1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tiếu lâm người lớn

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi theBrick, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khi lính nói chuyện tình
    Một anh chàng lính được nghĩ phép về thăm người yêu.
    Lính: Em yêu, tối nay hai đứa mình xáp trận nha em.
    Người yêu: Hì hì dĩ nhiên rồi nhưng anh đừng xua đại quân vào thành ,được không anh? Em chưa muốn có thêm lính mới.
    Lính: Được rồi cưng đừng lo, anh sẽ đưa quân vào thành chừng nào có pháo lệnh thì anh sẽ rút ra ngoài quan ải .
    Người yêu :.....
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vì tình yêu
    Có một cô gái mới lớn đã đem lòng yêu một anh chàng da đen (ACDĐ). Hai người họ yêu nhau thắm thiết và quyết định kêt hôn, nhưng ngặt một nỗi là mẹ của cô gái (MCCG) lại là người kỳ thị chủng tộc. Bà không thích con gái mình lấy người da đen nên Bà đặt ra nếu ACDĐ làm được 3 điều mà bà yêu cầu thì bà sẽ cho lấy con gái bà
    Bà gọi con gái về và nói:
    - Con gặp nó và nói "Điều thứ nhất mẹ em yêu cầu là anh hãy xây cho em một tòa lâu đài".
    Cô gái về nói với ACDĐ. Ba ngày sau, cô về dẫn mẹ đến một toà lâu đài nguy nghi, tráng lệ và nói:
    - Ảnh nói là ảnh rất giàu và rất là yêu con cho nên một tòa lâu đài thì nhằm nhò gì.
    Thấy vậy bà MCCG nói tiếp:
    - Vậy con hãy nói với nó điều thứ hai là mẹ yêu cầu nó mua cho mẹ một chiếc du thuyền.
    Cô gái lại về nói với ACDĐ. Ba ngày sau, cô sang nhà và dẫn mẹ mình đi chơi bằng chiếc du thuyền rất lớn và nói:
    - Ảnh nói là ảnh rất giàu và rất là yêu con cho nên một chiếc du thuyền thì nhằm nhò gì.
    Mẹ cô gái thấy khó lòng mà ngăn cản hắn lấy con gái mình nên quyết định:
    - Vậy con hảy nói với nó điều cuối cùng là mẹ yêu cầu nếu nó có được "cái đó" dài 2 tấc thì mẹ sẽ gả con cho nó.
    Cô gái vâng lời mẹ về nói với ACDĐ nhưng lần này thì chỉ một ngày sau, cô lại sang nhà mẹ vừa đi vừ khóc, thấy thế bà mẹ liền hỏi:
    - Sao con khóc? Thằng đó đâu rồi?
    Cô gái:
    - Ảnh đang ở trong bệnh viện..
    Bà mẹ:
    - Sao nó lại ở trong Bệnh Viện?
    Cô gái:
    - Con theo lời mẹ về nói với ảnh thỉ ảnh nói: " Anh rất là yêu em và muốn cưới em cho nên từ 3 tấc anh cắt ngắn lại còn 2 tấc thì nhằm nhò gì!"
    Và thế là..............
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chịu không nổi
    FelixDaNang lần đầu tiên theo tui đi săn. Tui dặn dò bác Felix:
    - Felix nè, tui bò qua bụi cây bên kia rình con nai. Bác nằm im ở đây đừng cục cựa đừng lên tiếng gì nhé!
    Một lát sau, tui đang giương súng ngắm sắp bắn con nai thì bác Felix bên này bỗng hét một tiếng thật lớn làm con nai hoảng sợ chạy mất.
    - Tui đã dặn bác nằm im mà sao bác lại hét lên thế?
    - Lúc đầu có con rắn bò trước mặt tui cũng nằm im. Rồi có con gấu tới sát bên cạnh thở phì phào vô gáy tui cũng nằm im. Rồi thì có hai con sóc nhỏ chui vô quần tui cũng nằm im. Chúa ôi! Lúc mà tui không thể nào chịu đựng được nữa là khi nghe hai con sóc chết tiệt đó thì thầm với nhau: "Ê, mày ăn trái bên phải tao ăn trái bên trái, khỏi cần giành nhau ok?!"
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  4. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
  5. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
  6. FelixF2a

