1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình 8 năm hài hước của cô nàng "cán bộ lớp" gương mẫu đốt sổ đầu bài vì bạn trai "cá biệt"

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thep_haiphong, 03/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thep_haiphong

    thep_haiphong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    664
    Mối tình học trò của Nguyễn Trà My và Đỗ Xuân Hòa, cùng sinh năm 1990 vô cùng đáng yêu và đáng ngưỡng mộ. Tuy trải qua một số "biến cố" thời đi học khiến đôi bạn trẻ tạm xa nhau rồi lại quay về với nhau , vẽ nên câu chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn như cổ tích

    Tình yêu ngây ngô thuở đi họcCặp đôi học cùng nhau từ hồi cấp 2, My My làm quản ca, lớp phó học tập kiêm luôn tổ trưởng tổ của Hòa. Cô nàng đích thị là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. [​IMG] Còn Hòa chỉ là "thường dân" trong lớp, luôn bị My quản lí và kiểm tra bài tập hằng ngày. Rồi từ từ, tình cảm học trò chớm nở.
    [​IMG]
    Cặp đôi chung lớp và tình yêu học trò 'bá đạo'Khi đó cả hai mới học lớp 7. Tình cảm nhẹ nhàng trong sáng của đôi trẻ đã gặp phải "biến cố" lớn. Một học sinh gương mẫu như My My đã đốt sổ đầu bài vì Hòa bị cô giáo chủ nhiệm ghi tên 4 tiết/5 tiết vì tội nói chuyện riêng trong lớp. Từ đó "danh tiếng" học sinh ngoan hiền của My đã tan vỡ, mối tình bị gia đình, thầy cô phát hiện và ngăn cấm luôn. Thế là cặp đôi chia tay.Thời học trò, yêu nhau qua mấy lá thư tay lén lút. Hòa cũng không ngoại lệ, dù đã chia tay nhưng vẫn vài lần gửi thư bằng mật mã "teencode" cho My. Tuy nhiên, do sợ bố mẹ nên cô nàng không dám hồi âm và cả hai không ai nói chuyện với ai luôn dù gặp nhau mỗi ngày trên lớp.
    [​IMG]
    Yêu lại từ đầu chính là những khoảnh khắc cả hai chẳng thể quên
    Rồi thấm thoát thời gian trôi, gần 3 năm sau, trong một lò luyện thi đại học, cứ như duyên trời khiến họ gặp lại nhau. My My đã khá bất ngờ vì ngoại hình của Hòa đã khác xưa rất nhiều, cao ráo, đẹp trai không còn đen nhẻm, còi còi như lúc trước nữa. '

    'Lúc đó giữa hàng trăm học sinh đi ôn thi ai cũng mặc đồng phục thì Hòa Like mặc 1 cái áo đen kiểu cool ngầu lắm''
    , My My hào hứng kể lại.Sau đó, Hòa chủ động liên lạc lại qua yahoo và thẳng thắn mở lời đề nghị với cô nàng "Hay là chúng mình quay lại đi'' và My My cũng nhanh chóng đồng ý ngay.

