1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình bồng bột!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutien, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình bồng bột!

    Tình yêu thời sinh viên và tình yêu của những người đã ra trường thì có gì giống và khác nhau không ạh?
    Các Bác tư vấn dùm, yêu nhau mà giữa hai người nếu có chuyện lục đục xảy ra cả hai đều ko hướng tìm ra cách giải quyết mà lúc nào cũng nhắc đến hai chữ "chia tay" thì liệu có nên tiếp tục cái tình yêu đấy ko?
    Nhỏ bạn em là sinh viên năm cuối còn người kia học trước nó một khoá và đã đi làm.
    Đã lớn như vậy rồi mà hai đứa suốt ngày lã giận nhau và cãi nhau, cả hai đều có đặc tính chung là tính tự cao, nhưng sau nhiều lần cùng nhau ngồi nói chuyện tính tự cao trong họ đã dần mất đi. Và họ lại bắt đầu lại câu chuyện tình.
    Thời gian sau, người con gái cảm thấy anh ta luôn làm cô tổn thương và thất vọng. Riêng mỗi chuyện anh ta hẹn cuối tuần sẽ vô nhà nhỏ chơi, nhưng anh ta hẹn bao nhiêu lần thì thất hứa bấy nhiêu lần. Lần bảo là đi tất niên nhà sếp mệt nên ko vô được, bữa thì bảo là Công ty có chuyện nên trễ wá anh ko vào được, và 2 lần gần đây nhất, một lần sinh nhật của nhỏ, vì mẹ nhỏ bị đau nên nhỏ phải nghĩ học Ở ngoài này về chăm sóc mẹ, anh lỡ hẹn từ chối với lý do là anh của anh Ở Hà Nội vào chơi mà ngày mai là ảnh lại ra ngoài đó nên tối nay anh phải Ở chơi đêm cuối với ông anh ruột của mình đường xa đến chơi, và cái lần gần đây nhất là bữa thứ bảy hôm vừa rồi. Anh hẹn ngày ấy vào nhà nhỏ chơi, nhưng đến chiều nhỏ điện ra chỗ của anh thì anh bảo trời ngoài này bị mưa anh lại bị đau chưa khỏi hẳn sợ chạy vào lại bị đau nặng thêm. Cứ mỗi lần hẹn như vậy là nhỏ hy vọng và mong mỏi cho mau đến ngày ấy, nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng đén với nhỏ nhiều hơn.
    Nhưng các Bác biết ko, cũng ngày hôm đó có biết bao là bạn từ chỗ của anh chạy vào nhà tôi đẻ chơi nhung có bị mưa gì đâu, trong khi tối hôm đó anh ta còn đi chơi bi da nữa cơ đấy!
    Nhỏ bây giờ chán lắm, ko biết có nên tiếp tục ko?
    Sao đây hả các Bác, nhỏ bạn của nhỏ này có nên tiếp tục với anh ta ko? Còn riêng với nhỏ này luôn khuyên bạn mình là nên hết càng sớm càng tốt. Mày đã gặp phải anh chàng có yêu mày nhưng ko biết lo cho mày. Bất hạnh cho mày, vì con gái nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu.
  2. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ bây giờ chán lắm <=== tình đã hết
    Mày đã gặp phải anh chàng có yêu mày nhưng ko biết lo cho mày <=== chưa bao giờ gặp loại người thế này nên chỉ có vế sau là đúng chứ vế đầu ko đúng
    Vậy thì còn phải bàn bạc gì nữa, sự việc quá rõ ràng rồi
  3. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nói như anh là giữa họ thật sự không còn gì để nói! Vậy có cách nào cứu vãn ko. Liệu có cặp nào như cặp của nhỏ này ko? Với những người xung quanh, tôi thấy chỉ có cặp này là duy nhất!
  4. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các Bác đọc bài mà chẳng có ý kiến gì cả, Vậy là các Bác cũng đồng tình với ý kiến Bác sta àh.
    A Sad ending!
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ mối quan hệ giữa hai người đã đến lúc phải nhìn nhận lại, vì không thấy có sự thật lòng trong đó. Chia tay không phải là biện pháp vui vẻ gì, nhưng đôi khi nó lại là biện pháp duy nhất.
    Theo tớ biết, thì nếu một người đàn ông không giữ lời hứa, thì là vì anh ta không muốn, chứ không phải là anh ta không thể.
  6. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ư?!
  7. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đang bận bỏ mẹ, hẹn hò gì! Có đến muộn or ko đến cũng phải thông cảm chứ. Với các nàng thì những thằng luôn nhàn rỗi, luôn đúng giờ mới là người yêu lí tưởng. Chẹp!
  8. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Kêu bạn em hẹn bồ nó đến nhà nghỉ thì kiểu gì nó cũng đến đúng giờ.
  9. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ah vấn đề là cô ấy còn yêu anh ta kô ?
    Nếu yêu thì bạn có khuyên cũng chẳng được, còn nếu kô yêu thì bạn làm gì cũng kéo họ lại gần nhau đâu.
    Ah theo mình, kô quan trọng yêu người yêu mình hay yêu người mình yêu. Quan trọng nhất là người đó cảm thấy hạnh phúc. Một người có thể yêu, hi sinh vì tinh yêu, khi khó khăn họ vẫn cười hạnh phúc. Cái đó phụ thuộc vào cá tính, cách suy nghĩ của họ thôi. Còn nếu như tinh yêu của cô gái đó theo lời khuyên của bạn mà thay đổi. Thế thì cô ta đúng là nên bỏ anh chàng này đi mà tìm một tình yêu thực sự cho mình. Right ?

    Nếu bạn muốn lấy một cô gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa tốt bụng, chỉ có một cách: cưới vợ ba lần.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    lại những thứ xưa như trái đất mà nguơi ta vẫn cứ loanh quoanh với chúng nhỉ...
    Ôi tinh yêu.. thứ virus huỷ hoại tam hồn có hệ thống và kinh khủng nhất.. mà tôi đưọc biết

Chia sẻ trang này