    FelixF2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin góp tiếp ạ :, câu chuyện này tình cờ cháu nghe được họ nói chuyện cùng nhau ở nhà tắm KTX
    "anh gặp cô tấm hai ba bửa tắm tắm một bửa là còn mai, hôm rồi tui củng xin số dt một cô quảng nôm ,cô nây` nói tui : năm sáu năm không tắm một bửa....vây. có chịu nổi không hả...... "
  7. FelixF2a

    FelixF2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác, cháu có đề nghị thế này, tại sao topic này không đổi tên khác nhỉ, à mà chỉ dành truyện tiếu lâm nói về Đà nẵng có ay hơn không?,chứ ba cái chuyện này cháu có hản mấy cái link luôn, mỗi lần post bài phải copy qua copy lại mệt quá hà.Hơn nữa ,trong forum " Những người thích đùa " của TTVNOL cũng có mấy cái topic toàn chuyện nhe cả răng cả lợi đó, các bác chưa vào đấy sao??? ,à mà toàn chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi như cháu thôi ,cháu đùa vậy chứ cháu chưa vào đó đọc đâu à nha
  8. FelixF2a

    FelixF2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nha, chuyện này có thật
    Hồi xưa cháu có cô bạn người Huế (hổng biết người Huế có nói nặng hơn người Quảng Nam hông) nói chuyện cũng rặt lắm. Có bữa hai đứa đi chơi, cô bạn cháu chỉ đường. Tới ngã tư, cháu hỏi :"Nè, chừ đi sao, có quẹo đâu không ", hỏi tới đó thì xe cũng đi tới giữa đường rồi. Lúc đó cô bạn cháu nói lớn "Thẹng, thẹng". cháu hết hồn, thắng cái rụp giữa đường, tưởng bị lạc rồi, còn tính quẹo lại nữa. Bạn cháu lại la, "No, mi đi thẹng", rồi chỉ về phía trước. Thì ra bạn cháu nói "đi thẳng", mà cháu lại nghe sao là "thắng". Phải mất mấy năm quen biết, cháu mới có thể hiểu hết những gì mà cô bạn nói đó.

  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thể theo lời yêu cầu của FelixF2a, tui xin chuyển tông qua thể loại chuyện hài khác, trong trắng hơn , mà ai cũng có thể đã từng nghe, biết và đọc. Đó chính là chuyện kể về bác Ba Phi.
    To FelixF2a: Tui thấy chuyện tiếu lâm về Đà Nẵng như chú mi nói và post bài thì cũng chỉ dựa vào cách phát âm mà làm vui thôi. Như thế cũng chán lắm. Nếu chú mi có bài mô hay hay thì post lên cho anh em đọc với nhé!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Truyện kể của Bác Ba Phi là loại truyện truyền ngôn. Truyện nầy do bác Ba Phi tự nghĩ ra và dùng phương pháp ?o truyền khẩu? kể lại cho một số người nghe, rồi người nghe kể lại cho người khác cùng nghe ... và cứ thế lưu truyền từ bấy đến nay.
    Bác Ba Phi là một người có thật. Không rõ ông sinh năm nào, nhưng trước năm 1970 ông đã qua đời ; nơi ông sống là rừng U Minh, một vùng đất cuối trời Tổ quốc Việt Nam.
    Đã là người dân Tây Nam Bộ, không mấy ai không biết một vài truyện kể của bác Ba Phi. Truyện kể của bác Ba Phi luôn dính dáng đến vùng đất U Minh, nơi ông sống với những ?onhân vật? vốn là đặc sản của vùng rừng nầy, như : lúa, gạo, cá, rắn, trăn, rùa, ong mật, kỳ đà, khỉ, nai, heo, gà, ếch.. Và mỗi ?o nhân vật? được xây dựng thành một câu chuyện mở đầu, có thắt nút và kết thúc hẳn hòi.
    Điều đáng nói ở đây là tính cách của bác Ba Phi vốn dĩ thích hài, truyện của ông lại tuân theo thủ pháp trào lộng, phóng đại qua sự vật, nên truyện nào của ông cũng đều mang đến cho người nghe những tràng cười sảng khoái, hào hứng, đặc hiệu Ba Phi.

