1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tiền nong trong tình yêu??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no_regrets, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bố này chỉ giỡn với em một chút thôi. Nghe để vui thôi, đừng có dại mà bắt chước theo. Cờ bạc là bác thằng bần, theo rồi không rút ra được đâu. Còn kết quả của việc cờ bạc chắc cậu cũng hiểu rõ rồi chứ. 10 thằng thì hết 8,5 thằng thân tàn ma dại.
    Đang là sinh viên thì chuyện tiền nong quả là vấn đề rùi. Nhưng quan trọng nhất là tình yêu giữa 2 đứa.
    <----- bác này nói quá chính xác
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận,chị ghét nhất là con trai cờ bạc ,dính vào rùi thì nghiện không dứt ra được.
  3. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hây dà tình phí cái quái gì. Hôm qua boum với bọn bạn Ý và Tây Ban Nha cùng ký túc xá. Khi vào trong trả tiền cà phê thế là trả luôn giùm cho 2 con bạn người Ý, tụi nó ngạc nhiên lắm hỏi sao mày làm vậy? Nói đây là phong cách của con trai Việt Nam, đi với phụ nữ thì thường là trả tiền. Chúng cười xong nói cái đó không phải là ga lăng mà cái đó là stupid. Cùng là người như nhau, mày đi học tao cũng đi học, mày đi làm tao cũng đi làm thì việc gì mà phải trả tiền giùm cho tao. Xong chúng còn phán thêm té ra đàn ông xứ chúng mày kém thông minh ghê nhỉ. Nóng máu gần chết, thề từ nay trở đi không bao giờ bỏ ra một cắc nào cho chị em phụ nữ nữa hết. Có tiền đem nhậu hết đi cho rồi, thà chết vì rượu còn hơn chết vì bị chọc tức.
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau đâu cần thiết phải đi ăn nhà hàng, chỉ cần ăn bánh mì, uống nước mía nhưng yêu nhau thật lòng là ok liền...Còn chuyện tiền nong thì lần này anh trả, thì lần khác em trả,chứ bắt mình anh chàng trả không thì có nước nghèo, mạt sớm.
  5. vietphone

    vietphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cái sòng phẳng của người châu Âu mà áp dụng tại VN thì không hợp cho lắm, nếu như vậy thì sẽ mất hết bạn bè. Ai cũng có một lòng tự trọng nhất định, nhất là trong tình yêu. Khi đang yêu người ta có thể quên hết mọi thứ, hy sinh hết mọi thứ cho người mình yêu không tự đòi hỏi gì. Nhưng để đáp lại sự hy sinh đó thì người còn lại bao giờ cũng muốn vươn đến sự công bằng, cũng muốn hy sinh để thể hiện cái tôi của mình.
  6. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của ông rất ấn tượng , đúng là nói đến chuyện tiền nong thì khó thật đấy
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc ở đâu đó: các cặp vợ chồng cãi nhau nhiều nhất về tiền nong , tiếp đó đến quan hệ hai họ, sau nữa đến cách nuôi dạy con cái.
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói là lối sống ở châu Âu áp dụng vào VN, nhưng bạn thử nghĩ xem chẳng lẽ cứ để người con trai hay con gái đó trả hòai được, cũng phải có qua có lại chứ.Nếu như vậy thì người trả sẽ cho rằng mình đang bị lợi dụng.Cứ cho là người con trai muốn chứng tỏ mình với người bạn gái mình muốn cua ấy đi, nhưng trả 1 lần, 2 lần,3 lần thì chắc anh ta nghèo sớm.

Chia sẻ trang này