1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình bây giờ mới kể của tôi!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi HOANGTUECH, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOANGTUECH

    HOANGTUECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình bây giờ mới kể của tôi!

    ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN POST BÀI TRONG NÀY! NHƯNG MÌNH CŨNG LÀ KHỈ SÀI GÒN NÊN MẠO MUỘI XIN LÀM THÀNH VIÊN MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ!

    Thú thực mình không muốn kể đâu nhưng mình đã đi đến quyết định như hiện giờ nên mình kể sơ qua cho các bạn nghe nhé:
    - Mình là một quân nhân, từ Bình Phước xuống Vĩnh Long học. Nếu chỉ thế thôi thì không nói làm gì, ngày đầu tiên đến lớp mình vẫn còn nhớ như in: Mình bước vào lớp (Có lẽ những cử chỉ lúng túng của mình ngố lắm hay sao ấy) Cả lớp cười rộ lên, nhìn một vòng quanh lớp (121 con người) Ánh mắt mình dừng lại ở một cô gái, một cô gái duy nhất không cười. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn trong sự lo sợ. Thế rồi mình biết nàng cũng ở gần nơi mình trọ học. Sau vài lần đến chơi, mình đã giúp thằng bạn mình quen nàng ( Quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời !) Nhưng thằng bạn này ngu hết cỡ, mà mình lại thương nàng không muốn nàng phải khổ. Một thời gian sau, cuối tuần nàng về quên lúc trở lên thấy mắt nàng sưng đỏ, hỏi đứa bạn nàng thì biết nàng đã có người yêu và hiện đã bị người ta phụ. Sau đó mình có hỏi kỹ hơn thì được biết nàng và người đó yêu nhau đã 6 năm (Bây giờ nàng 21 tuổi) Đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau, tóm lại là đủ cả. Thấy nàng đau khổ như vậy nên mình đã khuyên nhủ nàng, trong con tim mình bắt đầu có một sự nảy nở tình cảm đối với nàng (Sau 24 năm ngủ yên mới thức giấc). Mình đã quyết định không để cho bất cứ một ai làm nàng đau khổ nữa. Nhưng có lẽ mình đã quá mù quáng trong chuyện này, những yêu thương mình dành cho nàng chỉ thể hiện qua hành động (Lo lắng, quan tâm đến nàng), rất ít khi nàng và mình nói chuyện chỉ co'' 2 người. Nhiều lúc mình cảm thấy những điều mình làm quá mù quáng, nàng có vẻ như không cần đến mình. Hiện nay mình đã quyết định dành sự quan tâm cho chính mình nhiều hơn là dành cho nàng. Mình sẽ dành sự quan tâm đó cho người cần đến mình, chứ không phải là dành cho người không cần nó. Còn vỏn vẹn 01 tháng nữa là ra trường rồi, thật tâm mình thì mình không muốn vậy nhưng mình thấy làm như vậy sẽ tốt hơn! Mong rằng mình không phải hối hận trong chuyện này!
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện mà người khác không thể nào giúp được, và đây chính là một trong số đó. Chỉ đứng ngoài hò hét cũng chả ích lợi gì, muốn làm thía nào thì cậu cứ tự quyết đi chứ bọn tôi là người ngoài cuộc, làm sao biết nên làm gì cho đúng bây giờ? Chúc cậu dũng cảm hơn nhé!
  3. Congdoan

    Congdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng giông giống tớ nhỉ ,thôi thì ráng lên tớ ủng hộ nè
  4. HOANGTUECH

    HOANGTUECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều! Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không lẽ 25 tuổi rồi mà không đưa ra được quyết định gì đúng đắn thì cũng không hay lắm phải không?!. Các bạn biết không, mình đã có được cô ấy, hiện nay bọn mình rất hạnh phúc (Có lẽ cô ấy đọc được bài viết của mình ở đây nên .....) Mình sẽ trân trọng những giây phút bên cô ấy. Các bạn ủng hộ mình chứ?
  5. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Mình hoàn toàn ủng hộ bạn, chúc bạn tự tin để đi đến đích cuối cùng nhé ...
    Khi nào có tin gì vui thì bạn nhớ báo tin cho mọi người biết nhé.
    Thân ái
  6. HOANGTUECH

    HOANGTUECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vui không nổi rồi các bạn ạ! Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, Mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi! Mình vừa hiểu ra rằng: Cô ấy chỉ xem mình là người thay thế cho người yêu cũ của cô ấy! Mình không thể trách cô ấy được, mọi chuyện là do mình thôi mà, phải không? Mình đã quá mù quáng trong chuyện này, co'' lẽ mình không nên nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay! Thôi, mọi điều xảy ra đều có nguyên nhân của nó! Điều gì đến thì sẽ đến thôi! Mình sẽ rút lui trong chuyện này!

Chia sẻ trang này