1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tiếu lâm

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiếu lâm

    Mời các bạn cùng nhau thư giãn với những chuyện tiếu lâm đặc sắc mang đậm hương vị quê hương

    Đầu tiên tôi xin khai trương vở : Anh sẽ đặt tên con là gì

    CNT lúc còn đi học trông cũng bảnh gái lắm! Lúc đó cô còn nhát lắm nên bạn bè rủ đi tiệc tùng cô sợ không dám đi vì ngán bọn con trai lợi dụng làm trò sàm sở! Nhưng bạn bè rủ mãi cô không cầm lòng được nên mới hỏi mẹ nhờ mách nước để đề phòng! Bà mẹ chỉ nước:

    _ Khi thằng nào tính dở trò sàm sở với con thì con hỏi nó "Anh à! Con chúng ta đặt tên gì nhỉ !?" là bọn chúng sẽ tái mặt ngay!

    Thế là CNT bèn theo bạn đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn! Chỉ một lúc sau là thấy Tề lò mò tới xin nhẩy đầm với cô nàng! Nhẩy được một lúc thì Tề bắt đầu đụng chạm rờ rẩm lung tung! CNT bèn nói "Anh à! Con chúng ta đặt tên gì nhỉ !?" Tề nghe xong câu đó mặt mày tái xanh vội vàng kiếm cớ chuồn thẳng!

    Chỉ một thoáng sau Luxu nhào tới mời CNT du dương với mình một bản! Dìu nhau một tí là Luxu đã sờ soạng lung tung rồi! CNT mang bản cũ ra xài "Anh à! Con chúng ta đặt tên gì nhỉ !?" Luxu cũng xanh máu mặt chuồn thẳng một khi!

    Được nửa buổi tiệc, Cà Dực mặt mày đỏ lừ mò tới bàn mời CNT nhẩy với mình một bản! Mới nhẩy vài bước CD đã mó máy linh tinh! CNT thấy vậy bèn tung ra chiêu mẹ dạy "Anh à! Con chúng ta đặt tên gì nhỉ !?" CD chẳng thèm để ý tới lời cô nàng mà càng bốc hốt tới tấp hơn! Cô nàng hơi ngán nên tung ra một chưởng nữa "Anh à! Con chúng ta đặt tên gì nhỉ !?" Lúc này CD kéo dìu CNT vào phòng phía sau và bắt đầu cởi hết quần áo của CNT ra và "nhẩy" thiệt tình! CNT cảm thấy khoái lắm miệng rên hừ hừ mà cũng cố làm chảnh như các cô gái nhà lành "Anh à! Con chúng ta đặt tên gì nhỉ !?" Lúc này CD đã làm xong nhiệm vụ và lột cái ...... ra cột túm đầu nó lại thật chặt rồi thủng thẳng trả lời:

    _ Nếu nó mà ra khỏi được cái túi này thì anh sẽ đặt tên nó là David Copperfield !

