1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình buồn của tôi .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhauyen, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình buồn của tôi .

    Mùa đông năm đó ,có 1 gia đình dọn đến ngay sát bên nhà của tôi .Và trong gia đình đó có 1 chàng trai chiều nào cũng ra sau vườn để vẽ .Anh ấy vẽ rất đẹp và anh ấy cũng đẹp như hoàng tử trong tranh .
    Ngay lần đầu gặp anh ,tôi đã thấy mến anh .Nhiều lấn tôi tìm cách làm quen với anh nhưng tôi không dám vì anh có vẻ lạnh lùng và khó gần .Thật bất ngờ là anh không hề như tôi nghĩ ,anh hoà đồng và rất dễ thương .Nhưng có 1 điều khiến tôi vô cùng sửng sốt là anh chỉ có 1 chân .Nhưng không phải vì thế mà tôi không còn muốn quen anh .Chúng tôi quen nhau ngày 1 thân .Anh tặng tôi rất nhiều tranh anh vẽ .
    Hơn 1 năm gần gũi ,tôi và anh thân thiết với nhau hơn .Chúng tôi sẵn sàng kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện.Có những lúc tôi gục đầu lên vai anh khóc thật nhiều .Anh chỉ im lặng nghe tôi thổn thức ,những lúc như thế tôi lại thấy muốn được bên anh mãi .
    Rồi tôi cũng nhận ra mình không còn xem anh là 1 người bạn thân nữa.Nhưng tôi cố giấu những cảm xúc của mình .Vì tôi không dám .
    Thời gian vẫn cứ trôi như thế ,nhiếu lần tôi muốn thổ lộ với anh là tôi đã yêu anh nhưng rồi tôi lại e dè .
    Cho đến khi tôi phải dọn đi nơi khác ,nỗi lòng thầm kín vẫn chôn giấu .Tôi khóc thật nhiều ,tôi không nói cho anh biết tôi sẽ dọn đi .Anh chỉ biết khi tôi không còn ở nơi đó .
    Tôi vẫn giữ liên lạc với anh vì tôi thật không đủ can đảm quên anh đi .
    Mỗi mùa hè chúng tôi lại tìm đến nhau ,tôi vô cùng hạnh phúc .Nhưng mỗi mùa hè trôi qua ,tôi lại để lỡ 1 cơ hội .
    1 ngày mà tôi không quên được đột nhiên đến .Tôi được báo rằng anh đã mất .
    Tôi không còn đứng được ,tôi không còn biết được làm sao tôi có thể trải qua những ngày kinh khủng sau đó .Bố mẹ anh có chuyển cho tôi cuốn nhật ký của anh .
    Đêm nào tôi cũng đọc cuốn nhật ký đó và đêm nào tôi cũng khóc ,khóc nhiều đến không còn có thể khóc tôi mới thiếp đi trong giấc ngủ mà hình bóng anh thấp thoáng hiện ra .
    Trong đó anh viết ,anh mất đi 1 chân trong 1 tai nạn giao thông .Từ đó mà anh xa lánh mọi người ,Cuộc sống anh buồn nhiếu hơn vui .Cho đến khi anh gặp tôi .Anh đã viết :
    "Nhìn cô ấy luôn luôn tươi cười ,tôi thấy cuộc đời tôi như tìm lại được sức sống "Thì ra anh cũng yêu tôi nhưng anh không dám nói ."Tôi làm sao có thể nói với cô ấy khi tôi không đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho cô ấy ?"
    Tôi hối hận sao mình không mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình .Tại sao tôi luôn để cơ hội vụt qua tầm tay ?Và có ai biết ngày mai có đến được hay không ?
    Tôi khóc nhiều nhưng những giọt nước mắt anh không thể đem anh lại cho tôi .Tôi không còn biết mình còn có thể yêu được ai khác nhiều hơn anh ????

    SEVENNU[/fsize=2]
  2. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi và cơ hội chỉ có một lần!
    Vote cho bạn 5 sao!
    adv
  3. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi , mong bạn sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống ...
    hoasua
  4. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cảm động lắm, nhauyen à!! Vì thời gian qua, cơ hội chỉ có 1 lần, nên xinhxinh lúc nào cũng nắm bắt cơ hội cả. Nhưng tiếc thay... tất cả đều vô nghĩa...
    Hãy ngủ đi giấc mơ bé bỏng
    Một cuộc tình gọi mãi không tên
    Một khát vọng, không mầm xanh của lá
    Để riêng em ôm ấp mãi không thành
    Em gieo rắc chồi non tình yêu
    Mong người thương tặng thêm sự sống
    Tưa sức mạnh, cây con vươn cao
    Đón ánh nắng, rạo rực tâm hồn
    Nhưng ngờ đâu sự sống cạn kiệt
    Anh chối từ như chưa quen em
    Mỗi chồi non, thiếu nước khô héo
    Lịm tắt dần trong nỗi chơi vơi
    Tháng ngày qua, em ươm chồi mới
    Mong ai đó hiến tặng con tim
    Nhưng trong mơ, lòng còn thổn thức
    Chồi non đầu đau đớn khôn nguôi...
    hic hic...

