1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình cảm ấy mà.....con gái có nên chủ động không ha?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi atomic, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    trùi ui
    chủ động một cách tế nhị là okie thui chớ gì
    dudannho2
    bùn..... bùn..... bùn........
  2. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    úi giơì ơi!thế là bị hiểu lầm tùm lum rùi!
    atomic có định tấn công ai đâu cơ chứ? chỉ viết ra cho mọi người cùng thảo luận thui,mí lại sau này có gặp thì biết đường đối phó.
  3. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    COn gái tấn công trước huh? chuyện thường tình thôi muh! Thời đại bi giờ nam nữ bằng đẳng rồi! Tương lai con gái sẽ sách cau trầu đi hỏi chồng thôi!
    Nếu không làm thế thì ở giá cũng nên! Mí bác thấy sao? Đúng quá đi chứ!!! hì hì
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tấn công....Chủ động....Bình đẳng....sách vở quá.....
    Chuyện tình yêu í mà, "từ ánh mắt đến trái tim", có nhất thiết phải nói không nhỉ?
    Nhưng nếu phải nói, theo Trum hãy để con trai làm việc đó! .... Con gái khi yêu chỉ nên yêu thôi.... Hãy để con trai có cái "vinh hạnh" được nói, nếu họ chưa nói thì đó là do họ nghĩ chưa đúng lúc, hoặc họ không dám nói, hoặc họ không yêu ta, có 1001 lí do, nhưng mà trước sau gì thì cũng "ngô ra ngô, khoai ra khoai"....
    Còn con gái chúng ta cũng có 1 "vinh hạnh" để nói,.... nhưng chắc chắn là chẳng ai muốn nói "chia tay" đúng không?
    To Teen: lạc hậu như Teen muh cũng bày đặt nói chuyện "thời đại bi giờ.." sao? Cái chuyện con gái sách cau trầu đi hỏi chồng í, có từ lâu rồi á nha, bây giờ cũng còn đấy, nếu muốn thì cứ làm quen với vài em dân tộc đi anh... Tụi em chấp nhận ở giá nếu thế giới này chỉ toàn là con trai như Teen á........

    Nói giỡn á !
  5. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chời chời! chỉ có mỗi chuyện í mè mọi người cứ nói we nói về, cứ bình đẳng có phải hay hơn không, tui xin đọc cho các bác nghe chuyện nì :
    Có anh chàng nọ yêu một cô nàng xinh ơi là xinh nhưng không dám thổ lộ cùng nàng rằng mình đã yêu cô í, trong tình cảnh này thì mí bác làm gì để giúp anh chàng í nè! đừng nói với tui là mí bác nói anh chàng ấy can đảm lên nghen! anh chàng í rất là nhát gan đó.
    Anh chàng nhát gan : không biết cô ấy nghĩ gì về mình nhĩ! cũng đã 1 thời gian dài tìm hiểu trôi qua, mình nhìn ánh mắt cô ấy mình biết là cô ấy muốn mình nói 1 điều gì đó với cô ấy. À! mình biết là điều gì rồi, nhưng mình không đủ can đảm để nói lên cái điều đó, mình phải làm sao đây? thật là khó xử
    (Câu trả lời)cô nàng xinh xinh : sao anh ấy không nói với mình những lời ấy nhĩ! mình cứ đợi mãi! đúng là 1 anh chàng nhát gan, thôi thì mình mở lời trước vậy, nhìn vào ánh mắt, những việc làm của anh ấy dành cho mình, mình tin là mình sẽ thành công và không phải boăn khoăn như thế này nữa!
    Cuộc đời chẳng qua chỉ là hệ tuần hoàn trong trái tim của con người mà thôi!
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nói sao đi nữa thì cũng đâu phải ai cũng có tư tưởng tiến bộ như mấy anh chị đâu,đúng không.Có nhiều người nghĩ là con gái thì không nên chủ động,như vậy thì con trai khinh thường(nhưng mà không phải là em nghĩ đâu nha).
    luon luon la hon ma vui ve
  7. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hì!
    Ngoài việc dùng ánh mắt ra,thì con gái cũng có thể dùng ngôn ngữ để biểu lộ tình cảm của mình,đó là những cân nói hàm chúa nhiều ý nghĩa, "Anh ngốc lắm....." hay những câu tương tự như vậy cũng hiệu qủa lắm chứ! đâu nhất thiết phải dùng những từ ngữ mà nam giới hay dùng khi tỏ tình!
    Khi nhận thấy người mà mình thương gặp khó khăn trong viẹc biểu lộ tình cảm,một người con gái tinh tế sẽ không chủ động đâu,mà sẽ giúp đỡ người con trai ấy bằng nhiều cách,một câu nói như :"Anh đã bắt đầu rồi đấy,hãy tiếp tục đi..." khi chàng trai lúng túng ,sẽ hiệu qủa hơn là nói :"em yeu anh" khi chàng trai chưa tỏ tình!
    Nói tóm lại,là con gái có thể chủ động trước,nhưng theo cách riêng của mình,không thể như con trai được!!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  8. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hơ ai mà giống tui thía trời .Nhưng mà tui cũng đang đợi cái câu trả lời đóa 3 năm roài nè trời.
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Con gái luôn là con gái,con gái luôn nhút nhát thì làm sao bày tỏ tình cảm của mình cho đối tượng,con gái sợ quê nếu người con trai đó không thích mình.Tuy là nam nữ bình đẳng nhưng con gái là phái yếu cơ mà,chỉ khi nào con gái mạnh mẽ như con trai thi chuyện bày tỏ tình cảm chỉ là chuyện thường tình,nhưng còn lâu nhá,con gái chỉ muốn mình yếu ớt để tựa vào con trai thôi.Bác nào là con trai thì nên lưu ý nha,đừng đẻ con gái phải chủ động,phải làm theo điều con tim mách bảo.Như trong câu chuyện mà bác naoaihieutinhyeu đã kể thì dù cho chàng trai kia có nhút nhát đến đâu cũng phải làm theo trái tim mách bảo chứ,con trai mà không dám tỏ tình với người mình iu thì còn gì nữa là con trai
  10. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    He hình như ở đây đâu phải chổ dàng để công kích contrai đâu .
    Tỏ tình hay không thì còn tuỳ trường hợp chứ .Nói chi lạ rứa lovelesgirl
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe

Chia sẻ trang này