    --------------------------------------------------------------​

    KHỈ NHẬN GIẤY KHEN

    Hồi xửa..hồi xưa....khi vùng đất U Minh mới được khai phá, các thứ đặc sản ở đây rất nhiều. Trong một lần, tao (bác Ba Phi) đi bắt vọp về làm món ăn cho đở ngán, đang nghĩ tới chuyện bắt vọp thì dưới kinh một bầy khỉ hàng ngàn con chuyền trên vạt mắm rần ỳ như có giông tới.
    Thấy bầy khỉ đi qua đầu, tao nép mình dưới chong đước tính coi, tới bìa rừng, bầy khỉ tuột xuống đất . Con khỉ cầm bầy bẻ một nhánh đước rồi bỏ xuống bãi, thấy con vọp nào hả miệng thở thì lấy ngay nhánh đước chêm ngay miệng để con vọp không kịp hớp miệng lại được rồi thì thò tay vào móc thịt vọp ra ăn ngon lành. Thấy con khỉ cầm bầy khôn giàn mây, tao liền nảy ngay ý định bắt nó về nuôi để sai vặt.
    Con khỉ càng lớn bộn, càng khôn, lại biết nghe lời. Nó biết phụ pha trò, bưng cơm cho tao ăn, nó còn phụ giữ trâu với thằng cháu tao.
    Trong một lần giặc càn, máy bay bỏ bom tùm lum, con khỉ sợ qúa bỏ đi mất tiêu, đến bốn ngày sau mới về.
    Khoảng đâu chừng tháng sau, tao được thư của mấy thằng tiểu đoàn U Minh mời vô liên hoan mừng thắng trận, với lời phụ chú : ?oNhớ dẫn con khỉ theo !?.
    Tao nghĩ nát óc cũng không hiểu căn nguyên do đâu mà đi dự tiệc còn dặn mang theo khỉ, đành cứ dẫn nó theo.
    Ngồi chưa nóng ghế, cậu cán bộ phụ trách thi đua, đã tìm tao hỏi họ tên của con khỉ để ghi vào giấy khen.
    - Úy trời đất, thiệt hôn mày ?
    - Thiệt chớ bộ giỡn sao bác !. Cậu cán bộ phụ trách trả lời ngon hơ.
    Sau liên hoan tao tìm đến Tiểu đoàn trưởng hỏi cho rõ đầu đuôi, thì ra con khỉ của tao có công giúp bộ đội bắt tù binh.
    Số là vầy...
    Sau nhiều lần giặc đổ quân càn bị thua xiểng liểng, tụi lính ớn ợn không dám đi càn nữa mà chỉ dám cho máy bay oanh kích bậy bạ để gỡ ghẻ, nào ngờ bị tiểu đoàn cao xạ bắn trả rớt đều mấy chiếc, có thằng phi công nhảy ùm trốn trong rừng, dân quân, du kích tìm miết không gặp, khi đó thằng phi công núp trong đám choại, nó lấy đồ hộp khui ra ăn rồi khui bia lon ực ngon lành.
    Nhằm bữa đó, con khỉ tao bỏ nhà đi, rình coi, thấy đã qúa, nên nó chờ thằng phi công say, ngủ quên, nó bò xuống kiếm thịt ăn và khui bia uống cho sướng, chẳng dè thịt hộp, bia lon nó không lấy, lại vớ trái lựu đạn rồi đưa tay vô nhíp định rút, bất ngờ thằng phi công tỉnh giấc thấy đã rút chốt lựu đạn, nó hoảng hồn co giò chạy trối chết, nó mang tòn ten hộp thịt nên con khỉ tiếc rượt theo, chạy gần xế chiều thì lọt vô đúng ngay mũi lùng sục của tiểu đoàn. Thấy cảnh tượng như vậy thì ai nấy lăn ra cười. Cuối cùng thằng phi công bị bắt, không uống được bia, con khỉ tức giận chọi lựu đạn xuống sình, chờ hoài không thấy nổ, nó mới biết lựu đạn lép.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
    Được theBrick sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 11/10/2003

Chia sẻ trang này