùi bạn gái cũng chung tiền vào đó khi đi ăn uống hay đi chơi thì bạn gái đứng ra trả tiền .Nếu không thích như vậy thì người con gaicó thể tế nhị để tiền của mình vào ví của người yêu ......Nhiều cáh lắm.
    Cái đó cũng không có gì là mất mặt đàn ông đâu ,đừng sĩ diện khi mà thật sự không cần thiết nếu hai người đã yêu nhau thật lòng .Thoải mái tư tưởng trong chuyện tiền bạc thì tình yêu sẽ càng bền hơn.
    Các dịp lễ ..hàng năm nhiều lắm thế nên đừng có dại mà mua quà tốn tiền .Thích và muốn có thì vô cùng lắm nhưng khi mình chưa làm ra tiền hãy tiêu một cách có ích hơn.Quan trọng là tình cảm thôi ,chứ người con gái nào mà đánh giá tình cảm qua các món quà bạn trai mình tặng hay đi so sánh vớ vẳn thì bỏ nhanh cho xong bạn ạ .Bạn không chiều "nàng" được cả đời như vậy đâu.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cách thì chị Linh nói cả rồi,nhưng đó là tiết kiệm.Tạ sao mình ko nghĩ tới chuyện kiếm ra tiền nhỉ.Ngày nay sinh viên đi làm thêm nhiều lắm,tuổi trẻ sáng tạo mà.Bạn Codai học trên HN thường đi dạy thêm,kiếm được cũng khá đấy.
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thêm đi !
  7. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác! .
    - iem là iem cũng muốn đi làm lắm, khổ nỗi trường em nó học nặng quá, lại còn thêm nếm, 2 đấng sinh thành lúc nào cũng hét học đi!
    - Tình thì đã chớm nở mà lại rơi vào thế bí ****
    - Nhưng cái khó ló cái khôn, cờ bạc quả là ý hay!
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai ko thể tưởng tượng được khi sinh viên cờ bạc thì sẽ như thênáo.Nhưng chắc chắn là ko nên rồi.
  9. vietphone

    vietphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tiền thì không quan trọng khi 2 người đang yêu, nhưng cái quan trọng hơn là ý chí của bạn phải làm sao kiếm được tiền một cách chân chính để người mà bạn yêu tin tưởng sau này có một chỗ dựa vững chắc.
  10. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Có 1 câu chuyện như sau,mời các chú nghe nhé.
    Có 1 chàng giai ngồi với người yêu trong công viên.
    Girl hỏi: bây giờ có 1tr USD và em,anh bắt buộc phải chọn 1 thì anh sẽ chọn ai?
    Boy(thở dài): hic đằng nào cũng vậy thì anh đành phải họn 1tr đô thôi
    Girl: vậy là anh không yêu em
    Boy: không phải là anh không yêu em nhưng mà liệu em có chịu lấy 1 thằng đần như vậy không.

Chia sẻ trang này