    Linov
  2. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hee hee thấy bạn kể chuyện cũng khá hấp dẫn nên tui đây mạo muội kế ra một câu chuyện này
    Chuyện là thế này ;Có một anh chàng người HÀ NỘI hăn hoi trót yêu một cô gái người HÀ TÂY (cũng khéo biết chọn người yêu đấy chứ vì cùng có chữ HÀ) .Nhưng mà cô gái này lại là người dân BA VÌ
    Một hôm anh chàng HÀ NỘI về BA VÌ chơi .Hôm nay nhà cô gái có việc nên hai anh chị rủ nhau ra hồ trước nhà dạo chơi (chả là trước nhà cô nàng có một cái hồ rất đẹp va rộng nữa có hoa, có cây ) Dạo chơi một lúc chợt cô gái nhìn thấy bên kia hồ có một nhành hoa rất đẹp .Cô nàng nảy ra ý định bắt chàng người yêu lội qua hồ để lấy hoa cho mình.Anh chàng sẵn có tí galant nên chiều người yêu (mặc dù anh bít mình không biết bơi)
    Và chuyện gì đến đã đến anh vừa bơi đến giữa dòng thì bị chìm.Cô gái thấy người yêu bị chìm liền nhẩy xuống hồ theo chàng vừa bơi theo vừa kêu la.Ba mẹ đang nấu cơm trong bếp thấy có tiếng người kêu cứu liền chạy ra .Trước sự tình này bà mẹ chỉ thốt lên ;:.......''''''''ĐƯNG SỜ CHIM "'''' ( XIN NÓI RÕ LÀ NGƯỜI DÂN BA VÌ CÓ MỘT KIỂU NÓI VÔ CÙNG HAY HO TỈ DỤ NHƯ LÀ;;Ơ BA VÌ CÓ CON BO VANG )
    HAY HO ĐẤY CHỨ
    Được Mon_amour sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 26/03/2004
  3. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    câu nói đừng ssợ cìm của người ba vì cũng hay đấy nhỉ?
    Một bà sồn sồn nọ rất hâm mộ các ca sĩ sồn sồn . Bà ta đi tiệm xăm hình Duy Quang và Tuấn Ngọc hai bên háng. Một hôm bà ta đi bikini wax. Cô thợ trông thấy liền tấm tắc khen mấy hình xăm đẹp. Bà ta hãnh diện hỏi tới:
    - Sao hả? Thấy hình Duy Quang và Tuấn Ngọc giống hông?
    Cô thợ gật gù một cách thành thật thẳng thắn:
    - Hình hai cha đó thì không giống mấy. Nhưng cái hình ............... ở giữa thì giống như đúc!
    Linov
  4. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cái giọng của người ba vì nói " đừng sợ chìm cũng hay đấy nhỉ"
    và đây chuyện khám bệnh tổng quát :
    Có một cô gái trẻ đẹp đi khám tổng quát . Vừa trông thấy cô gái,
    ông bác sĩ liền nổi máu rần rần trong người . Bs kêu cô gái cởi
    hết quần áo rồi nằm lên bàn khám . Ông bắt đầu đưa tay vuốt ve
    cặp giò cô ta và hỏi:
    - Cô biết tôi đang làm gì không ?
    Cô gái trả lời nhẹ nhàng:
    - Dạ biết, bác sĩ đang khám xem da em có tốt không ạ
    Bs đưa tay rờ từ từ tới chổ đó và hỏi:
    - Cô biết tôi đang làm gì không ?
    - Dạ biết, bs đang khám xem em có bị bệnh lậu không ạ
    Bs đưa tay lên xoa .... cô gái và hỏi:
    - Cô biết tôi đang làm gì không ?
    - Dạ biết, bs đang khám xem em có bị ung thư vú không ạ
    Sờ vú một hồi bs chịu không nổi bèn cởi hết quần áo leo lên đè
    cô gái luôn . Sau một hồi nhấp lia lịa , bs hỏi:
    - Cô biết tôi đang làm gì không ?
    - Dạ biết, bác sĩ đang hút bớt vi trùng HIV cho em.
    Linov
  5. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có 3 ông ;một ông người Mĩ ,một ông người Châu Phi và một ông người Việt Nam rủ nhau đến Pháp
    Một hôm 3 ông muốn đi ăn .Tiếc thay cả 3 ông đều không biết tiếng PHÁP .Muốn ăn lắm rồi nhưng không biêt làm gì đẻ kêu người phục vụ mang đồ ăn tới .
    sau một hồi ông người Mĩ mới nghĩ ra một cách;Ông trèo lên bàn tụt quần ra .Ngay sau đó người phục vụ mang ra cho ông 2 qua táo Tàu đỏ va rất to và một miếng xúc xích
    Ông thứ 2 thấy vậy cũng bò lên bàn(ông này là người Châu phi) Cũng làm những hành động như vậy và thế là người bồi bàn mang cho ông 2 quả CÀ TÍM và một miếng xuc xích cháy đen
    Còn ông Việt nam cũng làm như hai ông kia và được mang ra 2HỘT ĐỖ ĐEN và một quả ỚT ĐỎ
    apres` la pluie le beau temps
  6. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ người bạn trai mới quen của mình về phòng mình. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh cô liền nhay lên giường nằm một cách thoải mái và nói với anh ta rằng:
    - Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh.
    Chàng ta ngạc nhiên hỏi lại:
    - Hả? Em nói cái gì?
    - Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi.
    - Hành hạ em à, nhưng mà bằng cách nào?
    - Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi đái đó mà.
    Chàng vừa nói vừa nhún vai:
    - Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em.
    Chàng liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho cô ta một cái thật mạnh vào đầu.
    Linov

Chia sẻ trang này