1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình anh A, anh B và chị C

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tusulq, 02/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tusulq

    tusulq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình anh A, anh B và chị C

    Một câu chuyện có thật, mọi người comment giúp:

    Ngày trước, anh A và chị C có một mối tình đẹp, 2 người yêu nhau thắm thiết. Nhưng 1 ngày, anh A chợt nhận ra thế giới rộng lớn còn nhiều điều thú vị, anh đã quyết chia tay chị C.

    Chị C chìm trong đau khổ. Lúc đó, anh B xuất hiện, anh B cũng rất yêu chị C. Và trong lúc tuyệt vọng, chị C chấp nhận yêu anh B. Rồi do gia đình 2 bên và anh B thúc ép, trong thời gian ngắn yêu nhau chị C đã chấp nhận đăng ký kết hôn và làm lễ ăn hỏi với anh B.

    Một ngày kia, sau khoảng 1 năm chia tay, chị C nhận được tin nhắn của anh A. 2 người đến với nhau. Do chị C vẫn còn yêu anh A nên chị quyết định giấu anh A về chuyện của mình. Rồi vài tháng qua đi, tình cảm của anh A và chị C càng thêm thắm thiết. Lúc này, chị C quyết định ko giấu anh A nữa.

    Thời điểm này, anh A và chị C vẫn yêu nhau thắm thiết, họ quyết đinh đến với nhau, cùng nhau vượt qua rào cản gia đình, xã hội. Họ vẫn đang đấu tranh cho tình yêu của mình.

    Không biết kết thúc sẽ ra sao...
  2. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bánh trôi nước nhỉ
  3. dinhxlinh

    dinhxlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu gì sất
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Kết luận :Anh A.chị C là những người thiếu bản lĩnh.Anh B là người đáng thương.
  5. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh A:
    + Lúc có hạnh phúc trong tay thì không biết đằng mà giữ. Rũ bỏ người ta không thương tiếc, không buồn để ý đến người đó có đau khổ không --> Kẻ này thật bạc bẽo
    + Đi chơi chán chê, tự nhiên một ngày nghĩ thế nào lại quay về xin tha thứ. Rồi khi phát hiện ra người ta đính hôn rồi vẫn cố đấm ăn xôi --> Hèn và vô liêm xỉ
    Chị C:
    + Bị nó rũ bỏ, đau khổ kiểu gì đến nỗi phải tìm người khác lấp chỗ trống, không yêu mà cũng chấp nhận đi đến hôn nhân, không biết trân trọng chính mình --> Bạc nhược
    + Không yêu mà cũng nhận lời, rồi đến khi lại phản bội người ta. Gây ra cho người khác nỗi đau mà chính mình đã từng phải nhận --> Ác
    + Bị nó trà đạp, dứt bỏ không thương tiếc, rồi khi nó quay về lại chấp nhận ngay, lừa dối người đã nâng đỡ mình dậy --> Thiếu tự trọng
    Tóm lại: Một kẻ thì không biết cái gì quý, một kẻ không biết nên quý cái gì, cả hai người này chả đáng thương, đáng thương là cái anh B kia kìa, tự nhiên lại đâm đầu vào cái mớ bòng bong này. Dzưng mà..., bỏ được chị C chả phải là khổ đâu nhé. Một thời gian nữa nhìn lại, thấy mình may thế, may mà không lấy phải đứa "đần" như thế (vì không biết ai là người thật sự yêu thương mình, trân trọng mình) --> Di truyền con cái thì hỏng.
  6. tusulq

    tusulq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  7. CrazyGun

    CrazyGun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Mokomochi

    Mokomochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế anh có sợ anh và chị C lấy nhau được một thời gian rồi, chị C thế nào lại gặp lại anh B, lại cảm thấy áy náy, thương cảm anh C, rồi biết đâu lại nảy sinh tình cảm. Hờ, lúc đấy không biết thế nào nữa. Tuy nhiên đấy chỉ là do tôi giả định thôi chứ hi vọng là mọi việc sẽ không như thế.
    Nói thật nghe chuyện của anh tôi thấy anh và chị C quả là đáng trách, mà đáng trách nhất là chị C. Còn anh B thì thật tội nghiệp, nhưng cũng may anh ấy sớm thoát ra được, chứ còn dính với chị C sau này còn mệt nữa. Dù sao thì anh và chị C cũng quyết định đến với nhau rồi. Vậy thì tôi thật lòng chúc anh chị được hạnh phúc!

Chia sẻ trang này