    Đối với My My, cô cho biết cô yêu nhất là tính chân thành của Hòa trong mọi mối quan hệ, kể cả tình yêu của cả hai. 8 năm yêu nhau, đủ thứ cảm xúc vui buồn khác nhau, Hòa vẫn luôn yêu thương, chia sẻ cùng My mọi chuyện suốt thời gian qua, mà chưa bao giờ nghĩ đến người khác hay có ý định buông tay.Có lẽ vì thế mà họ vừa là người yêu mà cũng như những người bạn của nhau, ngoài tình yêu còn là sự tôn trọng, thấu hiểu và trách nhiệm.
    [​IMG]
    Khi tình yêu tìm lại được nhịp đập
    Yêu 8 năm và quen nhau 15 năm cặp đôi này cũng có những kỉ niệm vô cùng hài hước và trẻ con rất đáng yêu. Những lần chàng để nàng đứng đợi vài tiếng đồng hồ, giận nhau ngày 3 lần… Luôn hỏi nhau câu hỏi "có chán nửa kia không?" do thời gian bên nhau nhau lâu thế mà. Vậy nhưng, cả hai chẳng cần suy nghĩ và đáp án luôn là: "Chưa một ngày nào chán nhau và tình yêu cũng chưa bao giờ 'nguội' để cần phải 'hâm nóng'."Lời cầu hôn lãng mạn trong ngày chụp ảnh cưới… người ta Với My My thì kỉ niệm chàng ngỏ lời cầu hôn có lẽ là những khoảnh khắc mà cả cuộc đời cô nàng sẽ chẳng thể quên. Một ngày nọ, cả hai đi chụp ảnh cưới cho người ta ở Đà Lạt. Tối đó, cả hai tách đoàn đi mua giày và sau này My My mới biết chàng đã bí mật lên kế hoạch đề tạo điều bất ngờ cho mình.Khi trở về, My My được một người em bắt xuống sân bằng được. Và thật bất ngờ là toàn bộ phía sân sau đã được mọi người trang trí lung linh với đèn giăng hai lối đi. Phía trong sân là ảnh cặp đôi ghi lại hành trình yêu từ khi yêu lại từ đầu, ảnh 2 đứa đi du lịch cùng nhau.
    [​IMG]Hòa thì thầm ''Em làm vợ anh nhé'', My My gật đầu lia lịa và nước vẫn cứ rơi.
    [​IMG]
    Màn cầu hôn trong mơ
    Khi cô nàng tiến đến giữa sân, mọi người setup chiếc ghế đối diện với màn hình chiếu. Khi My My ngồi xuống là máy chiếu bắt đầu sáng, khuôn mặt Hòa hiện lên cười "toe toét".Anh chàng thổ lộ lòng mình: ''Cũng nhanh thật em ạ, mình yêu nhau được 8 năm rồi. 8 năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra, em cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, anh muốn làm một điều gì đấy để em được vui, được hạnh phúc.Trong cuộc sống có những lúc không được như mình mong muốn, có những lúc anh không bên cạnh em, có những lúc em phải buồn một mình, anh không muốn nhìn thấy em buồn, anh chỉ muốn em được vui, hạnh phúc thôi. Cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều kể từ khi em bước vào, cảm ơn em suốt những thời gian qua. Em làm vợ anh nhé!''Rồi bài hát Marry you vang lên và Hòa bước ra trong bộ suit chỉnh tề, cầm hộp nhẫn bước đến bên My My. Cô nàng lúc ấy khóc như đứa trẻ ôm chầm lấy người yêu, Hòa thì thầm ''Em làm vợ anh nhé'', My My gật đầu lia lịa và nước vẫn cứ rơi. Chàng quỳ xuống đeo nhẫn vào tay My My rồi bế nàng lên, mọi người xung quanh ai cũng rưng rưng và vỗ tay hú hét chúc mừng. Chả khác nào lời cầu hôn trong truyện "ngôn tình" [​IMG]Mẹ của My My còn chia sẻ: ''Hai đứa này yêu nhau dai dẳng lắm, cô nhớ ngày xưa Hoà bé loắt choắt xong cứ đạp xe vèo qua nhà ngó vào cái xong đi mất hút. Lúc đó không biết thằng cu nào sao ngày nào cũng đi qua nhà mình như thế, mãi sau này mới biết mà cứ thấy buồn cười.Mà hai cái đứa này chúng nó ngày nào cũng gặp nhau không chán, nhưng cũng hay cãi nhau, có hôm thấy đưa nhau đi chơi một tí lại thấy về luôn, nàng thì đóng rầm cửa chàng thì quay xe về luôn, xong hôm sau lại thấy ôm nhau cười hi hí rồi.''Sau màn cầu hôn đáng nhớ, đôi bạn trẻ đã thực hiện bộ ảnh cưới do một người bạn trong ê-kíp thực hiện tại Đà Lạt. Bộ ảnh với không gian là một căn nhà nhỏ, yên tĩnh, My My mong muốn cuộc sống mai sau của họ cũng vậy. Ngôi nhà của cả hai sẽ tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.

    Cùng ngắm thêm một số hình ảnh của cặp đôi dễ thương này nhé:

    [​IMG]"Chưa một ngày nào chán nhau và tình yêu cũng chưa bao giờ 'nguội' để cần phải 'hâm nóng'."
    [​IMG]

    [​IMG]
    8 năm yêu nhau, đủ thứ cảm xúc vui buồn khác nhau, Hòa vẫn luôn yêu thương, chia sẻ cùng My mọi chuyện
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    "Cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều kể từ khi em bước vào, cảm ơn em suốt những thời gian qua. Em làm vợ anh nhé!''
    [​IMG]My My mong muốn cuộc sống mai sau của họ cũng vậy. Ngôi nhà của cả hai sẽ tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.
    Tổng hợp

Chia sẻ trang này