1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện "tiểu" tiết mà không tiểu tiết, bà con thấy thế nào???!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "tiểu" tiết mà không tiểu tiết, bà con thấy thế nào???!!!!

    Đến Huế, điều dị ứng nhất đối với hướng dẫn viên du lịch là phải dặn dò du khách chuẩn bị tiền lẻ để trả tiền... đi vệ sinh.

    Cũng xin được nói thêm, vé vào cửa tại các khu di tích ở Huế thuộc vào loại đắt nhất nước (15.000đ/khách Việt, 5usd/khách ngoại quốc ), vậy mà du khách còn bị ?ophụ thu? thêm lệ phí đi vệ sinh, vốn được xem là điều kiện tối thiểu mà bất cứ khu du lịch nào cũng phải có, chứ đừng nói chi đến các di tích được liệt vào hàng di sản thế giới như ở Huế.

    Tại lăng Khải Định, tấm bảng?ora giá? đi vệ sinh cho mỗi lần là 1.000đ được viết bằng tiếng Anh, Pháp, Nhật hẳn hoi. Nhà vệ sinh ở đây quá cũ kỹ, không sử dụng một viên gạch men nào và không xây theo tiêu chuẩn nào cả, lại chỉ một cái cho nam, một cho nữ, nên thường thấy cảnh du khách xếp hàng trước nhà vệ sinh.

    Nhà vệ sinh ở lăng Tự Đức cũng không tính đến chuyện miễn phí. Có điều người ta không đề giá tiền như ở lăng Khải Định, du khách đi vệ sinh xong, người quản lý ở đây đứng chờ sẵn dưới tấm bạt che lụp xụp.

    Du khách đi vệ sinh xong, người quản lý ở đây đứng chờ sẵn dưới tấm bạt che lụp xụp

    Lên lăng Minh Mạng, việc thu phí vệ sinh tỏ ra ?obài bản? hơn khi trên những thau nước cho khách rửa tay là ?olá thư ngỏ? viết bằng tiếng Anh, có nội dung như sau: ?oTên em là..., 8 tuổi, cám ơn quý khách đã trả tiền vệ sinh, đóng góp vào việc giúp đỡ em được đến trường...? (?!). Thực hư những lời cảm động này thế nào chẳng rõ, chỉ thấy một em bé gái kiên nhẫn đứng mời từng vị khách rửa tay với nước mà em chuẩn bị. Theo quan sát thì thấy chẳng có vị khách nào từ chối trả tiền, nhưng trên khuôn mặt họ lộ rõ tâm lý không thoải mái khi phải bắt một em bé quá nhỏ phục vụ mình như thế!

    Cách đó không xa, Quảng Nam là một tỉnh mà nếu so về độ tuổi làm du lịch thì họ ?otrẻ? hơn nhiều so với Huế, vậy mà các điểm tham quan ở đây đều có nhà vệ sinh sạch đẹp, như ở Mỹ Sơn, nhà vệ sinh sạch bóng (có thể nói như của khách sạn vậy) và hoàn toàn miễn phí cho du khách. Ở Hội An, nhà vệ sinh cũng được cách điệu xây theo kiểu nhà cổ, nằm giữa khu phố cổ rất thuận tiện cho du khách.

    Thì ra bài học quan tâm đến nhu cầu, tiện ích của khách tham quan ở Huế còn nhiều điều phải bàn nếu như người ta cứ mãi xem đó là chuyện nhỏ.

    (Ý kiến tâm huyết của một du khách không khỏi khiến ta thấy chạnh lòng, nhớ lúc trước đi tour phải lo chỉ điểm mấy chổ tế nhị này ngay, ai cũng hớn hở đi vào, những tưởng trút được bầu tâm sự sẽ vui vẻ hơn, thế mà đi ra mặt mày cứ như đưa đám, lại còn to nhỏ xi xô xi la với nhau dzụ này nữa chớ, khách ta thì cứ hỏi có đưa tiền không, cãi nhau inh cả lên, chả nhẽ mình lại đi biện hộ cho họ, nếu được phục vụ mà điều kiện sạch sẽ thơm tho khì không sao, đây quá ư là..., hết chổ nói)
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , nói toạc móng lợn ra là di tích Huế thu tiền ỉa đái . Mẹ cha nhà nó chứ ... Nói ra lại bực mình ...
    Dạo trước em có dẫn một thằng bạn bên box TRỊNH vào Huế chơi , khi vô Đại Nội đã mất 30 ngàn vé cổng , vậy mà khi bón , đi ỉa đi đái lại mất thêm 2000 nữa ... Mà cái cách thu tiền nó thô bỉ cực ... Ai đời đi xong nó chặn họng thu tiền mà mặt mày trân tráo , điên không chịu được ... Nhất là nghe cái giọng bắc kỳ : " Anh ơi , giã tiền " ... Con mẹ nó , cứ ai đã bị cái cảm giác đó mới hiểu được nỗi bực dọc .
    Sau này nếu em làm việc về di tích , có quyền có chức chắc em dẹp hết mẹ nó mấy bcái trò bẩn thỉu đó đi , chứ để thế vừa nhục quốc thể và bẩn cho cả các hệ thống du lịch Huế .
    Mà du khách ở xa đến, hoặc là khách tây mới bị lòn kiểu đó chứ dân bản xứ như em đời nào thua được ... Vô Đại Nội cũng như mấy cái Lăng thì em nắm đường , ngõ ngách như lòng bàn tay ... Hễ bí bí một chút là tìm chỗ kín kín xả , vừa mát hàng vừa đỡ tốn tiền mà không phải bực dọc ... He he he ...
    Vô Đại Nội thì đi vòng ra trường Đại Học Nghệ Thuật , hoặc ra phía sau cung Phi Tần , phía trái cung Diên Thọ , hoặc thậm chí là phía trước Thế Miếu cũng được ... Có những chỗ khuất ở mấy chỗ đó bĩnh đã lắm ... Nói chuyện vô duyên chứ con gái cũng có thể chơi ở đó được ... Bởi vì cỏ mọc lút đầu à , chui vô bãi cỏ thì cứ gọi là an toàn . Còn mấy cái lăng thì ôi thôi rồi luôn , chỗ xả không bao giờ thiếu , chỉ thiếu "nước" mà xả ...
    Có điều nói cho vui thế thôi , chứ làm người ai làm thế , nhất là phải có ý thức bảo vệ di tích chứ ... Thôi thì thà chịu tức và tốn tiền ( mặc dù số tiền đó không đáng là bao ) còn hơn là làm mất vẻ mỹ quan của di tích .
    Một điều ghét nhất khi đi mấy cái lăng là thái độ của bảo vệ gác cổng ... Mặt lúc nào cũng câng câng dễ ghét lắm , mà sao cơ quan di tích mình toàn tuyển người Bắc nhỉ ??? , nói không phải kỳ thị , chứ em thấy mấy việc đó hãy để cho người Huế làm thì hay hơn nhiều ...
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy phí dịch vụ vào các Lăng rất mắc mà có phải phục vụ mình tốt cho cam đâu. Sinh viên muốn vào chơi tham quan cũng khó nữa. Hic, Huế mình có mấy người kinh quá, chỉ biết vun vén cá nhân.

Chia sẻ trang này