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  5. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tôi 1 lần được tìm về quá khứ
    Tôi vẫn sẽ tặng anh con tim mình
    Nếu cho tôi 1 giây còn gặp anh
    Tôi sẽ nói chỉ 1 câu tôi chưa từng nói
    Nếu cho tôi 1 lần được tìm về quá khứ
    Tôi vẫn chỉ gục lên vai 1 người
    Và cầu mong mãi thế này
    Để cái nắm tay được vẹn tròn yêu thương.
    Và nếu cho tôi níu được thời gian
    Tôi sẽ quên những tháng ngày hiện tại
    Mà say mê trong giấc mơ hạnh phúc
    Ngập bóng hình người đã ôm trọn trái tim tôi
    1 lần nữa hãy cho tôi sống mãi
    Trong những bức tranh cổ tích
    Mà anh là hoàng tử ngây ngô
    Đôi mắt biếc nhìn tôi hiền hoà !

    1 lần nữa hãy cho tôi sống mãi
    Trong kí ức hư vô
    Trong muôn vàn sắc màu êm ả
    Mà anh vẽ cho cuộc tình của chúng ta !
  6. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi qua tàn nhẫn và chẳng ngóng đợi bất cứ ai .. bất cứ một điều gì ... Cứ lạnh lung, trườn qua hàng vạn những kỉ niệm vui - buồn !!!
    Cơ hội đến rồi như vô tình cơ hội theo thời gian trôi tuột ra khỏi tầm tay lúc nào, chẳng ai hay !!
    Có một điều gì đó chống chếnh phía sau lưng, nhưng Hiện tại và Định mệnh không cho phép Nó được ngoái đầu nhìn lại ... không cho phép Nó được thêm bất cứ một lần nào nữa, tự giày vò bản thân hay làm tổn thương Người Ấy Của Riêng Nó ....
    Kỉ niệm ... chỉ thoảng qua theo làn sương sớm .... rồi như bị nung - bị đốt cháy để lụi dàn , lụi dần với với những tia nắng mới ấm áp và nhiệt thành !!!
    Nó mỉm cười vì Quá Khứ không bao giờ bị lãng quên trong Nó ... và Nó cũng sẽ giang tay đón nhận - nâng niu Hiện Tại bằng chính cái Tôi trong Nó ...
    Cơ hội đã qua ....
    và may mắn thay, Số Phận lại ban phát cho Ta cơ hội khác ... và lần này.. chắc hẳn Nó Sẽ Không Thể Bỏ Lỡ Cơ Hội Của Mình Thêm Một Lần Nào Nữa .....
    Ngoài hiên, nắng sớm đang về !!!!
    Some1 U Pased On The Street May Already B The Luv Of Ur Life ... hic hic ..
  7. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nói với Anh
    Mặc dù có thể chẳng bao giờ Anh thèm đọc nhưng mà ... Em vẫn muốn tặng Anh đấy, nhận lấy đi
    ....
    Anh về đi, con phố vắng Em rồi
    Đợi chi nữa, mảnh hồn xưa phiêu bạt
    Chiều đượm buồn sẽ chẳng còn ai ngơ ngác
    Tắm ánh chiều, phơi hơi nắng đợi Anh đâu ...
    Anh về đi, xin đừng có trắch nhau
    Đừng tự cố dày vò nhau trong nước mắt
    Buồn gì nữa khi duyên tình lận đận
    Hận không đành, xin cố gượng cười vui !!!
    Về đi Anh,
    tất cả chỉ thế thôi.
    Mong chi nữa - Lại thêm một lần mắc lỗi ??!!
    Câu chuyện xưa , muôn màng Em xin đổi
    Một cái gật đầu - chào
    xin đừng thẳng bước qua nhau .
    Về đi anh ...
    và đừng hẹn kiếp sau !!!

    Some1 U Pased On The Street May Already B The Luv Of Ur Life ... hic hic ..
  8. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Hãy vững tin vào cuộc sống, hãy nhìn vào tương lai bạn nhé
    Ngủ tiếp!
  9. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cam on Everest2 nha..
    Minh luc buon .. thi minh viet theo cam xuc vay thoi, ... hi` hi` nhung ban than minh biet phai lam gi ma..
    Du sao cung cam on su dong vien vua ban rat nhieu !!
    Some1 U Pased On The Street May Already B The Luv Of Ur Life ... hic hic ..
  10. raper

    raper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật tình chia buồn với bạn nhé nhưng mà tại sao con gái lại không thể tỏ tình trước nhỉ, có gì đâu, ai cũng như nhau cả thôi mà hay là tại vì bạn vẫn chưa tin tưởng tình yêu của mình dành cho anh ấy.
    HAY NGHIENG MINH XUONG..... NHIN SUOT MOT MOI TINH. CHI LANG NHIN KHONG NOI NANG

Chia sẻ trang này